Chàng trai Phú Yên thường xuyên bị người khác vay tiền vì cái tên đặc biệt

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Mong con trai có cuộc sống giàu sang, sung túc, bố mẹ đặt cho con cái tên “hiếm có khó tìm”.

Chàng trai Phú Yên có cuộc sống thú vị nhờ cái tên "Bank"

Chàng trai Phú Yên có cuộc sống thú vị nhờ cái tên "Bank"

Nhiều người quan niệm, đặt cho con một cái tên phù hợp sẽ giúp cuộc đời con suôn sẻ, hạnh phúc. Bởi vậy, các bậc phụ huynh thường tỉ mỉ, kỹ lưỡng khi đặt tên cho con.

Chàng trai Phú Yên – Nguyễn Hoàng Lê Bank (sinh năm 1997) được bố đặt cho cái tên khác biệt với mong muốn con trai có cuộc sống giàu sang, sung túc.

Lê Bank kể, bố và ông nội anh biết tiếng Pháp lại mê đọc sách nên luôn ấp ủ đặt cho con cháu một cái tên liên quan đến ngôn ngữ ngày. “Le bank” là tên tiếng Pháp của từ “ngân hàng” và từ này trong tiếng Anh cũng là “bank”. Bởi vậy, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chàng trai Phú Yên đã được định sẵn sẽ mang cái tên này.

“Chị gái mình tên Kim, nghĩa là vàng, còn mình tên Bank, cũng liên quan đến tiền. Bố mẹ mê tiền vàng thì con sẽ có tên gọi đặc biệt như vậy đấy”, Lê Bank hài hước kể.

Lê Bank nói, 27 năm cuộc đời, anh chưa thấy ai trùng tên với mình. Từ hồi đi học cho đến khi đi làm, anh đếm không xuể số lần mọi người đọc nhầm cái tên “Lê Bank”.

“Mọi người thường đọc tên mình là “Banh”, “Băng”, “Ben”… Phiên âm đúng phải là /bangk/ theo tiếng Anh và /bân/ theo tiếng Pháp. Chuyện mọi người đọc sai tên mình cũng dễ hiểu thôi nên mình không thấy phiền lắm”, anh chàng chia sẻ.

Thẻ hành nghề của Lê Bank

Thẻ hành nghề của Lê Bank

Thuở còn đi học, Lê Bank thường xuyên bị thầy cô gọi lên trả bài vì cái tên đặc biệt. Bạn bè thì thắc mắc: “Cậu là người dân tộc nào? Người Kinh sao lại có tên ấy”, “Chắc sính ngoại nên cố tình đổi tên Tây”… Anh chàng chỉ còn cách giải thích nguồn gốc cái tên để mọi người hiểu.

“Rồi bây giờ mình sống ở Ý thì nhiều bạn nghĩ mình là người Thái chứ không phải người Việt”, Lê Bank kể.

Lê Bank từng học Y dược tại trường Đại học Roma Tor Vergata (Ý) và hiện làm bác sĩ gia đình tại Ý. Anh chàng tự cảm thấy cái tên đã vận vào người mình khi hiện tại có mức thu nhập ổn, có thể gửi tiền về báo hiếu bố mẹ.

“Mình thấy bản thân khá giống cái máy rút tiền (ATM) của mẹ”, Lê Bank cười. “Nhiều người cứ nghĩ mình tên Bank thì giàu có nên hỏi mượn. Một vài bạn thì hay nói đùa “hễ ra đường là thấy Bank”. Thuở nhỏ mình thấy cái tên lạ gây ra rắc rối nhưng giờ đây lại thấy, đó là may mắn của bản thân. Tên lạ giúp mình dễ gây ấn tượng với mọi người”, Lê Bank chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Suốt tuổi thơ cho đến khi trưởng thành, cô có những trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ vì cái tên độc lạ của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN