Con gái không thể mang thai, mẹ 48 tuổi tình nguyện mang bầu cho con rể

Thấu hiểu mong muốn được làm mẹ của con gái, bà Julie đã quyết định giúp con thực hiện ước nguyện này bằng cách mang thai hộ.

Jessica bên cạnh mẹ ruột của mình, bà Julie. 

Jessica bên cạnh mẹ ruột của mình, bà Julie. 

Là một người phụ nữ, chắc hẳn ai cũng mong muốn được mang thai và sinh con, tuy nhiên không phải ai cũng thể thực hiện được thiên chức thiêng liêng này. Jessica Bradford (25 tuổi, sống tại Rhymney, Gwent, xứ Wales, nước Anh) đã kết hôn với Rees Jenkins trong nhiều năm nhưng cặp đôi vẫn mãi chưa có con do Jessica phải điều trị căn bệnh ung thư cổ tử cung.

Cô mắc bệnh từ năm 18 tuổi và trở thành một trong những người phụ nữ trẻ nhất nước Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Jessica cho biết, khi mới tới bệnh viện thăm khám, các bác sĩ thậm chí còn không nghĩ tới việc cô bị ung thư do cô còn quá trẻ để mắc phải căn bệnh này. Họ đều cho rằng Jessica mắc một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng kết quả xét nghiệm đã bóc trần sự thật đau đớn này.

Phải mất tới 2 tuần, các bác sĩ mới có thể nhận ra các tế bào ung thư đã lan rộng ra đến đâu trong cơ thể Jessica. Kết quả siêu âm cho thấy, các tế bào ung thư đã lan ra tới các hạch bạch huyết, điều này khiến Jessica bị vô sinh.  

Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, ít ra Jessica đã có cơ hội đông lạnh trứng của mình với hy vọng cô sẽ có con trong tương lai. Khoảng 21 quả trứng của Jessica được lấy ra trước khi cô bắt đầu hóa trị, nhưng chỉ có 10 quả sống sót. Chúng sau đó được tạo thành phôi và để phát triển trong 2 tuần trước khi được đưa vào đông lạnh.

Bà Julie đã mang thai hộ con gái, giúp con thực hiện ước mơ được làm mẹ. 

Bà Julie đã mang thai hộ con gái, giúp con thực hiện ước mơ được làm mẹ. 

Thấu hiểu mong muốn được làm mẹ của con gái, bà Julie Bradford (49 tuổi, mẹ của Jessica) đã quyết định giúp con thực hiện ước nguyện này bằng cách mang thai hộ. Từ đầu năm 2016, bà Julie đã bắt đầu sử dụng thuốc và các biện pháp cần thiết trước khi mang thai. Vào tháng 5/2016, một trong những phôi thai được rã đông và cấy vào tử cung của bà Julie.

Ngày 2/12/2016, bà Julie bắt đầu trở dạ và lâm bồn. Ca sinh nở thành công và một bé trai kháu khỉnh được đặt tên là Jack chào đời với cân nặng 2,7kg. Khoảnh khắc này quá kỳ diệu khiến tất cả mọi người nghẹn ngào, không thể nói nên lời.

Bà Julie bên cạnh đứa cháu ngoại đáng yêu của mình.

Bà Julie bên cạnh đứa cháu ngoại đáng yêu của mình.

Reese hạnh phúc nói: "Jessica nắm lấy tay mẹ cô ấy cùng bước vào phòng sinh. Tôi ngồi trong một góc với một mớ hỗn độn trong đầu. Khi Jack chào đời, chính Jessica đã cắt dây rốn và bế con trai của chúng tôi. Vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn không thể nói bất cứ điều gì. Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời.

Con của chúng tôi rất giống Jessica. Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt hạnh phúc của vợ mình lúc đó, cô ấy khóc và nói lời cảm ơn với mẹ. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi".

Khi đón chào đứa con yêu, Jessica vô cùng hạnh phúc, vừa khóc vừa cảm ơn mẹ rối rít. 

Khi đón chào đứa con yêu, Jessica vô cùng hạnh phúc, vừa khóc vừa cảm ơn mẹ rối rít. 

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Jessica viết: “Mẹ tôi là người phụ nữ dũng cảm và tuyệt vời nhất thế giới. Tôi yêu mẹ rất nhiều, người đã cho tôi một đứa con trai. Từ nhỏ tôi đã khao khát được làm mẹ và giấc mơ của chúng tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực. Jack hoàn hảo về mọi mặt”.

“Một số người nghĩ rằng, mẹ vợ sinh con trai cho tôi thực sự kỳ quặc, nhưng nếu không nhờ mẹ thì vợ chồng chúng tôi không thể ngắm con trai chào đời. Tôi cũng nói với họ rằng, bây giờ đã là thế kỷ 21, tuy có hơi kỳ quặc nhưng tất cả đều đáng giá khi tôi ôm Jack vào lòng, nhìn anh chơi đùa vui vẻ”, Rees nói thêm.

Hiện tại bé Jack đã được 3 tuổi và là một cậu bé tinh nghịch.

Hiện tại bé Jack đã được 3 tuổi và là một cậu bé tinh nghịch.

Bây giờ Jack đã 3 tuổi, là một cậu bé xinh đẹp và tinh nghịch, thích đá bóng và chơi với tấm bạt lò xò. “Thằng bé luôn trò chuyện và thích trêu chọc tôi. Nó rất tinh nghịch nhưng luôn luôn cười nói vui vẻ”, Rees nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ lỡ mang thai với người lạ và cách hành xử bất ngờ của chồng

Nếu một ngày vợ của bạn lỡ qua đêm với người lạ và có thai, chắc chắn đây sẽ là cú sốc lớn đối với cả 2. Thế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Phương (Dịch từ Dailymail) ((thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN