Cặp vợ chồng thường xuyên bị nhầm là anh em ruột vì quá giống nhau

Ngắm ảnh hai vợ chồng, nhiều người tấm tắc: “Quả là có tướng phu thê” bởi gương mặt họ có nhiều nét giống nhau.

Cặp vợ chồng thường xuyên bị nhầm là anh em ruột vì quá giống nhau - 1

Cặp vợ chồng thường bị nhầm là anh em ruột vì quá giống nhau 

Cặp vợ chồng thường bị nhầm là anh em ruột vì quá giống nhau 

Các cặp vợ chồng có đường nét gương mặt giống nhau thường được gọi là “tướng phu thê”. Nhiều người cho rằng, những cặp đôi có tướng phu thê thường sống rất hòa hợp và hạnh phúc.

Cặp đôi Đỗ Quang Trung (31 tuổi) và Hoàng Huyền (26 tuổi), cùng quê Hải Phòng là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Cặp vợ chồng trẻ sở hữu gương mặt với những đường nét giống nhau đến lạ kỳ. Cũng vì điều đó, họ nhiều lần rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”.

Quang Trung từng vào một group kín, đăng ảnh hai vợ chồng kèm theo lời than thở: “Đi đâu mọi người cũng tưởng vợ chồng tôi là anh em ruột. Mọi người kiểm chứng hộ tôi xem vợ chồng tôi giống nhau ở những điểm gì nào?”.

Trong số gần 400 lượt bình luận, đa phần dân mạng đều thốt lên: “Giống nhau quá”, “Đây mới chính là tướng phu thê”… Gương mặt cặp vợ chồng trẻ có rất nhiều nét giống nhau từ mắt, mũi đến khuôn miệng.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017

Hoàng Huyền chia sẻ, cô không nhận ra điều thú vị này cho đến khi có quá nhiều người hỏi cô và chồng có phải là anh em ruột.

“Từ hồi mới yêu đã có nhiều người hỏi rồi. Người lạ thì hỏi: “Hai đứa là anh em à?”, người quen thì thắc mắc: “Sao chúng mày giống nhau quá vậy”. Tụi mình nghe xong cũng chỉ biết cười. Sau này, có “cái đuôi” (con trai) bám theo thì không ai hỏi nữa. Mọi người quay sang thắc mắc kiểu: “Không biết con mày giống ai, đứng với bố giống bố, đứng với mẹ giống mẹ. Ai bảo bố mẹ giống nhau quá mà”, Huyền cười.

Huyền rất tin vào câu nói: “Vợ chồng có tướng phu thê đều hạnh phúc” bởi, cô cũng có cuộc hôn nhân viên mãn. Vợ chồng Huyền biết nhau qua Facebook từ năm 2015, khi ấy, cô mê mẩn giọng hát ngọt ngào của Trung.

Dẫu vậy, Trung vẫn phải kiên trì hẹn gặp suốt 3 tháng liền cô mới đồng ý. Lần thứ nhất, họ gặp nhau ở một quán ăn, Huyền ấn tượng đặc biệt với cách nói chuyện lịch sự, tử tế, cư xử nhã nhặn với nhân viên quán ăn của Trung.

Cặp vợ chồng thường xuyên bị nhầm là anh em ruột vì quá giống nhau - 4

Cặp vợ chồng "tướng phu thê" có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Cặp vợ chồng "tướng phu thê" có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Lần thứ hai, họ rủ nhau đi xem phim, nắm tay nhau từ đầu đến cuối nhưng vẫn chưa có một lời tỏ tình nào. Lần thứ ba, họ gặp nhau ở bãi biển. Trung hát tặng Huyền ca khúc “Bài ca tình yêu” rồi thơm nhẹ lên môi cô. Họ chính thức trở thành một đôi.

Trung thích ca hát nhưng không lãng mạn. Anh thường thể hiện tình cảm bằng những hành động thực tế như mua đồ ăn cho Huyền, đưa đón cô đi học mỗi ngày… Tình cảm của họ rất êm đềm cho đến một ngày Trung quyết tâm vào Nam lập nghiệp.

“Biết anh có ý định vào Nam, mình tủi thân, hụt hẫng, khóc như mưa. Nghĩ cảnh yêu xa, mình buồn và nản. Chưa kể, gia đình mình còn cấm cản dữ dội, bố mẹ muốn mình yêu người có công việc ổn định, có chức có quyền chứ không phải một anh thợ cắt tóc mê ca hát. Anh đi rồi, một mình mình ở nhà biết xoay sở thế nào”, Huyền tâm sự.

Trước ngày Trung vào Nam, Huyền quyết tâm dẫn anh về ra mắt. Cô nói với bố mẹ: “Con chỉ xin bố mẹ tiếp chuyện anh ấy một lần”. Ai ngờ, sự lễ phép và tử tế của Trung lại thuyết phục được bố mẹ Huyền ngay từ lần gặp đầu tiên. Mối nhân duyên của họ được cả hai bên gia đình tác thành.

Cặp vợ chồng thường xuyên bị nhầm là anh em ruột vì quá giống nhau - 6

Với Huyền, Quang Trung là người chồng tuyệt vời 

Với Huyền, Quang Trung là người chồng tuyệt vời 

Chuỗi ngày yêu xa chẳng hề đơn giản. “Anh vào TP.HCM với hai bàn tay trắng, loay hoay tìm hướng đi nên công việc rất bận, không có thời gian nhắn tin với mình nhiều. Mỗi ngày, hai đứa chỉ gọi video cho nhau một lần, có khi, mình phải thức đến 2, 3 giờ sáng để được nói chuyện với anh.

Một lần, hai đứa cãi nhau chuyện gì đó, mình nói chia tay. Ngay tối hôm sau, anh đặt vé máy bay về gặp mình làm hòa. Sau lần đó, mình chẳng dám nói chia tay gì nữa. Đang thiếu tiền mà cứ phải bay ra bay vào dỗ người yêu thì tội quá”, Huyền kể.

Tròn một năm yêu xa, khi đã ổn định công việc, Trung về Bắc xin cưới Huyền. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2017, sau đó, Huyền theo chồng vào TP.HCM sinh sống.

Cô chỉ có một câu khi nói về chồng: “Không còn gì để chê nữa”. Với Huyền, Trung là người đàn ông yêu vợ, thương con, chưa bao giờ ngăn cản vợ làm bất kỳ điều gì. Chỉ cần là điều vợ muốn làm, anh đều sẵn sàng ủng hộ.

“Hồi mình mới sinh em bé, anh sợ mình căng thẳng nên phụ giúp rất nhiều. Trông con, tắm rửa, thay tã cho con, nấu cơm, đi chợ… việc gì anh cũng làm được. Làm vợ anh, mình chưa phải chịu thiệt thòi bao giờ”, Huyền chia sẻ.

Vợ chồng cô luôn nhắc nhở nhau, đời này chỉ sống một lần nên không lãng phí thời gian cho những điều không hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Tới dự đám cưới bạn trai cũ, cô gái và mẹ chú rể bất ngờ ôm nhau khóc nức nở

Cô gái và mẹ chú rể ôm chầm lấy nhau, bật khóc ngay trong đám cưới khiến không ít người ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN