Cưới nhau 10 năm, vợ đột nhiên có thai và đẩy tôi vào tình huống cười ra nước mắt

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi với Quỳnh- vợ tôi cưới nhau đến nay đã 10 năm. Trong mắt tôi, Quỳnh rất xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, lại khôn khéo trong cách cư xử nên rất được lòng hai bên gia đình.

Hình minh họa

Hình minh họa

Sau khi cưới, chúng tôi đã “thả” ngay để có con. Tôi với vợ đều quý trẻ con và đều mong muốn sớm có con để ẵm bồng. Tuy nhiên, Trời chẳng thương nên dù đã cố gắng trong một thời gian dài, bụng vợ tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi và vợ đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sỹ nói vợ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì.

Tôi đi khám và suýt không đứng vững khi bác sỹ chẩn đoán tôi bị vô sinh do không có tinh trùng. Hóa ra vì như vậy nên tôi và vợ mãi chẳng thể có con. Tôi và gia đình tìm mọi cách, gõ cửa mọi bệnh viện, phòng khám, lang để chạy chữa. Nhưng cho đến 5-6 năm sau khi cưới, vợ tôi vẫn chẳng thể mang bầu.

Tôi với vợ cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ nhận nuôi một đứa con. Tôi nghĩ rằng, miễn là chúng tôi yêu thương con, đối xử tốt với con thì con cũng sẽ không đối xử tệ với chúng tôi khi trưởng thành. Tuy nhiên, bố mẹ tôi không đồng ý chuyện này. Ông bà vẫn hy vọng tôi sẽ sớm sinh cho họ một đứa cháu nội. Bố mẹ tôi nghĩ rằng dù gì một giọt máu đào cũng hơn ao nước lã. Chính vì vậy, kế hoạch nhận con nuôi của vợ chồng tôi bị trì hoãn.

Cho đến năm thứ mười sau khi kết hôn, tôi với vợ đã cảm thấy quá mệt mỏi khi phải nghe những lời thăm hỏi, mỉa mai, đàm tiếu. Chúng tôi nhiều lần cãi vã, viết đơn ly dị nhưng lại hàn gắn và tiếp tục nắm tay nhau. Tôi với cô ấy yêu nhau thật lòng nên nếu phải xa cô ấy, tôi sợ tôi không chịu đựng nổi.

2 tuần trước, vợ đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy có thai. Tôi bất ngờ, sốc nặng, tôi nghĩ rằng cô ấy nói đùa nhưng đến khi vợ đưa tôi xem tờ giấy khám thai thì tôi tin đó là thật. Vợ tôi nói rằng có thể trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã có thể sinh con sau một thời gian dài chữa trị.

Tôi vẫn hy vọng điều đó là sự thật cho đến khi tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại. Kết quả chẳng có gì thay đổi làm tôi thấy đầu óc sụp đổ, quay cuồng. Khi về đến nhà, tôi đưa tờ kết quả cho vợ xem. Vợ tôi đứng lặng người. Cô ấy thực sự đã lừa dối tôi, đã lên giường và giờ thì còn có thai với người khác. Giờ mọi chuyện bại lộ, cô khóc rất nhiều, quỳ xuống và xin tôi tha thứ, cầu xin tôi đừng ly dị.

Mấy hôm nay, tôi đau buồn và suy nghĩ nhiều quá. Vợ tôi bụng mang dạ chửa, khóc lóc, suy nghĩ mấy ngày khiến em gầy xọp đi. Nhìn thấy tình cảnh của vợ, tôi không nỡ làm điều gì phũ phàng. Kinh tế gia đình tôi không tệ. Tôi làm kinh doanh cùng bố mẹ, thu nhập mỗi tháng có thể lên tới hàng trăm triệu, hoàn toàn có thể lo cho một đứa trẻ. Tôi thì đang mong muốn có một đứa con từ lâu rồi…

Tôi nên ly dị vợ hay ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận nuôi đứa con không chung dòng máu này? Tôi chỉ sợ sau này bố mẹ tôi phát hiện ra sự thật, mọi chuyện sẽ rối tung hết cả lên. Tôi lại đau lòng và áp lưc hơn nữa. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Chồng vô sinh, vợ liên tục đẻ 4 đứa con... và chuyện bí ẩn với ông hàng xóm

Trong suốt 10 năm qua, cô Maria và chồng chung sống hòa thuận nhưng thực tế, cả 4 đứa con, không đứa nào là con ruột của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà (ghi lại theo lời kể của nhân vật) ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN