Bố rủ con trai 19 tuổi chơi trò “tát nhau” và cái kết không ngờ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Người bố này rủ cậu con trai trẻ khỏe chơi trò tát nhau, có lẽ vì ông rất tự tin là bản thân cũng to lớn, vạm vỡ. Nhưng rồi một hậu quả không ai lường trước được đã xảy ra, khiến những người chứng kiến cũng phải bất ngờ.

Ewan và bố. Ảnh: HNP Newsdesk/ Hyde News & Pictures Ltd.

Ewan và bố. Ảnh: HNP Newsdesk/ Hyde News & Pictures Ltd.

Có những trò chơi tưởng vô hại nhưng lại dẫn đến hậu quả khủng khiếp, không thể đảo ngược.

Ông Malcolm Callender, 48 tuổi, ở Reading (Berkshire, Anh), từng làm việc trong quân đội, rủ con trai là Ewan chơi trò tát nhau sau khi hai bố con đi xem bóng đá. Sau khi xem đội Newcastle thi đấu, hai bố con chơi trò này trên đường ra về.

Malcolm tát Ewan xong thì đứng chắp tay sau lưng, bảo con: “Đến lượt con, cứ tát thoải mái vào”. Cậu con trai Ewan, 19 tuổi, không hề muốn tát bố mình - vốn cao to vạm vỡ, nhưng vẫn làm theo vì muốn bố tự hào. Tuy nhiên, cậu không thể lường được hậu quả.

Ewan đành giơ tay tát bố mình một cái. Ai ngờ, cú tát của Ewan khiến ông Malcolm loạng choạng, rồi ngã về phía sau, đập đầu xuống đường và qua đời. Ewan Callender bị cảnh sát bắt ngay tại hiện trường.

Malcolm từng làm trong quân đội nên hay chơi những trò mạnh mẽ với con trai. Ảnh: HNP Newsdesk/ Hyde News & Pictures Ltd.

Malcolm từng làm trong quân đội nên hay chơi những trò mạnh mẽ với con trai. Ảnh: HNP Newsdesk/ Hyde News & Pictures Ltd.

Sự việc này xảy ra vào tháng 4 năm ngoái, nhưng đến giờ mới hoàn tất điều tra.

Phía cảnh sát cho biết, Ewan cũng đã ở trong Quân đội Anh được 3 năm, và cậu không thể cầm được nước mắt khi cho lời khai về buổi tối hôm đó. Ewan cho biết: “Tôi với bố tôi chỉ đùa nhau thôi, không có gì căng thẳng cả”. Thậm chí, Ewan nói, trước đây cậu còn chẳng bao giờ thắng bố.

Mẹ của Ewan, cũng từng làm trong Quân đội Anh, cho biết, hai bố con Ewan rất hay chơi trò tát nhau này. Malcolm muốn dùng trò chơi để nhắc Ewan rằng cậu vẫn chưa đủ lớn.

Ewan và mẹ.

Ewan và mẹ.

Luke Key, một người bạn của Ewan, hôm đó cũng có mặt, kể rằng lúc chơi trò tát nhau thì cả ông Malcolm và Ewan đều rất vui vẻ và tươi cười. Lúc ông Malcolm ngã xuống, một số người qua đường vội chạy tới, còn Ewan hoảng hốt kêu lên: “Bố ơi tỉnh lại đi, con yêu bố”. Sau đó thì Ewan bị cảnh sát bắt.

Bố con Ewan vốn rất thân thiết với nhau chứ không xích mích gì cả. Ảnh: HNP Newsdesk/ Hyde News & Pictures Ltd.

Bố con Ewan vốn rất thân thiết với nhau chứ không xích mích gì cả. Ảnh: HNP Newsdesk/ Hyde News & Pictures Ltd.

Sự việc quả thật rất đau lòng, nhưng đúng là Ewan không có mục đích xấu gì cả và trò tát nhau cũng là "một trò chơi hợp pháp", nên phía cảnh sát vừa có thông báo rằng Ewan sẽ không bị khởi tố vì bất kỳ tội gì.

Nguồn: [Link nguồn]

Quá ám ảnh trò chơi trên điện thoại, 2 anh em nhảy lầu vì nghĩ có thể được hồi sinh

Sự việc đau lòng này là bài học cảnh tỉnh cho phụ huynh cần phải cẩn trọng hơn khi cho phép trẻ chơi trên điện thoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN