Cậu bé 8 tuổi nhịn đói hi vọng cứu sống được cha

Ngày ngày nhịn ăn sáng mua một tấm vé số, Song Biyang hi vọng sẽ trúng giải cao để có tiền chữa chạy cho cha mình đang ngày một yếu đi vì căn bệnh thận quái ác.

Cậu bé Song Biyang, 8 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc không giống như cậu bé khác cùng tuổi mình. Mỗi buổi sáng, khi chuẩn bị đến trường, bà cậu bé cho cậu bé 2 nhân dân tệ (khoảng 7000 đồng) để Song ăn sáng.

Trong khi các bạn bè của mình thưởng thức bữa sáng là bát cháo nóng bốc khói thì Song đi vòng lại đến một cửa hàng gần đó để mua một chiếc vé xổ số với hi vọng ngày nào đó sẽ trúng giải lớn, có tiền chữa chạy cho cha bị bệnh thận.

Cậu bé 8 tuổi nhịn đói hi vọng cứu sống được cha - 1

Đã gần năm tháng trôi qua, nhưng tất cả những gì cậu bé giành được là 10 nhân dân tệ thắng xổ số. Tuy nhiên với chiếc dạ dày trống rỗng, Song vẫn hy vọng rằng ngày mai sẽ là ngày mà các ngôi sao may mắn chiếu cố cậu, giúp cậu cứu được cuộc sống của cha mình.

Cậu bé 8 tuổi nhịn đói hi vọng cứu sống được cha - 2

"Cháu chỉ uống vài ngụm nước khi cảm thấy đói, nhưng cháu sẽ tiếp tục làm điều đó bởi vì cháu muốn cha cháu được khỏe mạnh trở lại”, Song nói.

Cậu bé 8 tuổi nhịn đói hi vọng cứu sống được cha - 3

Cha của Song đang cần được ghép thận. Với tình trạng ngày một xấu đi theo thời gian, anh đã phải bỏ việc làm của mình và gánh nặng tiền thuốc thang chạy chữa ngày một lớn hơn. Chi phí ước tính của cuộc phẫu thuật là khoảng 30.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng), theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương.

"Tôi đã ngừng làm việc từ năm 2008 và mang ơn sâu sắc sự giúp đỡ của gia đình, tôi cũng phải trả 12.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 40 triệu đồng) cho các buổi lọc máu mỗi năm", cha của Song chia sẻ.

Cậu bé 8 tuổi nhịn đói hi vọng cứu sống được cha - 4

Lần đầu tiên biết về quyết định nhịn đói mua sổ xố của con trai, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười để có tiền chạy chữa cho cha, anh đã sốc. Cha của Song thường cố gắng thuyết phục Song không nhịn ăn sáng như thế nhưng cậu bé không chịu. “Tôi nói với con trai hãy dừng lại việc nhịn ăn sáng nhưng thằng bé không nghe, bây giờ bà đã cho Song 3 tệ để thằng bé ăn cái gì đó sau khi mua vé xổ số”, anh nói.

Cậu bé 8 tuổi nhịn đói hi vọng cứu sống được cha - 5

Khi các phóng viên địa phương đăng tải lại câu chuyện cảm động của Song Biyang, cậu bé đã dành được vô số sự cảm động, quan tâm trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc.

Mọi người đều ngưỡng mộ tấm lòng hiếu thảo của cậu bé và mong rằng cậu bé Song một ngày không xa sẽ giành chiến thắng với một chiếc vé số giải độc đắc để cứu cha cậu. Một số khác lại bày tỏ mong muốn giúp đỡ Song: “Tôi không có đủ tiền để giúp đỡ cha của em chữa bệnh nhưng tôi rất muốn mua cho em những bữa ăn sáng", một cư dân mạng bày tỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (theo people.cn) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN