Dám yêu: Câu chuyện của những người trẻ

Sự kiện: Sách hay

Chúng ta luôn nhận mình dám yêu, dám làm và dám chịu. Nhưng mấy ai hiểu được để tình yêu đó là mãi mãi.

"Dám yêu" là câu chuyện của những người trẻ, chênh vênh giữa những khúc quanh cuộc đời, ngần ngừ trước những rung động cảm xúc đầu đời, nhiều ngã rẽ và rồi lạc lối. Với lối viết chân thành, không màu mè nhưng đậm chất lãng mạn, tác giả trẻ Quỳnh Thy đã mang đến cho độc giả những cảm xúc chân thực đến lạ lùng.

Dám yêu: Câu chuyện của những người trẻ - 1

Dám Yêu viết về những người trẻ, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, đặt cược với cuộc đời bằng đôi bàn tay trắng, quyết tâm đảo ngược số phận, vứt bỏ lại mọi thứ để đi theo tiếng gọi con tim. Nhưng cuộc sống nghiệt ngã bắt họ phải đối mặt với nhiều đau đớn. Liệu họ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, liệu tình yêu có thể trọn vẹn hạnh phúc, có thể xóa bỏ khổ đau như lúc đầu?

Nói về "Dám yêu", tác giả Quỳnh Thy chia sẻ: “Tôi viết Dám Yêu trong khoảng thời gian mình hạnh phúc nhất nhưng cũng phải đối mặt với những giây phút đáng lo sợ nhất với cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương nhưng rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại. Và nhận ra, dám làm mọi thứ vì tình yêu, nhưng có những khoảnh khắc ta đơn độc chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và đôi chân ngã khụy".

Dám yêu: Câu chuyện của những người trẻ - 2

Tác giả trẻ Quỳnh Thy trong buổi ra mắt sách "Dám yêu"

Và trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp được ai, người nào sẽ khiến chúng ta sống chết để được ở bên họ?

Chúng ta luôn nhận mình dám yêu, dám làm và dám chịu. Nhưng mấy ai hiểu được để tình yêu đó là mãi mãi. Chúng ta cần nó nhiều hơn là một lời thề!

Vì thế, hãy sống và say mê như thể không còn cơ hội để làm lại. Và yêu say mê như thể không có người thay thế khác trong đời.

Dám yêu nhẹ nhàng như vị tình yêu, đắng chát như mùi thù hận và bất ngờ với những bí mật khơi sâu. Cuối cùng nhận ra, chẳng ai có thể vô cảm khi đã sinh ra để làm người, trái tim dẫu méo mó sứt sẹo thì vẫn cứ ẩn che những hẫng hụt, những chới với, những hờn giận và cả những yêu thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Vân ([Tên nguồn])
Sách hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN