Cuộc gọi lúc 3h30 của người cha trước khi mất tích trong lũ Nepal
Rakesh Naik gọi cho gia đình lúc 3h30, báo đang trên đường trở về sau chuyến hành hương và dự định tới Kathmandu, trước khi mất tích gần biên giới Nepal.
Rakesh, quê Dharwad, bang Karnataka, Ấn Độ, hiện sống tại Australia. Anh tham gia đoàn hành hương của Isha Foundation trên tuyến Mansarovar, gần núi Kailash.
Theo Praveen, anh rể Rakesh, người đàn ông đến Delhi ngày 12/8 và đang trên đường trở về sau chuyến hành hương khi trận lũ quét xảy ra.
"Anh ấy gọi cho chúng tôi khoảng 3h30 sáng 26/8, nói rằng đoàn đang trở về và dự định đến Kathmandu vào sáng hôm sau, trước khi bắt chuyến bay buổi tối về Australia", Praveen kể.
Sau đó, Rakesh mất liên lạc gần khu vực biên giới. Theo The Indian Express, anh được cho là đang ở bên trong trung tâm nhập cư biên giới khi lũ ập đến. Công trình này bị phá hủy hoàn toàn.
Vợ và hai con Rakesh đang ở Australia, trong khi cha mẹ anh sống tại Dharwad. Gia đình đã kêu gọi chính quyền hỗ trợ khẩn cấp tìm kiếm anh.
Khoảnh khắc lũ quét làm sập cầu ở Nepal. Video: X
Trong khi gia đình Rakesh chờ tin, một nhóm hành hương khác từ Karnataka thoát chết trong gang tấc khi chỉ cách vùng lũ khoảng 200 m.
Mallinath Kolkundi, 50 tuổi, cùng con rể Sangamesh, 30 tuổi, đều sống tại huyện Kalaburagi, đang đi từ Kathmandu tới Mansarovar thuộc Khu tự trị Tây Tạng, gần núi Kailash. Hai người thuộc đoàn du lịch 25 thành viên khởi hành từ Hyderabad ngày 21/8 và được cấp giấy phép thị thực ngày 25/8. Khoảng 6h sáng 26/8, đoàn lên hai xe buýt hướng về khu vực biên giới.
Khoảng 9h30, khi đoàn đang di chuyển, Mallinath nghe thấy một tiếng động lớn trước khi dòng lũ xuất hiện.
"Chúng tôi nghe thấy một tiếng gầm chói tai. Chỉ trong vài giây, trước khi bất kỳ ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ trước mắt đã bị phá hủy", ông kể.
Khi đó, xe của Mallinath chỉ cách vùng lũ khoảng 200 m. Nhìn thấy bức tường nước, tài xế lập tức bẻ lái, đưa xe lên vùng đất cao hơn và giúp những người trên xe thoát nạn.
Mallinath cho rằng họ sống sót hoàn toàn nhờ may mắn bởi hầu hết mọi người không có thời gian phản ứng. Khi lũ tới, nhiều người đang bắt đầu hoặc trở về sau chuyến hành hương.
"Hai chiếc xe buýt phía trước chúng tôi bị cuốn trôi chỉ trong tích tắc. Tôi nghĩ thậm chí thi thể của họ vẫn chưa được tìm thấy", ông nói.
Những người hành hương từ Karnataka trên đường đến Kailash Mansarovar đã may mắn thoát khỏi trận lũ quét. Ảnh: Indian Express
Theo Mallinath, khách sạn nơi họ từng ở và văn phòng nhập cư đoàn dự định tới đều bị phá hủy, không còn dấu vết. Dòng lũ gồm bùn, nước, đá và băng tạo thành vệt tàn phá kéo dài tới 64 km, cuốn theo nhà cửa, đường sá và cơ sở hạ tầng tại khu vực biên giới.
Mallinath và Sangamesh hiện vẫn mắc kẹt tại khu vực, chờ đường sá được khôi phục để trở về nhà.
Một người sống sót khác, Murali S, cho biết nhiều nơi nhóm anh từng dừng lại chỉ vài ngày trước cũng đã bị cuốn trôi. "Tất cả những nơi chúng tôi ở, gồm khách sạn và các tòa nhà hành chính, đều bị phá hủy. Chúng tôi may mắn vẫn còn sống", anh nói.
Chính quyền bang Karnataka sau đó thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ người dân. Phó thủ hiến G Parameshwara cho biết nhà chức trách nhận được thông tin 8 người từ Bengaluru bị mắc kẹt tại Nepal và đang triển khai các biện pháp giải cứu.
Bà S Honnamba, Ủy viên Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Karnataka, cho biết đường dây nóng nhận 13 yêu cầu trợ giúp. Nhà chức trách đã liên lạc được với ba người, qua đó xác nhận một nhóm 23 người từ Karnataka đều an toàn.
Theo bà, tình trạng gián đoạn mạng liên lạc nghiêm trọng khiến việc kết nối với những người còn lại gặp khó khăn, trong khi các nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ vẫn tiếp diễn.
Khu vực Rasuwa có đông người hành hương do nằm trên tuyến đường bộ phổ biến từ Kathmandu sang Tây Tạng để tới núi Kailash và hồ Mansarovar, những địa điểm linh thiêng với tín đồ Hindu, Phật giáo, Jain và đạo Bon.
Nepal - Bibek Kumal, 24 tuổi, đang đào hố làm nhà vệ sinh tại Bidur, hạ lưu huyện Rasuwa, thì nghe tiếng rít, sau đó, một bức tường nước mang bùn và...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/08/2026 15:39 PM (GMT+7)
