Cô gái người Bỉ sang Trung Quốc tìm bố mẹ ruột, kết quả ADN khiến cô bật khóc

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Mong mỏi tìm được bố mẹ ruột, năm 18 tuổi cô tự đến Trung Quốc nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi.

Năm 2017, cô gái người Bỉ Joyce vượt hàng ngàn dặm sang Trung Quốc để tìm người thân. Cô kể rằng, từ nhỏ mình đã bị kỳ thị vì ngoại hình không giống mọi người xung quanh. Joyce tin chắc mình là người Trung Quốc, tuy chưa nói được tiếng Trung nhưng vẫn muốn đến Trung Quốc để tìm lại bố mẹ ruột và những người thân đã thất lạc từ lâu.

Tuổi thơ đầy sự kỳ thị của cô gái Bỉ

Joyce từ nhỏ đã cảm thấy mình khác biệt, cô thường hỏi mẹ tại sao làn da của cô không trắng, khác với màu da của anh trai và bố mẹ. Nhưng mẹ cô luôn an ủi Joyce: "Đừng lo lắng về những điều này. Màu da và đôi mắt của con không liên quan gì đến tình yêu của mẹ dành cho con”.

Cô gái người Bỉ sang Trung Quốc tìm bố mẹ ruột, kết quả ADN khiến cô bật khóc - 1

Khi được bố mẹ an ủi như vậy, Joyce thực sự tin vào điều đó. Thế nhưng khi đến trường, cô phát hiện ra một vấn đề lớn, cô có khuôn mặt đậm chất Á Đông, không giống ai trong lớp chứ chưa nói tới gia đình mình.

Ở trường, Joyce thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt vì màu da nên những năm tháng đi học của cô không mấy suôn sẻ.

Những tổn thương mà Joyce phải chịu đựng ở trường từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành khiến cô cảm thấy mình lạc lõng ở đây. Điều này trở thành lý do quan trọng để cô muốn tìm lại gia đình thực sự của mình.

Tuy nhiên, Joyce chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của bố mẹ dành cho mình. Cô mơ hồ biết rằng, có thể mình đã được nhận nuôi và bố mẹ rất yêu thương cô.

Cô gái người Bỉ sang Trung Quốc tìm bố mẹ ruột, kết quả ADN khiến cô bật khóc - 2

Vào sinh nhật lần thứ 18 của Joyce, bố mẹ đã tặng cô một món quà đặc biệt, đó là bí mật về thân thế của cô.

Bố mẹ cô cho biết, cô và anh trai đều là con nuôi. Vì mẹ cô sức khỏe kém, không chịu nổi áp lực sinh nở nên họ đã nhận nuôi 2 đứa con.

Bên trong chiếc hộp nhỏ mà Joyce nhận được có viết rõ ràng thủ tục nhận con nuôi, vì toàn chữ Trung Quốc nên cô không hiểu nội dung. Mẹ nói với cô rằng, nơi họ nhận nuôi cô là Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Sau khi xác nhận mình có gốc gác là người Trung Quốc, Joyce bắt đầu nghĩ đến việc tìm người thân. Bố mẹ nuôi  rất ủng hộ cách làm của con gái và họ không bận tâm nếu cô có thêm người thân.

Khi cô 18 tuổi, với sự giúp đỡ của bố mẹ nuôi, Joyce tiếp tục vừa học vừa làm để tiết kiệm tiền. Cô muốn tiết kiệm đủ tiền mua vé máy bay và chi phí sinh hoạt để sang Trung Quốc tìm người thân. 

Quyết định sang Trung Quốc tìm người thân

Khi Joyce nói muốn đến Trung Quốc tìm bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi cũng không ngăn cản, thậm chí còn tỏ ý muốn hỗ trợ nhưng cô từ chối.

Joyce đã làm việc 3 năm khi còn học đại học và tiết kiệm được khoảng 30.000 tệ (100 triệu đồng). Sau đó cô liên hệ với tổ chức phúc lợi và bay sang Trung Quốc tìm người thân.

Cô gái người Bỉ sang Trung Quốc tìm bố mẹ ruột, kết quả ADN khiến cô bật khóc - 3

Joyce theo các tình nguyện viên đến trại trẻ mồ côi, cuối cùng cũng biết được tên tiếng Trung của mình. Trong thủ tục nhận con nuôi, cô tên là Dịch Tố Loan. Tình nguyện viên nói với Joyce rằng, cái tên này có lẽ không phải do bố mẹ cô đặt mà là do trại trẻ mồ côi đặt.

Khi Joyce lần theo địa chỉ của trại trẻ mồ côi,  cô phát hiện ra trại trẻ mồ côi đã chuyển đi từ lâu, giám đốc cũ phụ trách trước đây cũng đã nghỉ hưu. Các tình nguyện viên đã giúp Joyce tìm thấy một ít thông tin.

Trong hồ sơ viết rằng, cô đã bị bố mẹ bỏ rơi. Kết quả này khiến cô buồn lòng. Cô đoán rằng, bố mẹ ruột vì bất đắc dĩ mới bỏ rơi con gái mình như vậy.

Nhưng Joyce không bỏ cuộc, mục tiêu của cô là tìm bố mẹ ruột nên sẽ không dễ dàng rời đi.

Để tìm được bố mẹ, Joyce nhờ đến giới truyền thông. Khi đó, tình cờ có một chương trình giúp mọi người tìm lại người thân nên Joyce đã nhờ họ giúp đỡ tìm lại bố mẹ ruột của mình.

Những người trong tổ chương trình rất chuyên nghiệp, chỉ trong thời gian ngắn đã giúp Joyce tìm ra một số người có liên quan.

Kết quả ADN ngoài tưởng tượng

Lúc đầu, tổ chương trình đã giới thiệu cho cô 5 gia đình mà họ nghi ngờ, những đứa trẻ mất tích trong những gia đình này đều bằng tuổi Joyce, thậm chí cùng tháng mất tích. Cô gặp một cặp vợ chồng họ Hùng trước khi có kết quả ADN.

Cô gái người Bỉ sang Trung Quốc tìm bố mẹ ruột, kết quả ADN khiến cô bật khóc - 4

Khi họ đến nhà họ Hùng, Joyce cảm nhận được tấm chân tình mà họ dành cho mình. Thậm chí người vợ còn nói đứa con gái mất tích của mình trông rất giống cô. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh, Joyce quả thực rất giống con gái lớn của nhà họ.

Sau đó, Joyce đi theo tổ chương trình đến nhà họ Lý. Ông Lý sinh được 3 cô con gái, sau khi cô con gái út chào đời, ông bà trong nhà ưu ái con trai hơn đã nhẫn tâm vứt bỏ con gái út. Suốt nhiều năm họ sống trong ân hận và luôn mong mỏi tìm lại đứa con gái thất lạc của mình.

Không ngờ kết quả xét nghiệm ADN của Joyce lại không khớp với kết quả xét nghiệm ADN của cả hai gia đình. Nói cách khác cô không phải là đứa con gái mất tích của họ. Kết quả này khiến mọi người rất đau lòng, Joyce thậm chí còn bật khóc.

Cô gái người Bỉ sang Trung Quốc tìm bố mẹ ruột, kết quả ADN khiến cô bật khóc - 5

Quyết định trở về nhà và đến Trung Quốc thường xuyên

Joyce vốn muốn ở lại Trung Quốc tìm kiếm người thân nhưng cô gần như đã tiêu hết tiền. Mặc dù cô không muốn bỏ cuộc nhưng cô phải quay lại Bỉ trước vì việc học chưa hoàn thành. Bố mẹ và anh trai cô vẫn đang đợi cô trở về.

Cuối cùng, Joyce tiếc nuối rời khỏi Trung Quốc. Sau khi trở về Bỉ, cô tiếp tục việc học. Dưới sự yêu thương của bố mẹ và anh trai, Joyce lớn lên hạnh phúc, thậm chí còn lấy được bằng thạc sĩ và tìm được công việc mình thích.

Cô gái người Bỉ sang Trung Quốc tìm bố mẹ ruột, kết quả ADN khiến cô bật khóc - 6

Tuy nhiên, sau khi đến Trung Quốc, cô luôn có ấn tượng rất tốt về đất nước này. Hằng năm, vào những ngày nghỉ lễ hoặc khi nghỉ phép cô đều đến Trung Quốc làm tình nguyện viên. Cô trở về Ích Dương, Hồ Nam và sau đó làm việc tại một nhà phúc lợi, giúp đỡ nhiều trẻ em hơn.

Vào năm 2021, Joyce thậm chí còn nộp đơn xin hỗ trợ giáo dục ở vùng nông thôn Ích Dương.

Joyce cho biết, khi tìm kiếm người thân, cô đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người Trung Quốc. Cuối cùng, dù không tìm được bố mẹ ruột nhưng cô rất thích vùng đất này, cảm thấy nơi đây quen thuộc và thoải mái nên muốn tới đây nhiều lần.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái được đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 17 năm bị bắt cóc nhờ nhìn thấy bức phác họa chân dung của chính mình mà cha cô đăng lên mạng xã hội Douyin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Touliao ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN