Bỏ việc IT lương cao, chàng trai đi bán mì xào để được hạnh phúc

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Anh muốn được sống cho chính mình, được làm những điều bản thân thích và hạnh phúc.

Anh muốn được sống cho chính mình. (Ảnh minh họa)

Anh muốn được sống cho chính mình. (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc không có nghĩa là kiếm được nhiều tiền. Đối với một số người, nó đơn giản chỉ là được làm điều mình thích và sẽ tuyệt vời hơn nếu kiếm được chút tiền tự nuôi sống bản thân.

Ngày nay, có nhiều người bị mắc kẹt trong công việc họ không thích. Có rất nhiều lý do khiến họ không đủ can đảm để nghỉ việc. Trong một bài đăng trên Facebook, một lập trình viên người Malaysia thú nhận rằng, anh không phải là người yêu thích công việc hiện tại. Đây không phải là lựa chọn của anh mà của bố mẹ anh. 

Anh cho biết, ngay từ nhỏ bố mẹ anh đã sớm định hướng cho anh làm trong lĩnh vực CNTT hoặc nha khoa. Hai nghề này sẽ đảm bảo cho anh có một tương lai tươi sáng, thu nhập tốt. Lúc đó, anh không dám lên tiếng phản đối nhưng vào năm ngoái, anh quyết định phải giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình.

Anh nghỉ việc và chuyển sang bán mì xào. Anh mở một quán mì nhỏ và giấu gia đình về chuyện này.

Thật không may, việc bán mì của anh không giấu được lâu. Vài tháng sau đó, người thân thấy anh đang bán mì liền kể cho bố mẹ anh biết. 

Ngay lập tức, anh và bố mẹ đã có một cuộc cãi nhau gay gắt. Bố mẹ anh tức giận khi thấy con trai mình lãng phí thời gian và tiền bạc của họ. Giờ đây, họ coi anh là một đứa con bất hiếu.

Anh cảm thấy trái tim như tan vỡ khi bố mẹ chỉ trích anh lãng phí tiền nuôi anh mấy năm học đại học. Anh cảm thấy mình đã làm gì sai khi đang làm chủ cuộc đời của mình.

Bên dưới bài đăng của anh, cư dân mạng hoàn toàn ủng hộ việc anh giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Thậm chí, nhiều người trong số đó bày tỏ ý muốn ghé tới ủng hộ quán mì của anh.

- Anh bán mì ở đâu, tôi sẽ tới hỗ trợ công việc kinh doanh của anh.

- Không có gì sai khi sống tự lập.

- Bạn vẫn còn trẻ, đây là thời điểm tốt nhất sống theo cách mình muốn để sau này không phải hối tiếc điều gì.

- Tôi ủng hộ bạn.

- Bạn đang làm chủ cuộc đời mình.

Nhiều người chúc anh sẽ gặp thuận lợi hơn trong công việc kinh doanh và sớm làm lành với bố mẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống của Huyền gắn liền với biển, bãi cát, với những cơn gió mang theo mùi mằn mặn của biển cả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN