Sợ hãi khi bạn trai muốn gần gũi nhưng răng chỉ đánh 3 lần/tháng

Chàng trai ở bẩn đến độ cơ thể bốc mùi khiến bạn gái suýt nôn khi gần gũi.

Sợ hãi khi bạn trai muốn gần gũi nhưng răng chỉ đánh 3 lần/tháng - 1

Căn phòng chẳng khác nào bãi rác của chàng trai bị bạn gái "bóc phốt" ở bẩn 

Câu chuyện ra ngoài thơm tho, sạch sẽ, về nhà sống dơ ở bẩn đến hãi hùng không chỉ diễn ra ở các cô gái như hàng loạt màn “bóc phốt” gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua. “Cánh mày râu” một khi đã ở bẩn thì cũng khiến mọi người phải khiếp vía.

Giống như chàng trai trong câu chuyện được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn mạng mới đây, bị chính bạn gái của mình “bóc mẽ” lối sống bừa bộn, bẩn thỉu và sự lười nhác đến khó tin.

Cô nàng 24 tuổi, gọi người yêu cùng tuổi của mình là “bạn trai siêu bẩn”. Lúc mới yêu, cô luôn thấy bạn trai sạch sẽ, bóng bẩy, chăm chút ngoại hình nhưng đến khi ở cùng mới tá hỏa phát hiện ra lối sống bừa bộn đến kinh hoàng của anh.

Chàng trai này gần như không có khái niệm lau nhà, nếu bắt buộc phải làm thì chỉ làm lướt lướt, khi nhìn lại vẫn thấy một đống rác phía sau. Quần áo thay ra không chịu giặt, chỉ treo lên mắc phơi rồi cách ngày lôi ra mặc lại. Cứ vậy, có khi cả tuần anh chàng chẳng giặt quần áo một lần. Chàng trai này cho rằng “cả ngày đi làm mệt rồi, không muốn phí sức cho việc nhà”.

Nhưng những thứ đó vẫn chưa là gì so với việc lười nhác vệ sinh cá nhân. Cô nàng chia sẻ, bạn trai mình lười tắm, lười gội đầu và lười cả… đánh răng. Cả tháng, anh chàng chỉ đánh răng đúng 3 lần, rồi tìm cách che mùi hôi miệng bằng cách nhai kẹo.

“Nói không ngoa chứ miệng anh ấy thối um lên chứ không phải hôi nữa rồi. Có lần gần gũi, em suýt nôn hết ra người anh. Đã thế, anh còn thích ăn “cháo lưỡi”, rồi còn thích được nồng nàn, âu yếm. Gần tháng rồi, em viện cớ để đỡ phải gần gũi anh”, cô nàng chia sẻ.

Không muốn chia tay nhưng không thể chịu đựng nổi mùi cơ thể và lối sống bẩn thỉu của bạn trai, cô nàng đăng đàn xin ý kiến tư vấn của dân mạng. Tuy nhiên, dân mạng chẳng có lời khuyên nào khác ngoài giục cô nàng chia tay càng sớm càng tốt.

Bởi lẽ, lười nhác đến độ cho rằng “cả ngày đi làm mệt rồi, không muốn phí sức cho việc nhà” như bạn trai cô thì chẳng còn cách nào cứu vãn. Hơn nữa, ngay cả việc vệ sinh cá nhân còn không làm tốt thì anh chàng khó có thể quan tâm, chăm sóc những người xung quanh.

“Em có muốn sống cả đời với một người lười tắm, lười đánh răng, cơ thể lúc nào cũng bốc mùi không? Em cứ trả lời được câu hỏi đó thì sẽ biết mình phải làm gì. Còn ở bẩn như bạn trai em thì cạn lời rồi”, một nick name ngao ngán.

“Sống dơ thế vẫn có người yêu, cậu bạn này may mắn thật. Lười làm việc nhà còn có thể thay đổi chứ lười cả vệ sinh cá nhân thì bạn gái xác định phải sống chung với lũ nếu cứ tiếp tục yêu”, một nick name khuyên nhủ.

Câu chuyện hiện vẫn thu hút sự chú ý của dân mạng.

Em biết là đàn ông không nên quá ưa sạch sẽ, nhưng bẩn như anh người yêu em thì em cũng không biết phải nói sao.

Em năm nay 24. Người yêu em bằng tuổi và cũng đã đi làm. Chúng em hiện sống với nhau. Lúc mới yêu em thấy anh rất sạch sẽ và bóng bẩy, chăm chút.

Thế nhưng sau khi ở cùng, em mới nhận ra con người anh không như tưởng tượng trước đó.

Anh gần như không bao giờ có khái niệm lau nhà, với anh một tuần chỉ cần quét một lần đã là tốt lắm rồi.

Mà nói không ngoa, chứ quét cũng chỉ lướt lướt qua mặt sàn, chẳng mấy khi moi móc trong gầm giường, tủ thành. Nhiều hôm em vô cùng bực mình, thấy anh bảo quét nhà rồi mà tôi còn trông thấy cả đống rác.

Em nhắc thì anh ấy bảo cả ngày đi làm mệt rồi giờ không muốn phí sức cho việc nhà.

Việc nhà đã nhác, việc vệ sinh cá nhân còn nhác hơn. Ai đời, là đàn ông mà anh ấy cứ phải để em nhắc chuyện phải đi tắm hay thay giặt quần áo giống như trẻ con vậy.

Anh ấy vốn dĩ mồ hôi dầu, tóc chỉ một ngày là bết dính, vậy mà anh chỉ thay mỗi quần áo chứ không tắm.

Rồi quần áo mặc xong anh cũng không bao giờ giặt ngay dù là đang ở mùa hè hay mùa đông. Cứ mặc xong là anh lại treo lên mắc, cách ngày lại mặc lại, cứ vậy có khi đến cả tuần anh cũng chẳng giặt trông vô cùng bẩn.

Nhưng đáng sợ nhất phải kể đến việc đánh răng. Em để ý, tháng trước anh đánh răng đúng 3 lần . Trước đây anh hay nhai kẹo, em không phát hiện ra nhưng bây giờ thì mới thấy mùi hôi thực sự khó chịu đến thế nào.

Nói không ngoa thì nó thối um chứ không phải hôi nữa rồi. Có lần gần gũi mà e suýt nôn hết ra người anh luôn.

Đã thế, anh lại còn thích ăn "cháo lưỡi", rồi còn thích được nồng nàn âu yếm. Gần tháng rồi, em viện cớ để đỡ phải gần gũi anh.

Không phải em chán anh mà thực sự em sợ phải tiếp tục chịu đựng mùi hôi với bẩn thỉu của người yêu thêm nữa. Anh chị có kế sách gì để người yêu em hết ở bẩn thì chỉ giùm em với ạ".

Suýt ”tắc thở” vì bạn trai không chịu đánh răng khi hẹn hò

Yêu nhau gần hai năm nhưng em luôn né tránh anh mỗi khi ở gần. Xa thì nhớ mà gần thì không hôn nổi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN