Câu nói của con trai khiến bà mẹ đơn thân lặng người

Sự kiện: Những tâm sự hay

Cậu bé đã nhận thức được sự bất bình thường trong mối quan hệ của vợ chồng chị.

Kể từ ngày chồng chị đi nước ngoài đến nay cũng đã được 7, 8 năm, thế nhưng chị Ngân cho hay chị không một lời oán thán với chồng, chị chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn bên người con trai từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình suốt đời.

Thế nhưng, nghĩ đến căn bệnh của mình chị lại xót xa: “Ngày con trai biết mình mắc bệnh, con có khóc nhưng vội dùng tay để lau khô luôn, kể từ đó con ngoan ngoãn hơn, quan tâm đến mẹ nhiều hơn, cứ nghĩ đến con là mình lại không cầm được nước mắt”.

Câu nói của con trai khiến bà mẹ đơn thân lặng người - 1

Vì ở xa nhau nên hai mẹ con có thời gian rảnh là lại gọi điện facetime với nhau.

Chị Ngân cũng chia sẻ thêm, con trai chị năm nay học lớp 5 tại Bắc Giang, thế nhưng theo lời của chị bé là một đứa trẻ rất chững chạc. Bé nhận thức được sự bất bình thường trong mối quan hệ của vợ chồng chị nên không hỏi vì sao bố không về ăn Tết.

“Chỉ có duy nhất một lần con hỏi rằng: “Tại sao bố mẹ chia tay nhau?” lúc đó mình lặng người, mình biết trong thâm tâm con cũng muốn có một gia đình có đầy đủ cả cha và mẹ, khi đó mình chỉ nói được rằng: “Sau này con lớn con sẽ hiểu hơn””, chị Ngân bộc bạch.

Là một bà mẹ đơn thân, nên có đôi khi chị cảm thấy yếu lòng thế nhưng vì con nên chị đã cố gắng để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Giờ đây, nhìn gương mặt rạng ngời của chị cũng như những dự định mà hai mẹ con ấp ủ trong năm 2017 khiến bất cứ ai biết đến chị cũng đều cảm thấy vui lây.

Câu nói của con trai khiến bà mẹ đơn thân lặng người - 2

Hai mẹ con đang háo hức mong chờ được về ở cùng nhau trong thời gian tới.

“Sang năm mình sẽ đón con về ở cùng, hai mẹ con chỉ được ở cạnh nhau dịp Tết và hè nên mỗi khi đưa con ra bến xe về quê là mình phải gạt vội nước mắt. Hy vọng năm tới không còn chịu cảnh vậy nữa”, chị Ngân xúc động chia sẻ.

Với chị Ngân, không gì có thể so sánh được tình mẫu tử thiêng liêng, có lẽ vì những lời động viên, cử chỉ quan tâm chăm sóc của con trai với người mẹ đang mang bệnh hiểm nghèo đã khiến chị có thêm động lực, sức mạnh để cố gắng sống tiếp vì con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lam ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN