Chủ quán khóc nức nở vì làm quần quật cả ngày mà chỉ bán được đúng một suất cơm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một cô gái 25 tuổi đã không kiềm chế được mà bật khóc sau khi ngồi bán hàng cả ngày ở quầy thức ăn mà chỉ bán được đúng một suất cơm với số tiền ít ỏi. Câu chuyện của cô đã được xem hơn 100 triệu lượt và nhận được nhiều bình luận đồng cảm của netizen.

Mới đây, câu chuyện một cô gái òa khóc sau khi chỉ bán được một suất cơm cuộn giá 17.000 đồng trong cả một ngày đã được xem hơn 100 triệu lượt ở Trung Quốc.

Cô gái đó tên là Lan Yuwen, 25 tuổi, ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc). Lan kể rằng năm ngoái, cô mất việc ở một công ty gia sư vì công ty đóng cửa. Sau vài tháng tìm việc không thành, gần đây, Lan quyết định mở quầy bán thức ăn trên phố. Buổi sáng, cô dậy từ 5h để chuẩn bị nguyên liệu làm cơm cuộn, rồi 7h mở quầy để bán. Do chỉ có quầy thức ăn di động nho nhỏ nên cô không thể đứng cố định một chỗ mà cứ phải thay đổi địa điểm liên tục.

Quầy thức ăn của Lan. Ảnh: Weibo.

Quầy thức ăn của Lan. Ảnh: Weibo.

Ngày đầu tiên, số cơm cuộn mà Lan bán được có vẻ rất hứa hẹn. Nhưng không hiểu sao trong cả ngày thứ hai, cô bán được đúng một suất cơm cuộn và thu về 17.000 đồng. Rất thất vọng nên Lan bật khóc và chia sẻ trên mạng xã hội. Cô gái này nói, tự mình chuẩn bị thức ăn rồi đem đi bán rất vất vả, đến buổi tối là cô rất nhức đầu, thế mà còn không bán được hàng nữa thì sống làm sao.

Câu chuyện của Lan đã được xem hơn 100 triệu lượt chỉ trên Weibo và cô nhận được rất nhiều lời an ủi của cộng đồng mạng. Nhiều người nói rằng đúng là thị trường lao động đang khó khăn, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người trẻ, nên ai cũng cần kiên trì và nỗ lực. Ngoài ra, những thất bại nhỏ trong kinh doanh là chuyện thường tình, Lan mới bán hàng đến ngày thứ hai, biết đâu vài ngày nữa việc bán hàng lại tốt hơn.

Lan Yuwen buồn bã vì không bán được hàng. Ảnh: Weibo.

Lan Yuwen buồn bã vì không bán được hàng. Ảnh: Weibo.

Còn những người có kinh nghiệm thì khuyên Lan - cũng như các bạn trẻ khác - rằng nên học thêm các kỹ năng, học thêm ngoại ngữ… để dễ tìm việc hơn, hoặc nếu có bán hàng thì cũng đừng chỉ bán đúng một món mà nên đa dạng hóa sản phẩm, như sữa đậu nành, trứng ngâm tương…, là những món được nhiều người ưa chuộng. Nói cho cùng, dù chọn làm nghề gì cũng cần có thời gian để tích lũy kinh nghiệm, đừng vội nản lòng ngay khi mới làm đến ngày thứ hai như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái thất nghiệp 3 tháng dựng sạp bán đồ ăn, chỉ vài ngày sau đã khóc lóc suy sụp

Ngay sau khi câu chuyện của cô gái trẻ trở nên nổi tiếng, rất nhiều cuộc tranh luận đã được nổ ra trên mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN