Cô gái Tây Nguyên cứu đứa trẻ suýt bị chôn sống giờ ra sao?

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Y Byen đã trải qua những năm tháng ý nghĩa nhất cuộc đời khi cưu mang hai đứa trẻ sắp chết từ năm 16 tuổi.

Y Byen đã cứu hai đứa trẻ khỏi tay thần chết

Y Byen đã cứu hai đứa trẻ khỏi tay thần chết

Cách đây 6 năm, câu chuyện cô gái Tây Nguyên tên Y Byen cưu mang hai đứa trẻ suýt chết khiến dân tình dậy sóng. Y Byen - người dân tộc Ba Na, là ca sĩ của Đoàn văn Công Đam San, thành phố Pleiku, được biết đến rộng rãi qua chương trình “Hát mãi với ước mơ”. Cũng tại đây, cô nàng chia sẻ câu chuyện cứu sống hai đứa trẻ sắp chết, trở thành mẹ nuôi từ năm 16 tuổi khiến khán giả vô cùng xúc động.

Năm Y Byen 16 tuổi, khi còn là học sinh trung học, lẽo đẽo đeo gùi theo bố mẹ vào chợ cách nhà 100 cây số mua đồ. Thấy cảnh người ta đào hố chuẩn bị chôn sống một đứa trẻ sơ sinh theo hủ tục “mẹ chết phải giết cả con”, Y Byen lao đến cướp lấy đứa trẻ, cầu xin được đem con về nuôi nấng.

10 năm sau, khi tròn 26 tuổi, Y Byen một lần nữa cứu em bé đỏ hỏn bị bỏ rơi ngoài nghĩa địa. Lúc này, cô đã ra dáng một người mẹ, có một công việc tử tế tại Đoàn văn công Đam San nên việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh không còn bỡ ngỡ, cực khổ như trước. Dẫu vậy, việc làm của Y Byen vẫn cao cả, kỳ diệu vô cùng.

Y Byen đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả để nuôi hai đứa trẻ sơ sinh mình nhặt về

Y Byen đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả để nuôi hai đứa trẻ sơ sinh mình nhặt về

6 năm trôi qua, cuộc sống của cô gái Tây Nguyên và hai cậu con trai có nhiều thay đổi. Y Song đã tròn 20 tuổi, trưởng thành, chững chạc, cùng mẹ gánh vác gia đình. Y Sơn bước sang lớp 4, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Đặc biệt hơn, Y Byen đã có thêm một bé gái, là đứa con do chính cô sinh ra.

“Mình có một mối tình lỡ dở và có thêm cô con gái xinh xắn, dễ thương. Điều khiến mình tiếc nuối nhất là không thể cho các con một mái ấm trọn vẹn, dẫu vậy, con gái vẫn là món quà quá đỗi quý giá với mình”, Y Byen tâm sự.

Y Song trưởng thành, gánh nặng trên vai Y Byen dần nhẹ bớt. Cậu con trai cả vẫn luôn là niềm hãnh diện của Y Byen khi cậu luôn biết cách san sẻ nỗi lo với mẹ, giúp mẹ chăm sóc ông bà và các em.

Y Byen hạnh phúc khi nhìn các con dần lớn khôn

Y Byen hạnh phúc khi nhìn các con dần lớn khôn

Trượt đại học, Y Song ở nhà làm nông, làm thuê. Cậu sẵn sàng làm mọi việc để cùng mẹ gánh vác kinh tế gia đình. Chàng trai với cái tên mang ý nghĩa “chúa trời cho” đã giữ lời hứa: “Lớn lên con sẽ đi làm nuôi mẹ và gia đình, sẽ luôn bảo vệ mẹ, bảo vệ các em”. Có điều, Y Byen vẫn trăn trở, phải cho Y Song học một cái nghề nào đó để cuộc sống sau này bớt vất vả.

Còn Y Sơn, cậu bé vẫn ngọt ngào, dễ thương như vậy, luôn nói nói lời yêu mẹ, yêu gia đình. Kể từ khi có em gái, Y Sơn càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thường giúp mẹ chăm sóc em. Mỗi khi nhìn ba đứa con vui cười bên nhau, Y Byen cảm nhận được niềm hạnh phúc đủ đầy.

“Mình không giàu có, dư giả nhưng mình có các con. Đó là tài sản lớn nhất, quý giá nhất mình có được”, Y Byen nói.

Những năm qua, Y Byen từng chút một nói cho hai con trai biết về quá khứ của con. Cô sẵn sàng để Y Song và Y Sơn nhận lại gia đình ruột, đón nhận tình yêu thương từ người thân máu mủ. Tuy vậy, hai đứa trẻ vẫn như năm nào, luôn nói với Y Byen: “Con chỉ có mẹ, có ông bà và các em. Mẹ mới là gia đình thật sự của con”.

“Nghe các con nói vậy, mình vừa vui vừa xót xa. Mừng vì các con thương yêu, trân trọng mẹ nhưng cũng xót vì các con đã phải trải qua nhiều mất mát”, Y Byen chia sẻ.

Con gái út do chính Y Byen mang nặng đẻ đau

Con gái út do chính Y Byen mang nặng đẻ đau

Hơn tất cả, cô gái Tây Nguyên vẫn luôn hạnh phúc và cảm thấy mình nhận được quá nhiều. Dù trải qua nhiều thăng trầm, vất vả, có lúc phải nghỉ học, uống nước lọc thay cơm, đi chăn bò, cạo mủ cao su kiếm tiền nuôi con… nhưng Y Byen luôn thấy năm tháng đã qua quá diệu kỳ.

“Mình có gia đình, có các con. Bao nhiêu đó là đủ. Mình cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp Y Song, Y Sơn, cho mình hiểu cảm giác mang nặng đẻ đau và có một cô con gái bé bỏng, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra mình, ủng hộ mọi việc làm của mình”, Y Byen nói.

Cô gái Tây Nguyên cứu đứa trẻ suýt bị chôn sống giờ ra sao? - 5

Các con là tài sản quý giá nhất của Y Byen

Các con là tài sản quý giá nhất của Y Byen

Nhiều năm qua, Y Byen vẫn luôn tâm niệm, mỗi người làm một việc tốt dù nhỏ nhoi thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Con cái trưởng thành trong môi trường người lớn tạo dựng, Y Byen luôn cố gắng tạo ra môi trường tích cực nhất để các con trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

“Mình yêu các con, cho các con tất cả những gì mình đó. Chỉ cần xuất phát từ tình yêu thương thì các con sẽ hiểu, mẹ không hoàn hảo như những người mẹ khác nhưng mẹ sẽ yêu, bảo vệ các con theo cách của mẹ”, Y Byen tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau 7 năm xuất hiện tại “Bạn muốn hẹn hò”, Ái Thy ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN