Cặp đôi kết hôn trong bệnh viện khi chú rể chỉ còn sống được vài ngày

Sự kiện: Clip hot

Một chú rể mắc ung thư cưới vợ trong bệnh viện vì sợ mình chỉ còn sống được vài ngày, nhưng hơn một năm sau, tình trạng bệnh của anh đã thuyên giảm không ngờ. 

Zach Stroup (27 tuổi) kết hôn với tình yêu của đời mình Maddie (25 tuổi) tại Viện Ung thư Máu Colorado – nơi anh đang điều trị căn bệnh này – vào tháng 4/2022.

Cặp vợ chồng ở Colorado đã gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại sau khi tình trạng của Zach trở nên tồi tệ hơn và họ lo sợ anh chỉ còn sống được vài ngày nữa.

Tuy nhiên, Zach cho biết ngày đặc biệt này đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của anh và cho anh lý do để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh tàn khốc.

Anh nói: “Đó là điều đáng sợ nhất mà tôi nghĩ mình từng trải qua – mọi thứ đều tối tăm quá lâu nhưng đám cưới là một bước ngoặt hoàn toàn đối với tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ vượt qua được nếu không có ngày hôm đó”.

Zach và Maddie Stroup chụp ảnh tại đám cưới ở bệnh viện của họ vào năm 2022, sau khi sức khỏe của Zach xấu đi.

Zach và Maddie Stroup chụp ảnh tại đám cưới ở bệnh viện của họ vào năm 2022, sau khi sức khỏe của Zach xấu đi.

Căn bệnh ung thư của Zach đã di căn đến tủy sống và gần như khiến anh bị liệt nên cặp đôi vội vã kết hôn.

Căn bệnh ung thư của Zach đã di căn đến tủy sống và gần như khiến anh bị liệt nên cặp đôi vội vã kết hôn.

Cặp đôi gặp nhau khi còn học trung học và đang sống một cuộc sống hoàn hảo trước khi Zach được chẩn đoán mắc bệnh Crohn.

Zach giải thích việc anh bắt đầu phàn nàn về việc cảm thấy mệt mỏi và đổ mồ hôi liên tục vào ban đêm nhưng đã được cho dùng thuốc và dự kiến ​​sẽ trở lại bình thường.

Nhưng vào tháng 11/2020, các triệu chứng của anh trở nên tồi tệ hơn và sau một lần đến bệnh viện, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin giai đoạn bốn - một dạng ung thư máu nguy hiểm.

Sau 6 tháng điều trị, bệnh của anh thuyên giảm vào tháng 4/2021 khi cặp đôi có một chuyến đi đến Florida và Zach cầu hôn.

Khi cuộc sống trở lại bình thường, họ dự định tổ chức đám cưới vào ngày 7/5/2022 nhưng Zach lại đổ bệnh vào tháng 9/2021.

Anh bắt đầu mất khả năng vận động ở chân, gần như bị liệt nên được đưa đến bệnh viện và được thông báo rằng có một khối u ở tủy sống.

Zach đã trải qua nhiều đợt hóa trị hơn và vẫn đang được điều trị một tháng trước khi đám cưới diễn ra.

Lúc này, sức khỏe của Zach ngày càng xấu đi cùng với ý chí tiếp tục chiến đấu nên cặp đôi quyết định sẽ kết hôn sau 48 giờ.

Các nhân viên bệnh viện và mẹ của Maddie đã tham gia để giúp tổ chức buổi lễ nhanh nhất có thể.

Maddie nói: “Thật đau lòng khi thấy anh ấy cảm thấy thất bại nhưng tôi rất vui khi thấy đám cưới đã mang lại ánh sáng trong mắt anh ấy như thế nào”.

Maddie (ảnh chụp cùng bố cô) cho biết nhân viên bệnh viện đã giúp cô cài chiếc váy an toàn để nó trông vừa vặn hơn.

Maddie (ảnh chụp cùng bố cô) cho biết nhân viên bệnh viện đã giúp cô cài chiếc váy an toàn để nó trông vừa vặn hơn.

Cặp đôi dự định kết hôn vào ngày 7/5 nhưng phải tổ chức lễ cưới chỉ trong 48 giờ vì sợ Zach chỉ còn sống được vài ngày.

Cặp đôi dự định kết hôn vào ngày 7/5 nhưng phải tổ chức lễ cưới chỉ trong 48 giờ vì sợ Zach chỉ còn sống được vài ngày.

Đám cưới bệnh viện của cặp đôi có sự tham dự của nhân viên, bệnh nhân và gia đình và họ cùng nhau cắt bánh

Đám cưới bệnh viện của cặp đôi có sự tham dự của nhân viên, bệnh nhân và gia đình và họ cùng nhau cắt bánh

Cặp đôi cho biết đám cưới lẽ ra là điều cuối cùng họ làm cùng nhau nhưng nó cho Zach thấy anh muốn sống đến nhường nào.

Zach nói: “Tôi thực sự mệt mỏi vì chiến đấu, tôi muốn tiếp tục đi theo Maddie nhưng tôi quá mệt và không muốn tiếp tục nữa. Tôi cảm thấy như thế là xong đối với mình, tôi chỉ ở trong một nơi tối tăm đến mức có cảm giác như mình sẽ không bao giờ khá hơn. Nhưng cả ngày hôm đó không có gì khác ngoài tôi và Maddie cùng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đã mang lại cho cuộc sống của tôi rất nhiều hạnh phúc và khiến tôi nhận ra mình đã có những gì”.

Ngay sau đám cưới, Zach quyết định sẵn sàng thử nghiệm phương pháp hóa trị mới, phương pháp mà anh mô tả là phương pháp điều trị khắc nghiệt nhất mà anh phải trải qua.

Anh cũng đã trải qua một cuộc cấy ghép tủy xương để loại bỏ bất kỳ căn bệnh ung thư nào còn sót lại trong cơ thể và được tuyên bố thuyên giảm sau 4 tháng điều trị nữa.

Zach đã trải qua vật lý trị liệu trong năm qua và kết quả là anh đã có thể đi nghỉ và trở lại làm đại lý bảo hiểm.

“Tôi là người khỏe mạnh nhất trong nhiều năm nên có cảm giác như mọi thứ đều có thể xảy ra”, anh nói.

Maddie nói rằng việc nghe tin bệnh ung thư quay trở lại vào năm 2021 là điều 'thất bại' nhưng họ không chịu để 'bệnh ung thư cướp đi khoảnh khắc đó’.

Cô nói: “Anh ấy muốn từ bỏ và tôi không thể để điều đó xảy ra nên chúng tôi đã dời đám cưới sang hai ngày sau đó. Chúng tôi chỉ nghĩ, nếu đó là điều cuối cùng chúng tôi có thể làm cùng nhau thì ít nhất đó cũng là điều gì đó tích cực. Nhưng ở đây chúng tôi đang chứng minh rằng nếu bạn tiếp tục chiến đấu thì sự tích cực đó sẽ tiếp tục đến”.

Nguồn: [Link nguồn]

Rơi nước mắt chứng kiến cảnh chú chó quấn quýt bên người chủ bị ung thư

Chú chó luôn cố gắng ở bên người phụ nữ, đi lại nhẹ nhàng hơn trước và không còn bồn chồn, khó chịu khi cô không thể chơi cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN