Chữ duyên chưa bén đã vội tàn

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Chính sự vô tâm của Trúc đã đẩy anh bạn trai của mình vào gần cô bạn thân của nàng hơn.

Một số cô gái có khả năng cuốn hút các anh chàng từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao anh chàng đang theo đuổi bạn bỗng quay ngoắt 180 độ, chuyển hướng sang tấn công cô bạn thân của bạn.

Nếu kẻ thứ 3 kia thuộc dạng sắc nước hương trời, bạn nên miễn cưỡng chấp nhận lý do con tim mềm yếu của chàng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn chết người của cô ấy. Thế nhưng người phụ nữ kia lại thua kém bạn về mọi mặt như kiến thức, khả năng kiếm tiền, nhan sắc… thậm chí người đó từng là người bạn chia sẻ tâm giao, người đưa tin, chiếc cầu nối, là người giảng hòa giữa bạn và anh ấy. Bạn bị cô ta nẫng tay trên người đàn ông của mình.

Bà mối bất đắc dĩ

Hoài từng là hoa khôi trong trường Đại học NV. Cô làm trái tim của nhiều chàng trai rung rinh. Tuy vậy, đứng trước sự “săn đón” của Vinh, Giám đốc trẻ của một công ty phần mềm nọ. Hoài lại “chùn chân”, tự tin vốn có của nàng bay đi đâu hết.

Vinh đẹp trai, tuổi trẻ tài cao (nhiều người nhận xét anh như vậy), lại được cái mồm mép, anh nhanh chóng làm Hoài xiêu lòng. Cứ đứng trước Vinh, Hoài lại ngượng ngùng, có hôm, cả buổi nói chuyện, Hoài chẳng tự tin. Một lần, Vinh rủ nàng đi ăn, Hoài rủ theo Lan, cô bạn thân của mình đi cùng để cho “xôm chuyện”. Buổi một rồi buổi hai, Hoài công nhận Lan có khiếu hài hước thật, những hôm có Lan đi chơi cùng, hôm nào cũng vui, mọi người cười từ đầu tới cuối buổi.

Thế rồi, chẳng hiểu từ lúc nào, Hoài thấy mình như người thừa. “Họ nói chuyện với nhau rất vui, mình chỉ ngồi cạnh cười góp chuyện. Nếu như thời gian đầu, anh ấy hay nhắn tin cho mình trước khi đi ngủ rồi rất hăng hái đưa đón mình đi làm thì bây giờ việc ấy thưa thớt dần. Có lần, anh ấy rủ mình đi xem phim. Hôm đó, nhỏ bạn bận không đi cùng được. Thấy một mình mình tới, anh ấy ra chiều hụt hẫng lắm. Mình cũng thấy hơi kỳ kỳ.”

Vậy là những lần sau, Vinh đều cặn kẽ nhắc Hoài “Rủ Lan em nhé!”, rồi “Anh gọi Lan rồi, Lan có đi. Em đi không?”

Hoài ngậm ngùi ra đi khi chẳng chịu được với thế “người thứ 3”, bởi một lần tình cờ nhìn thấy người đang cưa cẩm mình với cô bạn thân đi chơi riêng với nhau rất tình củm, tay trong tay.

Cũng giống như Hoài, đó là bài học xương máu cho Mai khi cô vô tình trở thành bà mai “bất đắc dĩ”.

Mai không xinh nhưng cô có duyên và tài ăn nói, lại hay quan tâm tới mọi người nên cô sớm lọt với mắt xanh của Quân, một anh chàng khá điển trai, đang làm Trưởng phòng một công ty nước ngoài.

Tình cảm của họ ngày một lớn dần theo từng tháng tiếp xúc. Đã qua được giai đoạn “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, họ đưa nhau về nhà giới thiệu với bố mẹ hai bên. Những tưởng một vài tháng nữa là họ lên xe hoa. Vậy mà,…

Nghe được tin Mai sắp cưới một chàng trai vô cùng đẹp trai mà tài giỏi, đám bạn thân của cô tíu tít đi bắt khao và cho xem mặt. Mai vô tư dẫn chàng ra mắt mấy cô bạn của mình.

Chữ duyên chưa bén đã vội tàn - 1

Khanh đã thực sự bị Quân chinh phục (Ảnh minh họa)

Trước sự trìu mến mà Quân dành cho Mai, Khanh – cô bạn của Mai đã thực sự bị cuốn hút bởi hành động đó. Khanh gần như bị chinh phục hoàn toàn bởi cậu người yêu của cô bạn thân. Cô ước, giá người yêu của mình là Quân thì hay biết mấy.

Một lần, không hiểu vô tình hay cố ý, Khanh xin số điện thoại của anh với lý do cần hỏi vài thứ liên quan tới nghiệp vụ, công việc của anh để phục vụ đề tài khóa luận sắp tới. Mai chẳng mảy may, nhưng thế đây lại là sai lầm của cô.

Những buổi gặp riêng giờ cơm trưa giữa chồng chưa cưới và cô bạn thân ngày một tăng. Đùng một cái, cô nhận được một lời mời “hẹn gặp nói chuyện” đường đột của họ.

Ngã ngửa khi cô bạn thì khóc thút thít: “Mình rất quý Mai, chẳng bao giờ lại nghĩ mình và anh ấy yêu nhau nhiều như thế…” Trời đất quay cuồng, ánh mắt của Quân nhìn ra xa xăm, không dám đối mặt trực tiếp với cô. Đau khổ, Mai nuốt nước mắt và ra đi.
 
Biết bao câu chuyện tương tự như thế này, và Trúc là một ví dụ điển hình của sự vô tâm, chính sự vô tâm của cô đã đẩy anh bạn trai của mình vào gần cô bạn thân của nàng hơn.

Minh và Trúc yêu nhau được 2 năm. Nhưng với Minh, trong từng ấy thời gian, tình cảm anh dành cho Trúc nhạt hơn Tú. Nói về nhan sắc, Trúc hơn Tú nhiều, hơn cả về mọi mặt. Thế mà Minh lại thấy Tú như một phần không thiếu trong cuộc sống của anh.

Tất cả do sự "tiện đường", Trúc nhờ Tú (do ở gần nhà) đến đưa sách hay mang đồ ăn cho anh vào mỗi ngày. Trúc chẳng để ý gì đến sự bất lợi đang dần lớn cho cô.

Tầm ảnh hưởng của cô bạn thân lên đến cao đỉnh điểm là vào lần sinh nhật vừa rồi, Minh hạnh phúc khi nhận được quà của người yêu là một cái áo sơ mi màu hồng nhạt. Nhanh chóng, anh thất vọng toàn tập khi Trúc vô tư nói: “Anh thích cái áo này không? Hôm rồi, em bận quá, em đã nhờ Tú mua hộ đấy…”

Sự chú ý của Minh dần chuyển sang cho Tú bởi với anh, Tú hiểu anh hơn cô người yêu vô tâm hiện tại. 
 
Chữ duyên chưa bén đã vội tàn

Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu - Tình dục của Thành phố Hà Nội) cho biết, trước một người phụ nữ khiến mình tim đập chân run ngay những lần tiếp xúc đầu, phái mạnh thường dành cho họ cảm xúc rất mãnh liệt nhưng cũng mong manh. Thời gian này, cả hai đang cùng tìm hiểu, khám phá những ưu nhược điểm của nhau. Thậm chí, khi cả hai đã đến gần ngày cưới. Những khám phá về ưu điểm sẽ như mái chèo đắc lực giúp con thuyền đi đến bờ bến tình yêu. Ngược lại những khuyết điểm của đối phương cũng như cơn gió nghịch sẽ khiến “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi”.

Những lúc “lan man” thế này, cô bạn thân của bạn lại xuất hiện đúng lúc. Không có gì khó hiểu khi anh ấy chuyển mục tiêu sang bạn của bạn. Có điều bạn sẽ rất khó chấp nhận sự thật này. Khi rơi vào trường hợp đó, bạn sẽ nghiễm nhiên cho mình là nạn nhận của chàng lăng nhăng và cô bạn lả lơi.

Cảm giác thất bại trong tình cảm sẽ khiến bạn trở nên căm ghét, hận thù hai người kia. Phản ứng thường thấy nhất là bạn cắt đứt mối quan hệ với họ và thủ thỉ tỉ tê với bạn bè về sự xấu xa của hai tên đã giết chết trái tim ngây thơ của bạn.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn nên nhìn lại bản thân mình để giúp bạn tránh được thua thiệt và giành lại thế thượng phong. Thế thượng phong ở đây không phải là chuyện bạn giành lại anh ấy từ tay cô bạn kia. Dĩ nhiên khi bị tổn thương ai cũng đau khổ thế nhưng thay vì than buồn kể khổ, bạn hãy F5 lại bản thân. Làm đẹp mình bằng lọ sơn móng tay mới, một bộ váy mới thật sexy và hãy đi chơi một vài hôm để vui vẻ. Bên cạnh đó, bạn cũng cần xem lại bản thân mình, nguyên nhân gì khiến chuyện này xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhã Đan ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN