Cụ ông 11 năm đưa vợ liệt rong ruổi khắp 31 tỉnh thành
Từ năm 2015 đến nay, ông Lưu Bồi Kim một mình vừa lái xe, vừa chăm sóc và đưa người vợ liệt nửa người đến thăm 31 tỉnh thành.
Cuối tháng 5, tại một khu dịch vụ ven hồ Sayram ở Tân Cương, Trung Quốc, hình ảnh một cụ ông tóc bạc tỉ mỉ đút từng thìa cơm cho người vợ bị liệt nửa người khiến nhiều người xúc động. Chiếc xe kết hợp nhà di động của họ đỗ bên đường, phía sau gắn xe lăn, bên cạnh là nồi cơm vừa nấu còn nghi ngút khói.
Khoảnh khắc này được một người qua đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội kèm chú thích: "Có người dành nửa thế kỷ chờ một lá thư, còn có người dành cả đời ở bên bạn đời, tạo nên dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu".
Theo 163, người đàn ông trong video là ông Lưu Bồi Kim, 69 tuổi, cựu quân nhân sống tại huyện Xương Lạc, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Năm 2010, vợ ông bị liệt nửa người do biến chứng tiểu đường, mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Từ đó đến nay, ông một mình chăm sóc vợ.
Ngoài lo ăn uống, vệ sinh cá nhân, ông còn ngâm chân và tập phục hồi chức năng phần nửa người trái cho bà. Ông cũng tự học cắt tóc, vá chăn và may quần áo để chăm sóc vợ chu đáo hơn.
"Dù không thể tự sinh hoạt, bà ấy lúc nào cũng được chăm sóc sạch sẽ, gọn gàng. Tôi tự làm thì mới yên tâm. Con gái còn phải đi làm, tôi không muốn con về nhà lại thêm vất vả", ông nói.
Ông Lưu bế vợ từ trên ôtô xuống xe lăn. Ảnh: 163
Để vợ có thêm cơ hội vận động và giao tiếp, ông thường khuyến khích bà trò chuyện nhiều hơn. "Tôi bảo bà ấy cứ nói chuyện, thậm chí mắng tôi cũng được", ông kể. Tuy nhiên, suốt những năm qua, người vợ chưa từng nặng lời với chồng. Dù bị liệt nửa người, bà vẫn minh mẫn và tỉnh táo.
Sau nhiều lần điều trị nội trú nhưng tình trạng không cải thiện đáng kể, năm 2015, ông Lưu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Ông hỏi vợ: "Hay mình đổi cách sống nhé. Tôi lái xe đưa bà đi du lịch khắp nơi. Thà được ở trên đường còn hơn nằm mãi trên giường bệnh. Bà thấy thế nào?".
Đề nghị ấy lập tức nhận được sự đồng tình của bà vì đã "chán ở bệnh viện từ lâu rồi".
Từ đó, hai ông bà bắt đầu những chuyến du lịch tự lái. Với ôtô và một chiếc xe lăn, không có người hỗ trợ đi cùng, ông Lưu vừa chăm sóc người vợ bị liệt nửa người, vừa đưa bà rong ruổi khắp các tỉnh thành.
Ông Lưu chăm sóc vợ trong một chuyến du lịch cùng nhau. Video: 163
Điều bất ngờ là sau khi bắt đầu những chuyến đi, tinh thần của người vợ ngày càng tốt hơn. Mỗi khi đến một địa điểm mới, ông Lưu lại bế vợ từ nhà di động xuống xe lăn rồi đẩy bà đi tham quan. Cùng chồng, bà được ngắm những thắng cảnh nổi tiếng, thưởng thức các điệu múa mang đậm bản sắc địa phương, tìm hiểu đời sống và văn hóa ở nhiều vùng đất khác nhau, thậm chí thực hiện được mong ước đến Mãn Châu Lý để tận mắt ngắm những búp bê Matryoshka khổng lồ.
Trong các video ông Lưu đăng trên mạng xã hội, vợ ông ngồi trên xe lăn luôn nở nụ cười rạng rỡ khi hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên và đám đông du khách, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Câu chuyện của họ cũng khiến nhiều người xúc động. Tại huyện Nam Tĩnh, tỉnh Phúc Kiến, một chủ tiệm cắt tóc nhất quyết không nhận tiền sau khi cắt tóc cho hai ông bà. Ở khu danh thắng Thiên Thai Am, tỉnh Sơn Tây, khi thấy ông Lưu loay hoay trước những bậc thang cao và dốc, người dân địa phương đã tự nguyện khiêng vợ ông lên điểm tham quan, giúp bà có cơ hội chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ hơn nghìn năm tuổi.
Năm 2019, hai vợ chồng dành 48 ngày để khám phá Tân Cương. Hai năm sau, họ tiếp tục hoàn thành hành trình 54 ngày ở Tây Tạng. Theo ông Lưu, sau chuyến đi Tây Tạng năm 2021, họ đã đặt chân đến 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, ngoại trừ Hong Kong, Macau và Đài Loan. Chuyến đi hiện tại cũng là lần thứ hai cặp vợ chồng trở lại Tân Cương.
Cặp vợ chồng già thường chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc bên nhau trong mỗi hành trình. Ảnh: 163
Ông Lưu cho biết dù tinh thần vợ vẫn khá tốt, bệnh tình kéo dài khiến sức khỏe bà ngày càng suy giảm.
"Trước đây, sau khi nấu ăn xong, bà ấy vẫn có thể tự dùng tay phải để ăn. Nhưng bây giờ việc ăn uống khó khăn hơn nhiều, chức năng nuốt cũng bắt đầu suy giảm. Tôi phải nấu thức ăn thật mềm rồi đút cho bà", ông nói.
Với ông Lưu, việc chăm sóc người vợ mất khả năng tự sinh hoạt suốt 17 năm qua không phải sự hy sinh đặc biệt, mà là trách nhiệm của một người chồng. "Bà ấy đã chọn lấy tôi làm chồng thì tôi phải có trách nhiệm với bà ấy. Một đời người có thể không làm được việc gì lớn lao, nhưng nhất định phải sống đàng hoàng", ông nói.
Cụ ông 69 tuổi khẳng định những chuyến đi của hai vợ chồng sẽ vẫn tiếp tục. Chỉ cần điều đó có lợi cho sức khỏe của bà ấy, và tôi vẫn đảm bảo được an toàn, thì hành trình này sẽ không dừng lại", ông nói.
Suốt gần 5 năm qua, người vợ trẻ ở An Giang luôn khởi đầu ngày mới bằng việc giúp chồng vệ sinh cá nhân, cho ăn sáng, tắm nắng rồi bế anh lên máy tập...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/06/2026 14:00 PM (GMT+7)

