Chàng trai mang bình rượu mơ đến nhà bố vợ tương lai xin hỏi cưới
Chàng trai ở Quảng Ninh được khen khéo léo, hài hước khi bê cả bình rượu mơ tự ngâm tới nhà bố vợ tương lai xin hỏi cưới con gái ông.
Trong video, chàng trai mặc vest trắng lịch sự, đi thẳng về phía bố vợ tương lai và nói: "Con xin gửi bố bình rượu mơ của con để rước bình rượu mơ của bố ạ". Video do cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 2006, quê Quảng Ninh, chia sẻ lên trang cá nhân hôm 26/4.
"Con gái là bình rượu mơ của bố" là cách nói giàu hình ảnh, thường được dùng để ví von tình yêu dịu dàng mà người cha dành cho con gái. Khi lớn lên, con gái thường hiểu và cảm nhận rõ hơn sự yêu thương, nâng niu và che chở ẩn sau cách gọi này.
Món quà bất ngờ được bố cô dâu đón nhận, trong khi quan viên hai họ đều bật cười. Video hiện thu hút hơn 500.000 lượt xem và hàng trăm bình luận, đồng thời được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều người thích thú bình luận "Khéo thật", "Dễ thương quá", hay "Đã tiếp thu", "Giao dịch thành công"...
Khoảnh khắc chàng trai tặng bố vợ tương lai bình rượu mơ ở lễ dạm ngõ. Ảnh chụp màn hình
Ngọc Anh cho biết cô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc khi đoạn video đoạn nhiều người quan tâm. "Khi anh ngỏ ý muốn mang bình rượu đến buổi dạm ngõ, tôi thấy ý tưởng đó khá thú vị và ủng hộ luôn", cô nói.
Theo Ngọc Anh, chồng tương lai hơn cô 8 tuổi, khá chững chạc. Cả hai quen nhau từ khi cô còn đi học, nhà anh cũng khá gần. "Hồi đó, anh ấy quan tâm, để ý đến tôi nhiều lắm nhưng tôi vô tư không nhận ra. Vì thế, chúng tôi đã bị lạc mất nhau một thời gian", cô nói.
Sau này, khi gặp lại và nhận ra tình cảm của đàng trai dành cho mình vẫn còn vẹn nguyên, Ngọc Anh dần rung động rồi đem lòng yêu. "Lễ dạm ngõ diễn ra ba tháng sau khi công khai tình cảm. Vì sợ lại lạc nhau thêm lần nữa nên chúng tôi quyết định sẽ trói nhau lại", cô gái 20 tuổi cười nói.
Màn tặng quà 'bá đạo' của chàng trai với bố vợ tương lai khiến hai họ bật cười. Video: NVCC
Ngọc Anh cho biết bố cô là người vui tính, rất yêu thương và cưng chiều con. Cô là con gái duy nhất trong nhà, cũng là cháu gái duy nhất trong số 7 người cháu của nhà ngoại nên luôn được "đối xử, chăm sóc đặc biệt".
"Từ khi mình còn đi học, bố mẹ đã chứng kiến sự quan tâm, chăm sóc của anh ấy rồi. Vì thế, khi biết chúng mình quyết định đến với nhau, bố mẹ rất mừng và hoàn toàn ủng hộ. Bố còn đùa anh ấy khổ lắm mới yêu tôi, vì tôi vừa khó tính lại khó chiều", Ngọc Anh nói.
Hiện tại cả hai dự tính sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay.
Trong ngày trọng đại, bố dượng cầm tay con gái trao cho chú rể rồi lặng lẽ ra xe ô tô ngồi khóc một mình. Mẩu chuyện về tình cảm gia đình khiến nhiều...
Nguồn: [Link nguồn]
-29/04/2026 11:32 AM (GMT+7)
