Chuyện tình đẹp như mơ của nữ du học sinh Việt với thầy giáo hơn 11 tuổi

7 năm yêu rồi cưới, nữ du học sinh Việt và thầy giáo hơn 11 tuổi của mình không hề cãi vã, ngược lại cô nàng còn được chồng hết sức yêu thương, chiều chuộng.

Đám cưới của nữ du học sinh và thầy giáo được tổ chức tại đối diện tháp truyền hình Đông Phương.

Đám cưới của nữ du học sinh và thầy giáo được tổ chức tại đối diện tháp truyền hình Đông Phương.

Mỗi ngày của Lê Thị Thương (28 tuổi, quê ở Hải Dương) đều tất bật với công cuộc bỉm sữa. 4 năm sau đám cưới cổ tích với thầy giáo Trung Quốc - Hạ Dĩ Dương (39 tuổi), tổ ấm nhỏ của Thương giờ đã đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc với sự xuất hiện của thiên thần nhí QianQian .

"Anh thầy" quyết giành được tình yêu của nữ du học sinh Việt

Cô gái Lê Thị Thương sinh năm 1993, hiện tại đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành thời trang tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đồng thời cô cũng làm quản lý cho một công ty thời trang tại đây. Chồng cô là anh Hạ Dĩ Dương hơn vợ 11 tuổi, là giảng viên môn Hình họa và sơn dầu tại một trường Đại học ở Thượng Hải.

Bảy năm trước, chuyện tình yêu của Thương và ông xã bắt đầu. Câu chuyện tình yêu của người ta khiến người ta phải xuýt xoa thật nhiều.

Thời điểm đó, cô gái quê Hải Dương còn đang là sinh viên năm nhất của Trường đại học Kỹ thuật công trình Thượng Hải. Trong lúc xem hồ sơ tân sinh viên, thầy Hạ Dĩ Dương bật cười khi nhìn thấy bức ảnh nữ du học sinh Việt Nam.

"Cô ấy rất xinh, chụp ảnh thẻ mà lại đeo nơ rồi cười toe toét. Đi du lịch Việt Nam nhiều lần nên tôi rất có thiện cảm với phụ nữ bên đó", chàng trai khi đó 32 tuổi, nhớ lại.

Anh hay thắc mắc với giảng viên khoa du học sinh tại sao không thấy Thương lên khoa. Nhưng Dương không phải đợi lâu, chỉ ít tháng sau, Thương bắt đầu học môn hình họa của thầy Dương. Cô sinh viên Việt có cảm tình với thầy vì râu quai nón, mặt chữ điền, da trắng, nhưng các bạn cảnh báo cô: "Ông thầy này ghê lắm, cho bài tập nhiều, suốt ngày đánh trượt sinh viên".

Hai người chỉ trực tiếp gặp nhau khi một lần Thương phát hiện chiếc điện thoại của một bạn học trong lớp để quên trong ngăn bàn và thật tình cờ thay đó lại là chính tiết của thầy giáo Dĩ Dương. Tay đưa chiếc điện thoại, Thương chỉ dám lén nhìn gương mặt của thầy mà không nghĩ rằng anh đã có cảm tình với mình từ lâu. Trong khi đó, thầy giáo Dĩ Dương ngay từ ngày đầu gặp mặt đã quyết chiếm được tình yêu của cô gái Việt Nam.

Anh chàng chủ động kết nói với Thương qua mạng xã hội. Thay vì trao đổi chuyện bài vở, thầy giáo Trung Quốc gửi một tấm hình chụp hồi sang Việt Nam du lịch để khơi chuyện.

Chuyện gì đến sẽ đến, vì đều là hình mẫu lý tưởng nên chỉ sau vài tháng nhắn tin, gặp gỡ họ đã thành đôi. Tuy nhiên, cả hai giao ước hẹn hò trong bí mật. Chuyện thầy giáo và sinh viên yêu nhau không bị cấm, nhưng họ không muốn trở thành tâm điểm bàn tán và mất đi sự nghiêm túc chốn giảng đường.

Cứ như vậy, trong suốt thời gian học đại học, cặp đôi chỉ "bí mật" hẹn hò.

Đám cưới cổ tích

Sau khi yêu nhau được 2 năm, Hạ Dĩ Dương cầu hôn Thương. Gia đình Thương ở Việt Nam khi biết con gái yêu và muốn cưới một chàng trai Thượng Hải thì phản đối khá nhiều. Họ sợ xa xôi, cách biệt về văn hóa và nhiều điều khác nữa. Thương biết những lo lắng của bố mẹ và quyết định dẫn Dương về Việt Nam.

Tiếp xúc dần dần với con rể, bố mẹ Thương cảm thấy hài lòng. Thương cùng Dương quyết định tổ chức một chuyến du lịch có cả bố mẹ hai bên để hai gia đình hiểu nhau nhiều hơn.

Năm 2017, Dĩ Dương và Thương về Việt Nam tổ chức đám cưới ở Hải Dương, quê của cô dâu. Sau đó cô quay lại Thượng Hải tiếp tục việc học tập. Khi đó, cô và chồng đều thống nhất rằng sau khi mua xong nhà, ổn định cả cuộc sống lẫn công việc thì mới bắt đầu tổ chức lễ cưới tại Thượng Hải.

Cặp đôi trong chuyến du lịch tại Pháp. 

Cặp đôi trong chuyến du lịch tại Pháp. 

Hai năm sau, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại địa điểm đối diện tháp truyền hình Đông Phương - một biểu tượng của TP.Thượng Hải. Thương học tập ở đây, chồng cô lại là người Thượng Hải nên họ chọn làm hôn lễ nơi này với mong muốn tháp Đông Phương là một minh chứng cho hôn nhân của cả hai.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Thương rất hạnh phúc. Cô bày tỏ rằng bản thân thấy rất mãn nguyện.

Suốt 7 năm từ yêu cho đến cưới, cặp đôi chưa một lần cãi vã. Dương là người điềm đạm, nhún nhường, thích dỗ dành nên họ dường như chẳng mấy khi có xích mích.

“Chồng mình là người biết lo cho gia đình. Ngoài thời gian đi làm anh ấy thích nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và đọc sách. Bên này bạn bè của anh ấy đi đâu chơi cũng thường đi theo cặp nên chồng hay đưa mình theo. Thành ra mọi người thường nghĩ mình được đi du lịch nhiều nhưng thực tế không phải. Mình khá bận rộn với công việc nên chỉ các ngày lễ lớn, nghỉ dài ngày mới sắp xếp được đi chơi thôi”, Thương kể.

Khi tình yêu của mình được nhiều người ví von như "ngôn tình phiên bản đời thực", Thương cho biết hai vợ chồng không cảm thấy như vậy.

"Cuộc tình của vợ chồng mình cũng như bao người khác mà thôi. Mỗi cặp yêu nhau sẽ có cách thể hiện tình cảm riêng. Nếu gặp đúng người, đúng thời điểm và cả hai yêu thương, trân trọng nhau thì bạn cũng đang có 'ngôn tình phiên bản của chính mình' mà không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ ai hay bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào cả".

Giữa tháng 8/2021, cặp vợ chồng chào đón con gái đầu lòng. Cả hai thống nhất đặt tên ở nhà cho bé là QianQian (Chiên Chiên), nghĩa là sự đâm chồi nảy lộc của vạn vật trong tiếng Trung. Tổ ấm nhỏ của Thương giờ đã đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc với sự xuất hiện của thiên thần nhí.

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy cô học trò trắng bóc, thầy giáo trúng tiếng sét ái tình, tán tỉnh dồn dập và cái kết

Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thảo bước vào với hộp sữa trên tay, Văn Đức đã “sa vào lưới tình” của cô học...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Tiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN