Cười "rụng rốn" khi gái đoảng thể hiện "trình" nấu nướng trên hội Ghét bếp

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Những cô gái “đứng bể nồi, ngồi bể vung” một khi đã vào bếp thì sẽ có kết quả không ngờ.

Món "bánh bao bóng đêm" của một người tự nhận mình là "đểnh đoảng"

Món "bánh bao bóng đêm" của một người tự nhận mình là "đểnh đoảng"

Những ngày ở nhà cách ly xã hội chống dịch Covid-19, một group được dân mạng rần rần hưởng ứng là “Yêu bếp” và “Nghiện nhà”. Hàng loạt món ăn được nấu nướng khéo léo với công thức tỉ mỉ và công phu, những căn nhà được thiết kế lại một cách gọn gàng, sạch sẽ và đẹp như mơ khiến người ta không khỏi trầm trồ.

Thế nhưng, không phải ai cũng đảm đang, “khéo tay hay làm” được như vậy. Có những cô gái “nữ công gia chánh” thì cũng có những cô gái “đứng bể nồi, ngồi bể vung”, một khi đã vào bếp thì sẽ cho ra sản phẩm “hết hồn”.

"Bánh bao nhà mình" không được nhẵn nhụi và xinh đẹp như "bánh bao nhà người ta"

"Bánh bao nhà mình" không được nhẵn nhụi và xinh đẹp như "bánh bao nhà người ta"

Bởi thế mà một group khác cũng được dân tình ủng hộ không kém là “Ghét bếp – Không nghiện nhà”. Hội gái đoảng “rủ nhau” tham gia nhóm đó để chia sẻ nỗi lòng của những người dù nỗ lực hết mình nhưng vẫn không có duyên với bếp núc.

Rất nhiều hình ảnh so sánh giữa “món ăn nhà người ta” và “món ăn nhà mình” khiến người xem cười "rụng rốn". Các cô gái cũng rất chăm chỉ tìm hiểu công thức nấu ăn, chuẩn bị nguyên liệu cẩn thận, dụng cụ vào bếp sẵn sàng… thế nhưng, khi sản phẩm hoàn thành thì lại là phiên bản khác của món ăn mẫu.

Món bò kho của cô vợ được anh chồng đăng trên nhóm "Ghét bếp - không nghiện nhà" với chia sẻ hài hước

Món bò kho của cô vợ được anh chồng đăng trên nhóm "Ghét bếp - không nghiện nhà" với chia sẻ hài hước

Thanh Hiền chia sẻ: “Vào đây mới thấy mình quen biết rộng thật, đâu đâu cũng thấy người quen. Không phải mình ghét bếp mà hình như là bếp ghét mình, nấu gì cũng hỏng dù đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Đôi lúc còn không biết mình sai ở đâu”.

Minh Đoàn cũng cùng cảnh ngộ: “Mình nghĩ, mình nên được cách ly khỏi nhà bếp để không bị “toang” thế này”. Kèm theo đó là hình ảnh món thịt rán cháy đen của cô nàng.

Đối với một số người, việc bày vẽ món này, món kia cho bản thân và gia đình thưởng thức là niềm vui và kết quả khiến họ tự hào. Nhưng đối với một số cô gái “đểnh đoảng” thì vào bếp lại trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Cô gái tự cười cho khả năng bếp núc của mình

Cô gái tự cười cho khả năng bếp núc của mình

Món "ngô luộc bóng đêm" khiến người xem hết hồn

Món "ngô luộc bóng đêm" khiến người xem hết hồn

Món bánh nướng khiến nhiều người lầm tưởng là bạch tuộc nướng

Món bánh nướng khiến nhiều người lầm tưởng là bạch tuộc nướng

Công thức rất chuẩn nhưng sản phẩm lại đổ bể

Công thức rất chuẩn nhưng sản phẩm lại đổ bể

Đây là một chiếc bánh bông lan "thừa cân"

Đây là một chiếc bánh bông lan "thừa cân"

Món ăn chuẩn công thức, không sai bước nào của cô gái "đứng bể nồi, ngồi bể vung"

Món ăn chuẩn công thức, không sai bước nào của cô gái "đứng bể nồi, ngồi bể vung"

Đa phần các cô gái "đểnh đoảng" vào bếp đều rất chăm tìm hiểu công thức nhưng cuối cùng thì vẫn... toang.

Đa phần các cô gái "đểnh đoảng" vào bếp đều rất chăm tìm hiểu công thức nhưng cuối cùng thì vẫn... toang.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái ”bóc phốt” bạn trai khi sống chung trong mùa dịch

Sau khi chuyển đến sống cùng với bạn trai, cô gái chợt nhận ra bạn trai mình đã cho cô ăn quả lừa ngọt ngào suốt thời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN