Choáng với giá thuê 'gấu' đi chơi Noel

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Giá cả cho dịch vụ này năm nay cũng đội lên gấp 2-3 lần so với mọi năm, thậm chí có gói đội lên tới… 7 triệu đồng.

Những ngày này, dịch vụ cho thuê người yêu đi chơi Noel xuất hiện ngập tràn trên mạng. Chỉ cần gõ cụm từ “thuê người yêu đi chơi đêm Noel” là dễ dàng tìm thấy hàng chục trang tổ chức dịch vụ này.

Đa dạng loại hình… phục vụ

Trong vai nhân viên mới đi làm muốn thuê bạn gái chơi Noel với đồng nghiệp trong công ty, PV liên lạc với một địa chỉ Facebook có tên “Cho thuê bạn gái bạn trai đi chơi Noel”. Trên trang này có số ĐT 0902674xxx để gặp một người tên Vương nhưng không liên lạc được, sau đó tiếp tục liên lạc qua địa chỉ email vuongnd...@gmail.com để hỏi rõ dịch vụ “thuê người yêu”, chúng tôi mới gặp được.

Người này khẳng định: “Năm nay giá khá cao, bên tôi hiện có khoảng 50 người tham gia (cả nam lẫn nữ) tuổi từ 20 đến 25. Anh muốn bạn gái như thế nào, yêu cầu gì thì ghi rõ để được giới thiệu và chốt giá".

Choáng với giá thuê 'gấu' đi chơi Noel - 1

Bảng giá một dịch vụ thuê người yêu đi chơi Noel

Theo giới thiệu của Vương, dịch vụ “thuê người yêu” năm nay khá đa dạng với nhiều loại hình phục vụ khác nhau như: tour như đi ăn, ra mắt bạn bè, gia đình, đi nhậu, chụp ảnh ở phố đi bộ… mỗi loại có một mức giá khác nhau.

Cụ thể: Gói bạn bè: 500 nghìn đồng/2 tiếng (đi chơi đơn giản, không tiếp xúc cơ thể); Gói hẹn hò: 1 triệu đồng/2 tiếng (nắm tay dạo phố, có kèm quà tặng nhẹ); Gói lãng mạn: 1,5 triệu đồng (ăn tối nơi đông người + ngả ngớn + hình đăng Facebook); Gói ăn tối cùng gia đình: 2 triệu đồng (2,5 triệu đồng nếu phải chơi với trẻ nhỏ đi kèm); Gói siêu lãng mạn: 3 triệu đồng (tất cả dịch vụ ở trên + hôn kiểu Pháp 5 phút)...

“Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một người bạn có thể vào vai một bạn gái, người yêu hay vợ qua hợp đồng mà không tiến tới hôn nhân, không buôn bán xác thịt”, Vương khẳng định.

Theo quan sát của PV, trên trang này cũng có nhiều ứng viên đăng tải cả ảnh, thông tin cá nhân về chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, khu vực “thường trú”… để quảng cáo thu hút người xem với trên 11.000 lượt người like (thích) trang này.

Tiếp tục liên hệ với một trang dịch vụ “cho thuê người yêu” khác, PV ngập ngừng trình bày: “Tôi cần một bạn nam đưa đi chơi đêm Noel và ăn uống, giá cả ra sao?”. Ngay lập tức, một người tên Trí đưa ra giá các dịch vụ của đơn vị mình, đồng thời yêu cầu chúng tôi đặt cọc và chuyển khoản trước 50% hợp đồng để… “giữ chỗ”.

Đáng nói, giá dịch vụ của trung tâm này khá “cắt cổ”. Cụ thể: Thuê ra mắt gia đình (1 triệu/3 giờ); phát sinh nắm tay (500 nghìn); phát sinh ôm (1 triệu); phát sinh hôn mặt (2 triệu); phát sinh hôn môi (3 triệu) và trọn gói cả ngày đi chơi (7 triệu đồng).

Khi chúng tôi tỏ ra nghi ngại vì phải đặt cọc trước 50%, người này trấn an: “Chị yên tâm, bên em làm ăn đàng hoàng từ 3 năm nay rồi, nếu chị đồng ý thì chuyển khoản rồi chúng tôi sẽ lập tức có người đến tận nơi làm hợp đồng. Nếu không đặt cọc thì em không đảm bảo được đúng hẹn với chị…”.

Tiếp tục cò kè, người này cuối cùng đồng ý với giá đặt cọc 10% kèm theo lời nhắn nhủ: “Các bạn sinh viên chỗ em đều khá trẻ, đẹp trai và hóm hỉnh, các bạn cũng được huấn luyện… “kỹ năng mềm” nên rất chu đáo, bảo đảm chị sẽ có một đêm giáng sinh ấm áp. Chị mau chuyển khoản  nếu không sẽ hết chỗ”, người này tiếp tục thúc giục chúng tôi đặt cọc.

Cẩn trọng để tránh bị lừa

Liên quan đến các dịch vụ thuê người yêu, nhiều bạn SV tại TP.HCM cũng lên tiếng về dịch vụ này.

Lê Minh Tấn (SV ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết: "Noel năm ngoái đi chơi cùng bạn bè, em có thuê một em “gấu” để cho “bằng bạn bằng bè” với giá 600 nghìn/3h. Sau khi thỏa thuận thì “gấu” này yêu cầu chuyển khoản 200k trước để đặt cọc hoặc nhắn card điện thoại. Tuy nhiên tới giờ hẹn thì lại “không liên lạc” được. Mãi về sau mới biết hình ảnh trên mạng mà “gấu” đó dùng để giao dịch là hình được lấy từ Facebook của người khác".

Không gặp “quả đắng” như Tấn, Nguyễn L (SV ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM) lại gặp “gấu” khá chịu chơi. L cho biết: "Sau khi lên xe đi chơi, gấu này liên tục “vòi quà”. Sau khi mua cho em một con gấu bông mất gần 4 xị (400.000 đồng) thì em lại đòi đi ăn. Lượn vòng vòng quanh quán kem và cà phê khu vực đường Nguyễn Huệ cũng 'bay' mất thêm 5 xị (500.000 đồng), rồi em đòi "đi bar cho biết" nhưng lúc đó mình chẳng còn bao nhiêu tiền nên đành lấy cớ về nhà có việc gấp. Tóm lại ngày Noel đó em 'bay' mất hơn 2 củ (2 triệu) mà chỉ có đi ăn, uống và trả tiền dịch vụ thuê gấu".

Còn với anh Quang (Q.3) kể  lại: "Nghe quảng cáo là sinh viên nên tôi cũng muốn thuê một em để đi chơi với đồng nghiệp. Sau khi ngồi vào bàn nhậu, em này nói chuyện với đồng nghiệp của tôi rất “dạn”.

Thậm chí còn hùa vào nói bậy với mấy anh em đồng nghiệp nữa, ai cũng bảo “bạn gái mày sao dạn thế, nói chuyện “gấu” thế”…. Sau khi kết thúc chầu nhậu, chở nàng đi dạo trước khi kết thúc thời gian hợp đồng lúc 11h thì nàng than “lạnh” và đề nghị vào khách sạn cho ấm với chi phí phát sinh thêm… 1 triệu đồng".

“Biết gặp phải gái "không phải dạng vừa đâu" nên tôi lấy lý do phải về nhà đón Noel với gia đình, trả nàng về kèm theo số tiền mặc cả ban đầu”, anh Quang nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Anh - Quốc Hải ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN