Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút

Sự kiện: Bạn muốn hẹn hò

Đứng trước cô giáo gốc Bắc xinh đẹp, anh chàng An Giang muốn theo nàng về quê ngay khi mở rào.

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 1

Bạn muốn hẹn hò tập 694 cùng ông bà mối Quyền Linh – Hồng Vân gặp gỡ Thanh Thảo (30 tuổi, Hà Nam) giáo viên dạy Toán ở Bình Dương và Phương Cương (28 tuổi, An Giang) nhân viên sản xuất mô-tơ tại Đồng Nai.

Phương Cương có điểm mạnh biết đàn, biết hát và ham học hỏi; điểm yếu hay vào bếp ăn vụng.

Anh trải qua hai mối tình, mối tình thứ nhất chia tay do không môn đăng hộ đối, mối tình thứ hai sắp đi đến hôn nhân thì phát hiện bạn gái bắt cá hai tay.

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 2

Thanh Thảo là người có trách nhiệm với công việc, đúng giờ. Cô nhận mình nấu ăn không ngon và không nhớ đường.

Cô giáo dạy Toán chưa trải qua một mối tình chính thức nào.

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 3

Tới chương trình, Thanh Thảo mong muốn tìm người đàn ông chững chạc, có tính cách ấm áp, sẵn sàng chịu trách nhiệm và biết suy nghĩ cho mọi người. Cô không thích bạn trai gia trưởng, hút thuốc.

Anh chàng thích mẫu người như ca sĩ Thủy Tiên không có yêu cầu nhiều dành cho bạn gái chỉ cần trắng và cân đối.

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 4

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 5

Mở rào gặp gỡ, sau những giây phút ngại ngùng bối rối, đàng trai đã hát một bài hát và nói những lời ngọt ngào dành cho bạn gái rằng “Nếu một ngày em muốn khóc hãy gọi cho anh nhé, anh hứa sẽ không làm cho em cười nhưng anh sẽ khóc cùng em. Nếu như một ngày em không muốn nghe ai nói nữa hãy gọi cho anh nhé, anh chỉ đến bên em và im lặng. Và hôm nay, tại nơi này cùng sự chứng kiến của ông mai bà mối và mọi người, em hãy bấm nút hẹn hò cùng với anh nhé”.

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 6

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 7

Cô giáo dạy Toán cũng đáp lại bằng bài thơ lãng mạn “Mình gặp trong phép thử ngẫu nhiên/ Xác suất nào cho hai đứa nên duyên/ Không gian mẫu chứa chân thành chân ái/ Thì đồ thị tình yêu sẽ vẽ lại thành đường/ Nếu thật lòng thương em xin anh đừng có ngại/ Tọa độ nào cũng đi tới trái tim em”.

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 8

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 9

“Em lo về nhà mẹ và mọi người hay hỏi, em nghĩ ra cách nói với mẹ là đang dịch nên người yêu không về được. Hôm nay tới đây hi vọng là anh không sợ dịch về với em”, cô giáo ngại ngùng nói thêm.

Phương Cương thật thà “Anh đâu có sợ dịch đâu” và xin phép mẹ anh cho về Hà Nam cùng bạn gái.

Kết thúc cuộc hẹn, hai trái tim rung động không cần bấm nút đã nắm tay và trao nhau nụ hôn đầu gặp gỡ trong niềm vui của ông bà mối.

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 10

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 11

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 12

Chàng trai miền Tây vừa gặp bạn gái đã muốn theo về ăn Tết, không cần bấm nút - 13

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy cô gái Quảng Ngãi xinh đẹp, anh sếp ngồi dưới giành bấm nút hẹn hò

Chàng kỹ sư xây dựng ở Bến Tre bối rối khi đứng trước cô gái Quảng Ngãi xinh đẹp. Liệu đôi trai tài gái sắc này có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Bạn muốn hẹn hò Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN