Bố mẹ Nghệ An sinh 8 cô con gái, cả 8 cô cùng học ngành Y vì lý do đặc biệt

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sự giỏi giang, năng động của 8 chị em Bích Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

8 chị em gái Ngọc đều học ngành Y

8 chị em gái Ngọc đều học ngành Y

“Tự hào đất học Nghệ An. Nghĩa Đàn sương sương có 8 cô công chúa, tất cả đều đã và đang học ngành Y Dược, nể thực sự”, bài viết trên fanpage Nghệ An thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận quan tâm. Kèm theo đó là bức ảnh 8 cô con gái xinh đẹp, trưởng thành chụp ảnh bên mẹ.

Dân mạng để lại nhiều bình luận ngưỡng mộ 8 chị em trong gia đình đặc biệt này: “Nể quá, 8 cô đều tăm tắp, cô nào cũng sáng sủa, thông minh”, “Nuôi 8 cô con gái học ngành Y Dược không hề đơn giản, vậy mà bố mẹ cũng kiên trì làm được”, “Đâu nhất thiết phải có con trai nối dõi tông đường, nhà có 8 cô công chúa giỏi giang, thành đạt thế này là phước đức lớn lắm”…

Bùi Ngọc (sinh năm 1995, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) là con gái út trong gia đình. 7 chị gái của cô lần lượt là: Huyền (sinh năm 1980), Oanh (sinh năm 1982), Vân (sinh năm 1984), Thúy (sinh năm 1986), Khuyên (sinh năm 1987), Vân Anh (sinh năm 1991), Nhung (sinh năm 1993).

8 chị em Ngọc mong được hành nghề chữa bệnh cứu người

8 chị em Ngọc mong được hành nghề chữa bệnh cứu người

Cả 8 chị em học đều học ngành Y Dược của trường Đại học Vinh (Nghệ An). Hiện tại, 7 người làm công việc bán thuốc, một người còn làm việc ở bệnh viện.

Ngọc kể, bố cô mất năm 55 tuổi vì bạo bệnh. Một mình mẹ cô làm lụng vất vả nuôi 8 người con ăn học thành người. Mẹ cô vừa làm ruộng, vừa buôn bán nhỏ, việc nuôi 8 người con học đại học không hề đơn giản. Chị em Ngọc hiểu nỗi vất vả của mẹ nên luôn cố gắng học hành chăm chỉ, nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

“Bố mình mất vì căn bệnh ung thư phổi, trước khi mất chịu rất nhiều đau đớn. 8 chị em vì thế mà đặt mục tiêu học ngành Y Dược, hành nghề y chữa bệnh cứu người. Bố mình mất, một mình mẹ gồng gánh, sớm nắng chiều mưa lam lũ kiếm tiền nuôi con ăn học. Chị lớn thay mẹ chăm em nhỏ, cứ thế nối nhau, cố gắng trưởng thành. Chị Huyền (chị cả) của mình vất hơn cả vì phải cùng mẹ gồng gánh các em, chị cũng là người hiểu rõ nhất nỗi vất vả của mẹ”, Ngọc tâm sự.

Người mẹ chịu thương chịu khó là niềm tự hào của 8 chị em Ngọc

Người mẹ chịu thương chịu khó là niềm tự hào của 8 chị em Ngọc

8 chị em Ngọc hiện tại đều đã thành gia lập thất, tất cả đều lấy chồng gần nhà. Mẹ cô hiện có 16 người cháu ngoại, cháu lớn nhất đã bước vào lớp 12.

Điều khiến Ngọc tự hào hơn cả là sự đoàn kết của 8 chị em gái. Chị em cô từ nhỏ đến giờ luôn bảo ban, chăm sóc nhau chu đáo, coi gia đình là chỗ dựa vững chãi.

“8 chị em đã đoàn kết, 8 chàng rể còn đoàn kết hơn. Mọi thành viên trong gia đình mình rất hiểu ý nhau, biết kính trên nhường dưới, chưa từng có lời qua tiếng lại. Nhờ vậy, mẹ mình cũng yên tâm an hưởng tuổi già”, Ngọc kể.

Nguồn: [Link nguồn]

Cả 8 chị em gái Lữ đều trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, luôn bảo ban nhau phụng dưỡng bố mẹ chu toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN