Trao của hồi môn 'khủng', bà mẹ Cà Mau tiết lộ một điều khiến cô dâu bật khóc
Trong khi trao của hồi môn cho con gái, bà mẹ ở Cà Mau đã có lời nhắn nhủ đầy xúc động trước quan viên hai họ.
Sắm của hồi môn từ khi con gái lọt lòng
Đoạn video dài 49 giây ghi lại cảnh người mẹ ở Cà Mau trao của hồi môn cho con gái “gây sốt” mạng xã hội những ngày qua.
Video được quay trong lễ cưới ở nhà gái. Cô dâu, chú rể cùng nhận quà cưới từ hai bên gia đình. Trên bàn bày nhiều hộp trang sức bằng vàng, kim cương và tiền mặt.
Video mẹ trao của hồi môn cho con gái gây xúc động. Nguồn: Sang Lê
Trong khi trao của hồi môn cho con gái, bà mẹ ở Cà Mau đã có những lời nhắn nhủ xúc động.
Bà nói: “Ba mẹ sợ sau này về già quên tên, quên tuổi của con nên ngay khi con chào đời, ba mẹ đã mua, tiết kiệm, tích cóp mỗi ngày một ít, từ dây chuyền tuổi Mùi đến những món đồ khắc tên con...”.
Cô dâu bật khóc trước những lời chia sẻ của mẹ ruột. Chú rể và những người có mặt cũng rưng rưng.
Video thu hút hơn 200.000 lượt xem, 6.000 lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm trên TikTok.
Dân mạng để lại nhiều bình luận xúc động: “Cách người mẹ sắm sửa, chuẩn bị của hồi môn cho con gái từ lúc con mới lọt lòng thật xúc động”, “Tôi cũng đang làm như anh chị, từ lúc sinh con ra đã tích lũy, mỗi năm 1 chỉ để dành mai này cho con làm vốn khi lấy chồng”, “Một người mẹ dành cả tấm lòng cho con gái”...
Biết ơn tấm lòng cha mẹ
Cô dâu trong đoạn video là Thảo Linh (SN 2003, quê Cà Mau). Đám cưới đã trôi qua hơn một tuần nhưng cho đến giờ, cô vẫn bồi hồi xúc động khi nhớ lại lời nhắn nhủ của mẹ.
Khoảnh khắc bà mẹ Cà Mau trao của hồi môn cho con gái
“Đó là điều khiến tôi nhớ và trân trọng nhất trong buổi lễ gia tiên. Khoảnh khắc mẹ nói về số vàng cha mẹ tích cóp từ khi tôi mới lọt lòng, tôi đã rất xúc động.
Tôi càng thấu hiểu công ơn sinh thành của cha mẹ, những người cả đời vất vả làm lụng chỉ vì con cái của mình”, cô dâu Cà Mau bùi ngùi.
Trong ngày cưới, vợ chồng Thảo Linh nhận được những món quà cưới giá trị từ hai bên gia đình. Bố mẹ ruột của cô trao tặng 25 cây vàng, 500 triệu đồng tiền mặt, cổ phần nuôi hàu trị giá 300 triệu đồng, bất động sản và một số tài sản giá trị khác.
Riêng bố Thảo Linh tặng cho con gái, con rể 100 con chồn hương (ước tính trị giá khoảng 1 tỷ đồng) hàm chứa mong muốn các con nối nghiệp gia đình.
“Bố mẹ chồng tôi cũng rất yêu thương con, cực khổ làm lụng, gom góp để con có tài sản, vốn liếng. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng thật nhiều, làm việc, phát triển dựa trên cơ sở sẵn có của hai bên gia đình, để cha mẹ hai bên an tâm”, Thảo Linh chia sẻ.
Cha ruột của Thảo Linh xúc động khi con xuất giá
Thảo Linh thấy bản thân may mắn khi được hai bên gia đình cho vốn liếng và chỉ dẫn con đường làm ăn. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được cha mẹ dạy dỗ phải tự lập, tự kiếm tiền để biết quý trọng công sức của chính mình.
“Cha mẹ tôi luôn dạy ‘cha mẹ cho các con cần câu chứ không cho con cá’. Chúng tôi cần gì, cha mẹ sẽ chỉ dẫn chứ không bao trọn. Mỗi phần quà cha mẹ cho đều mang ý nghĩa riêng, hàm chứa mong muốn, kỳ vọng của cha mẹ”, cô chia sẻ.
Thảo Linh là con út trong gia đình có hai anh em. Cha mẹ cô luôn cứng rắn, nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái. Bản thân Linh là con gái có phần được chiều chuộng hơn nhưng mọi việc làm vẫn phải trong khuôn khổ.
Vợ chồng Thảo Linh chụp ảnh kỷ niệm cùng hai bên cha mẹ
Đôi vợ chồng trẻ nối nghiệp gia đình
Linh kể, cha mẹ cô khởi nghiệp từ việc làm tôm khô. Khi còn nhỏ, cô đã chứng kiến cha mẹ luộc tôm từ đêm khuya đến rạng sáng bằng bếp củi, khói bếp cay đến chảy nước mắt.
“Mẹ tôi kể, lúc mang bầu tôi, mẹ vừa ôm chiếc bụng lớn vừa đi lôi củi về luộc tôm. Lò luộc nóng, khói bếp cay sè nhưng mẹ vẫn cố gắng. Mỗi khi nhớ lại cảnh ấy tôi vẫn cay khóe mắt, thương cha mẹ quá cực nhọc để được như ngày hôm nay”.
Vợ chồng Thảo Linh hiện sống và làm việc tại Cà Mau. Cặp vợ chồng trẻ đang nối nghiệp gia đình trong lĩnh vực kinh doanh.
Ảnh: NVCC
Khi mẹ vợ bước đến, trao tay cô dâu cho mình, chú rể Vĩnh Long xúc động rơi nước mắt.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/06/2025 10:30 AM (GMT+7)