Đang ăn, cô gái bị người lạ hất thẳng nồi lẩu nóng vào mặt

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhân viên phục vụ đang dọn bàn sau khi khách dùng bữa xong thì một người phụ nữ bất ngờ bước tới, bưng nồi lẩu lên, hất thẳng vào mặt nữ khách hàng bàn bên cạnh.

Vụ việc chấn động mới đây xảy ra tại một nhà hàng lẩu ở thị trấn Nam Khang, thành phố Lư Sơn, tỉnh Cửu Giang, Trung Quốc. Một người phụ nữ sau khi ăn xong bất ngờ cầm nồi lẩu lên, không nói một lời, hất thẳng vào mặt nữ khách hàng bàn bên cạnh. Dù nhiệt độ của nồi nước lẩu không còn quá cao nhưng nạn nhân vẫn bị bỏng khá nặng.

Theo camera giám sát từ nhà hàng lẩu cho thấy, vào thời điểm diễn ra sự việc, nhân viên phục vụ đang dọn bàn sau khi khách dùng bữa xong thì một người phụ nữ bất ngờ bước tới, bưng nồi lẩu lên, hất thẳng vào mặt nữ khách hàng bàn bên cạnh. Nữ khách hàng bị hất cả nồi lẩu vào mặt hét lên đau đớn, những khách hàng khác cũng sợ hãi đến mức nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.

 Dù nước lẩu đã dùng xong không còn sôi nữa nhưng nữ khách hàng vẫn bị phồng rộp do bỏng, phải nhập viện điều trị.

 Dù nước lẩu đã dùng xong không còn sôi nữa nhưng nữ khách hàng vẫn bị phồng rộp do bỏng, phải nhập viện điều trị.

Người phụ trách nhà hàng lẩu nơi xảy ra vụ việc cho biết, ngày hôm đó người phụ nữ hất nồi lẩu vào người khác đến nhà hàng dùng bữa cùng chồng, không hiểu vì lý do gì mà cô lại hành động như vậy. Người phụ nữ không hề quen biết nạn nhân, cả hai cũng không có mâu thuẫn trong nhà hàng. Sau khi nhà hàng gọi cảnh sát đến mới biết, hoá ra người phụ nữ này mắc bệnh tâm thần. Chồng của người phụ nữ rất tốt, khi cảnh sát tiến hành hoà giải, anh tích cực phối hợp thương lượng đồng thời chi trả một phần y tế ngay tại chỗ.

Về phía nữ khách hàng nạn nhân, dù nước lẩu đã dùng xong không còn sôi nữa nhưng nữ khách hàng vẫn bị phồng rộp do bỏng, phải nhập viện điều trị.

Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, dư luận đã bức xúc bình luận: "Tất cả những người lớn được ra đường đều phải chịu trách nhiệm. Nếu bị bệnh tâm thần thì nên chủ động ở nhà hoặc vào bệnh viện tâm thần", "Chỉ vì bị bệnh tâm thần liền có thể bắt nạt và làm hại người khác? Nếu xảy ra án mạng thì sao, ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Cô ta phải bị giam giữ cả đời", "Làm thế nào để kiểm soát những người có vấn đề về tâm thần, tâm lý thực sự là một vấn đề bởi vì thật khó để dự đoán khi nào họ sẽ phát bệnh!".

Nguồn: [Link nguồn]

Muốn kiểm tra điện thoại bạn trai nhưng không được, cô gái hất cả nồi lẩu cay đang sôi vào người

Đang ngồi ăn lẩu với nhau, cô gái thò tay lấy điện thoại của bạn trai để kiểm tra nhưng đã bị anh ấy ngăn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Dụ (Theo SH) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN