Cô gái Đắk Lắk cùng bạn mỗi ngày khiêng nửa tấn rau củ tặng Sài Gòn

Suốt những ngày giãn cách xã hội ở TPHCM vừa qua, cô gái quê Đắk Lắk tất tả ngược xuôi để gửi những phần trái cây, rau củ tự tay cắt gọt, hấp luộc nhằm chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mọi người trong những ngày khó khăn bởi dịch bệnh.

Cô gái Đắk Lắk cùng bạn mỗi ngày khiêng nửa tấn rau củ tặng Sài Gòn - 1

Hồng Vân phân loại, cắt gọt củ quả rồi đóng gói và gửi tặng mỗi nơi mỗi ít. (Ảnh: NVCC)

Hồng Vân phân loại, cắt gọt củ quả rồi đóng gói và gửi tặng mỗi nơi mỗi ít. (Ảnh: NVCC)

Đang ở quê nhà Đắk Lắk, ngay ngày đầu nghe tin TPHCM giãn cách xã hội, chị Kiều Thị Hồng Vân (32 tuổi) lập tức lái xe trong đêm vào TP.HCM với “hành lý” mang theo là nửa tấn rau củ quả vườn nhà. Chưa hết, cô còn nhờ người nhà gửi thêm 1 tấn bí và 100kg chuối vào sau bằng xe tải.

“Nghe tin TP.HCM phong tỏa, nhiều người lo sợ, mình vẫn quyết định đi. Ai cũng bảo mình điên, nhưng mình không bỏ TP.HCM lúc này được. Mình không cho phép bản thân ung dung tự tại trong khi mảnh đất này đang rất cần những cánh tay tràn đầy năng lượng tích cực”, Hồng Vân chia sẻ về quyết định của mình.

Bắt tay vào việc, cô nhận được sự đồng hành, trợ sức từ hai người bạn trong những ngày đầu.

Những túi nông sản gói trọn tinh thần sẻ cơm nhường áo những lúc nguy khó.

Những túi nông sản gói trọn tinh thần sẻ cơm nhường áo những lúc nguy khó.

Vân và các bạn chu đáo chuẩn bị và đóng hộp các loại trái cây nhằm bồi dưỡng thêm cho lực lượng tuyến đầu và người dân nơi phong tỏa, cách ly.

Vân và các bạn chu đáo chuẩn bị và đóng hộp các loại trái cây nhằm bồi dưỡng thêm cho lực lượng tuyến đầu và người dân nơi phong tỏa, cách ly.

Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn của Nàng Mây (nickname của Hồng Vân trên Facebook) và bạn bè, mạnh thường quân.

Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn của Nàng Mây (nickname của Hồng Vân trên Facebook) và bạn bè, mạnh thường quân.

Những hộp rau dành tặng các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy trong ngày 19/7.

Những hộp rau dành tặng các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy trong ngày 19/7.

Rau tươi được tập kết về nhà của Hồng Vân và nhanh chóng được gửi tặng những nơi cần. (Ảnh: NVCC)

Rau tươi được tập kết về nhà của Hồng Vân và nhanh chóng được gửi tặng những nơi cần. (Ảnh: NVCC)

Hồng Vân cho biết, trong những ngày giãn cách vừa qua, mỗi ngày cô và các bạn mình vận chuyển ít nhất 500kg hàng hoá nhu yếu phẩm, có ngày gần 1 tấn hàng. Sau khi sơ chế, phân chia, nhóm lại mang đi tặng những nơi cần nguồn thực phẩm như các khu vực cách ly, phong tỏa, các bệnh viện, cơ sở tuyến đầu.

Biết chị Vân tích cực san sẻ với cộng đồng những ngày TP.HCM “ốm yếu”, bạn bè, mạnh thường quân từ nhiều nơi cũng nhanh chóng chi viện bằng chính những phần hoa quả và tiền bạc để chị có thêm nguồn lực chia sẻ lại bà con và lực lượng tuyến đầu đang căng mình làm nhiệm vụ.

Ngoài các phần nông sản tươi ngon, chị Vân và bạn bè còn cắt gọt và hấp luộc các loại trái cây, rau củ rồi đóng hộp chia sẻ đến mọi người với cả tấm lòng yêu thương và sự trân trọng. “Trái cây là những loại tiện lợi nhất. Sức khoẻ các y bác sỹ bây giờ rất quan trọng. Mình từng đi cách ly tập trung và hiểu được cảm giác thèm rau, trái cây đến mức nào. Đôi khi chỉ vài cọng rau thôi cũng đủ đã cơn thèm”, chị Hồng Vân chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực tương trợ bằng khả năng có được.

Hộp quà đong đầy tình cảm đến với một cơ sở y tế.

Hộp quà đong đầy tình cảm đến với một cơ sở y tế.

Một điểm phong tỏa được "tiếp sức" rau củ quả.

Một điểm phong tỏa được "tiếp sức" rau củ quả.

Một người bạn chị Vân gửi rau quả vào tuyến đầu chống COVID-19.

Một người bạn chị Vân gửi rau quả vào tuyến đầu chống COVID-19.

Hồng Vân gửi tặng món quà nhu yếu phẩm cho bà con trong khu phong tỏa ở phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức.

Hồng Vân gửi tặng món quà nhu yếu phẩm cho bà con trong khu phong tỏa ở phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ rau luộc, trái cây với bà con khu cách ly. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ rau luộc, trái cây với bà con khu cách ly. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về công việc thiện tâm này trong những ngày tới, Hồng Vân chưa dự định khi nào sẽ ngưng, mà sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ những công nhân nghèo bị kẹt lại, những người bán vé số và bán hàng rong. “Nhìn bà con nhận quà vui vẻ cảm ơn, lòng mình cũng thấy ấm. Dù có cho đi bao nhiêu cũng không thấy đủ”, cô bộc bạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Xúc động hình ảnh cậu bé 8 tuổi vác măng rừng ”siêu to khổng lồ” ủng hộ người dân vùng dịch

Hành động nhỏ nhưng tấm lòng to lớn của Khiết khiến bao bạn bè đồng trang lứa khắp mọi miền tổ quốc biết được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tùng ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN