Câu chuyện ấm lòng mùa dịch về chàng trai MC đám cưới đưa người vô gia cư về nhà mời cơm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Mấy ngày qua, câu chuyện anh Nguyễn Duy Kiệt (31 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tận tình giúp đỡ một người vô gia cư không quen biết đã khiến cộng đồng mạng cảm kích và trân trọng về tình người trong khó khăn.

Theo đó, vào chiều 21/6 vừa qua, khi đang lái xe trở về nhà, Duy Kiệt tình cờ thấy một người đàn ông lang thang nhặt ve chai trong thùng rác ở khu vực gần Chợ Điều (Long Bình, Biên Hòa). Kiệt quyết định dừng lại gửi tặng người đàn ông không quen biết một ít tiền.

Sau đó, trong lúc chạy xe về nhà, Kiệt cứ day dứt “sao một người nhìn trẻ như anh ấy lại đi làm công việc này”, nên quay lại hỏi han thì được biết người này tên Điệp, quê ở Cao Bằng. Anh Điệp từng có vợ và con nhưng sau đó đã ly dị, cô con gái khoảng 7-8 tuổi hiện đang sống với vợ.

Qua thăm hỏi, Kiệt cũng biết được trước đây anh Điệp từng làm nghề khoan địa chất ở TP. Biên Hòa và có khi 7, 8 tháng mới về quê một lần. Hai năm nay, không nghề nghiệp ổn định, anh Điệp lang thang mưu sinh ngoài đường và tá túc khi thì gầm cầu Amata, lúc ở quanh nhà thờ Bùi Đức.

Thương cảm hoàn cảnh lam lũ của người đàn ông không nhà, Kiệt quyết định chở anh Điệp đi cắt tóc, cạo râu, đưa về nhà mình tắm rửa sạch sẽ và mời dùng cơm với gia đình.

Hình ảnh anh Điệp trước và sau quá trình "lột xác" khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hình ảnh anh Điệp trước và sau quá trình "lột xác" khiến nhiều người ngỡ ngàng

Trong buổi gặp gỡ tại nhà mình, Kiệt khuyên nhủ anh Điệp không nên đi lang thang ngoài đường nữa mà cần mạnh mẽ, thay đổi số phận để có thể chăm lo cho con và phụng dưỡng cha mẹ ở quê nhà. Bản thân anh Điệp cũng mong muốn kiếm một công việc đàng hoàng để có tiền thuê phòng trọ.

Sau bữa cơm, chàng thanh niên 9x mời anh Điệp qua nhà bác mình nghỉ ngơi, nhưng anh Điệp tỏ ra ái ngại nên sau đó Kiệt chở người đàn ông này về khu vực nhà thờ Bùi Đức, nơi anh Điệp hay ngủ tạm mỗi đêm.

Trước khi đi, Kiệt gửi tặng anh Điệp chiếc mền, vài bộ quần áo cùng một số đồ dùng thiết yếu và cuốn sách để “đọc đỡ buồn”. Mẹ và em gái của Kiệt cũng gửi thêm cho anh Điệp một số tiền nhỏ. Ngoài ra, Duy Kiệt cũng hứa ngày hôm sau sẽ quay lại chở anh Điệp đi kiếm việc.

Chàng trai tốt bụng cho biết thêm, anh đã đăng câu chuyện về anh Điệp lên mạng xã hội với mong muốn nhiều người biết hoàn cảnh và sẽ giúp anh một công việc để cải thiện cuộc sống. Quả thật, liền sau đó rất nhiều mạnh thường quân khắp cả nước gọi điện cho Kiệt hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho anh Điệp, có người muốn tặng anh ấy chiếc xe.

Bản thân sốt ruột muốn chia sẻ tin vui này đến người đàn ông xa lạ, ngay sáng hôm sau (22/6) Kiệt quay lại điểm hẹn nhưng không thấy anh Điệp. Mấy hôm sau anh Kiệt cũng quay trở lại tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng anh Điệp đâu nữa.

“Mình hứa sẽ giúp anh ấy kiếm một công việc nhưng giờ không gặp lại thì cũng buồn vì không thể giúp được một cách trọn vẹn”, anh Kiệt bày tỏ, đồng thời cho biết hiện anh Kiệt có nhờ một đội phòng chống tội phạm ở địa phương cũng như nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm anh Điệp.

Cũng theo chàng trai trẻ, lúc đầu đăng bài chỉ với suy nghĩ nhờ bạn bè Facebook giúp anh Điệp một công việc chứ đâu nghĩ cộng đồng chia sẻ, lan tỏa câu chuyện trên nhiều đến vậy. “Mình thật sự rất vui vì người dân nước mình rất tuyệt vời. Tuy dịch bệnh nhiều khó khăn nhưng vẫn có rất nhiều anh chị em mạnh thường quân sẵn sàng giúp đỡ cho anh Điệp”, anh Kiệt nói.

Chàng trai 9x cũng cho biết mấy ngày qua, qua số điện thoại của mình để trên bài đăng, nhiều bạn bè đã gọi cho anh để hỏi han tình hình. Qua đó Kiệt biết trước đây anh Điệp “làm rất được việc và thu nhập từ nghề khoan địa chất cũng khá”.

Kiệt (bên phải) có công việc là MC đám cưới. Thời gian dịch dã này, Kiệt mất thu nhập khá nhiều. Dẫu vậy chàng thanh niên vẫn tận tình chăm lo cho người xa lạ bằng cả tấm lòng

Kiệt (bên phải) có công việc là MC đám cưới. Thời gian dịch dã này, Kiệt mất thu nhập khá nhiều. Dẫu vậy chàng thanh niên vẫn tận tình chăm lo cho người xa lạ bằng cả tấm lòng

Đến chiều ngày 24/6, Duy Kiệt vẫn day dứt khi chưa thể gặp lại anh Điệp để giúp đỡ người đàn ông này thêm như mong muốn của mình.

Đến chiều ngày 24/6, Duy Kiệt vẫn day dứt khi chưa thể gặp lại anh Điệp để giúp đỡ người đàn ông này thêm như mong muốn của mình.

Chia sẻ với phóng viên, Nguyễn Duy Kiệt cho biết, thời gian này bản thân đang thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh. Trước đó, ngày thường anh chạy xe dịch vụ, cuối tuần tranh thủ kiếm thêm với việc làm MC đám cưới để trang trải.

“Trước giờ khi gặp những người đi lang thang, người cao tuổi thì mình cũng chỉ giúp họ trực tiếp luôn thôi với tinh thần nhường cơm sẻ áo. Nhưng đến khi gặp hoàn cảnh anh Điệp thì mới lần đầu đăng lên mạng để tìm kiếm sự hỗ trợ thêm bởi thấy anh Điệp còn trẻ và muốn anh ấy có công việc ổn định” - Kiệt bộc bạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Đà Nẵng: “Cô chủ nhà trọ trong truyền thuyết” khiến sinh viên “lụy tim” trong mùa dịch

Giữa lúc dịch COVID-19 hoành hành gây bao khó khăn cho cuộc sống mọi người, nếu chủ nhà trọ nào cũng dễ thương và có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tùng ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN