Chú rể bất ngờ chạy đến chỗ cô dâu, hành động sau đó gây tranh cãi

Mặc dù cô dâu đã đưa tay lên tỏ ý ngăn cản nhưng chú rể vẫn quyết thực hiện bằng được ý định của mình.

Theo New York Post, ngày 7/11, cô dâu Jade Kennedy đã đăng tải đoạn clip ghi lại trò đùa của chú rể lên kênh video cá nhân. Trong đoạn clip, chú rể đi đến nơi đặt chiếc bánh cưới 4 tầng, lấy một phần nhỏ rồi chạy lại chỗ cô dâu.

Biết ý đồ của chú rể, cô dâu nhanh chóng lùi lại rồi bỏ chạy vào một góc khán phòng, đưa tay lên tỏ ý ngăn cản và cầu xin chú rể “tha” cho gương mặt đã trang điểm kỹ của mình. Tuy nhiên, chú rể vẫn cố gắng úp phần bánh kem trên tay lên mặt cô dâu, khiến cô ngã xuống sàn.

Sau khi đỡ Kenedy dậy, chú rể vừa cười vừa bỏ đi trong khi một người khác tiến đến giúp cô chỉnh lại trang phục và phủi lớp bánh trên người. Đoạn clip ghi lại sự việc hiện đã thu hút tới hơn 180.000 lượt xem với nhiều bình luận trái chiều.

Chú rể bất ngờ chạy đến chỗ cô dâu, hành động sau đó gây tranh cãi - 1

Chú rể bôi bánh kem lên khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của cô dâu.

Một số người cho rằng hành động này chỉ mang tính chất vui vẻ. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng miếng bánh kem sẽ làm hỏng vẻ ngoài lộng lẫy của cô dâu. Thông thường các cô dâu sẽ chi hàng trăm USD cho việc làm tóc, trang điểm và váy cưới trong ngày trọng đại.

"Quá hung hăng, nếu tôi ở trong trường hợp đó, bố tôi sẽ hạ gục anh ta", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác bức xúc viết: "Đó là một ngày rất đặc biệt với một người phụ nữ. Cô ấy làm tóc, trang điểm hoàn hảo, trông như một nàng công chúa để rồi bị hủy hoại như vậy".

"Quan trọng là hai nhân vật chính thấy sao, đừng nghiêm trọng quá", một người khác bày tỏ quan điểm.

Trước phản ứng của dư luận, cô dâu Kenedy cho hay cô và chú rể cùng quan khách đều thấy vui vẻ sau trò đùa. Cô còn tiết lộ mình chính là người bày trò bôi bánh kem lên người chú rể trước. "Anh ấy không cần xin lỗi tôi vì cả hai chúng tôi đều vui trong ngày cưới. Nhiều người chẳng có khiếu hài hước gì cả, đó chỉ là trò đùa giữa tôi và chú rể thôi", cô nói.

Mặc cho Kenedy đã lên tiếng giải thích nhưng vẫn có nhiều bình luận chỉ trích nhắm vào nam chính, do đó, cô dâu phải khóa phần bình luận dưới đoạn clip cũng như trang Instagram. Dù vậy, một số dân mạng tiếp tục để lại ý kiến dưới các clip khác của cô.

Trước đó, đám cưới ở làng Akbarpur (thành phố Etawah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) hôm 1/11 cũng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Theo lời kể, chú rể Arun Kumar (24 tuổi) đã được bố vợ tặng cho một chiếc ô tô sang như một món quà cưới.

Arun là cảnh sát địa phương nhưng vẫn chưa được đào tạo lái xe ô tô. Khi nhận món quà cưới đắt tiền, chú rể không mảy may suy nghĩ mà nhanh chóng lái thử, chẳng ngờ lại gặp một loạt sự cố sau khi nổ máy.

Thay vì đạp phanh ga, anh nhấn nhầm chân ga khiến chiếc xe di chuyển với tốc độ rất nhanh, cuối cùng đâm trúng một số người họ hàng đang đứng gần đó. Một người cô của chú rể tên Sarla Devi (35 tuổi) không may qua đời ngay tại chỗ, ngoài ra, còn có 4 người khác bị thương nặng. Trong đó, nạn nhân nhỏ nhất mới chỉ 10 tuổi.

Đám cưới phải tạm hoãn do chú rể bị cảnh sát địa phương bắt khẩn cấp. Anh bị cáo buộc lái xe cẩu thả và liều lĩnh, gây thương vong nặng nề cho người khác. Theo cảnh sát, chú rể và cô dâu vẫn chưa tiến hành nghi lễ "Tilak" - một trong những nghi thức đám cưới truyền thống để chính thức được công nhận là vợ chồng, vì vậy cặp đôi này vẫn chưa được coi là vợ chồng của nhau.

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể say rượu, cô dâu bị phù rể ”quấy rối” ngay trong đêm tân hôn

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, người phù rể này bị phạt 7 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN