Bố mẹ bắt chia tay vì con dâu tương lai "dám rủ" con trai rửa bát cùng

Rất nhiều cặp đôi tưởng như sắp về chung một nhà lại đường ai nấy đi chỉ vì cái chuyện tưởng chừng nhỏ như con thỏ: Bạn gái phải rửa bát trong ngày ra mắt!

Bạn đã bao giờ trải qua hay chứng kiến cảnh gái trẻ về nhà ra mắt bạn trai phải rửa một "núi bát đĩa" để thử thách dâu đảm? Hay cô dâu trẻ vừa mới làm lễ thành hôn, nhạc đám cưới chưa tắt đã vội vàng thay bộ váy trắng lộng lẫy để rửa đống bát đũa ngổn ngang trong ngày đầu về nhà chồng? Tại sao cứ phải thử thách sự đảm đang của người con gái trong ngày quan trọng đó, mà lẽ ra họ phải được trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm cúng nhất trong cuộc đời? 

Chẳng nhẽ, chúng ta cứ mãi đi cổ vũ cho những điều xấu xí mà quên mất rằng, mình là khách, là người cần được trân trọng, đối đãi tử tế nhất trong những ngày đầu tiên này!

Còn bạn, nếu đã trải qua những cuộc "thử thách" này, hãy chia sẻ với chúng tôi qua hòm mail Bantrecuocsong@24h.com.vn.

Theo quan niệm của người Á Đông, những công việc bếp núc, dọn dẹp trong nhà đa phần đều được mặc định coi như là “chuyện của đàn bà”. Bởi vậy, trải qua nhiều thế hệ, điều đó dần trở thành một thói quen in sâu vào tâm thức của chính chị em phụ nữ. Chuyện dưới một mái nhà, người vợ cơm nước, rửa bát, dọn dẹp còn chồng thảnh thơi ngồi không đã trở thành điều không quá xa lạ ở nhiều gia đình Việt. 

Thế nhưng cùng với thời gian, với sự tiến bộ trong tư tưởng và cách sống, giới trẻ ngày nay đòi hỏi quyền bình đẳng giới nhiều hơn. Đó cũng là lời lí giải cho những bất mãn mà nhiều cô gái trẻ sẵn sàng thể hiện ngay từ khi mới bước chân về nhà bạn trai chơi. Câu chuyện về ra mắt gia đình nhà trai, bị ép phải nấu nướng, rửa bát là nỗi bức xúc chung của nhiều người. Và giờ đây, thay vì im lặng cam chịu một cách uất ức, nhiều cô gái sẵn sàng phản ứng, thậm chí là chấm dứt tình yêu đó nếu cảm thấy bản thân mình không được coi trọng.

Nhà đông người nhưng để một mình bạn gái rửa 6 mâm bát

Cách đây 2 tháng, Ngọc Mai (26 tuổi, Hà Nội) thậm chí đã tính tới chuyện kết hôn vào đầu năm sau. Thế nhưng không thể ngờ, mọi chuyện rẽ lối chỉ sau ngày cô theo bạn trai về ra mắt.

Theo lời Mai kể, bạn trai là người hiền lành, chung thủy. Chính vì những ưu điểm này khiến cô cũng yêu thương và muốn lựa chọn anh làm chồng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong ngày về thăm gia đình, gặp gỡ bố mẹ đã khiến Mai cảm thấy quá ngột ngạt với quan điểm sống của gia đình bạn trai. Ngay sau khi về, cô đã quyết định chia tay anh không một chút do dự.

Nhiều cô gái khốn khổ rơi vào tình cảnh phải rửa cả đống bát chất cao như núi trong ngày đầu về ra mắt nhà trai (Ảnh minh họa)

Nhiều cô gái khốn khổ rơi vào tình cảnh phải rửa cả đống bát chất cao như núi trong ngày đầu về ra mắt nhà trai (Ảnh minh họa)

Mai cho biết, nhà bạn trai khá đông người, toàn họ hàng ở gần nên chỉ làm “sương sương” cũng tới 6 mâm cơm. Điều đáng nói là ở chỗ, sau khi ăn xong, mặc dù nhà rất đông người, cũng có cả những em gái sàn sàn tuổi nhưng tất cả đều phó mặc chuyện rửa bát cho cô.

“Mọi người bê mâm bát xuống rồi ném chỏng gọng ở đó rồi tất cả lên nhà ngồi chơi, uống nước, chuyện trò. Mình có nghe mấy đứa em nói to lên rằng: Chị rửa nha, ở nhà có tục dâu mới về là phải thế đó chị. Mấy chị dâu ngồi trên nhà trước cũng thế này hết đấy chị. Nghe xong mà mình choáng váng đầu óc, sây sẩm mặt mày” – Mai tâm sự.

Kết cục hôm đó, một mình Mai loay hoay với 6 mâm bát giữa trưa. Đi đường xa về mệt, vừa tới nơi thì lao vào nấu cơm, lúc ngồi ăn cũng phải ý tứ, ăn xong thì ngồi rửa tới 6 mâm bát, đau gãy cả lưng. Điều khiến Mai cảm thấy ấm ức nhất là cô không hề được coi trọng. Dẫu sao đây cũng mới chỉ là lần đầu tiên cô tới nhà, gặp gỡ, lại phải di chuyển một chặng đường rất xa như vậy nhưng nhà chồng tương lai vẫn mặc kệ, bắt cô loay hoay với số bát đĩa lớn như vậy. Nghĩ tới cảnh tương lai về làm dâu, Mai lại thấy sợ.

Thực ra mình không ngại, cũng không trốn tránh việc rửa bát. Nhưng giá có ai đó cùng làm với mình, hoặc san bớt phần việc. Bản thân mình cũng rất mệt, mình cảm thấy về ra mắt nhà trai như hành xác vậy. Trong khi đó tất cả mọi người lại dửng dưng như không. Mình không tìm thấy sự hòa hợp trong quan điểm sống” – Mai bức xúc nói.

Sau đó, cô cũng có nói lại vấn đề này với bạn trai thì nhận được câu trả lời: “Em phải phức tạp hóa mọi chuyện lên làm gì, trước đây, các chị dâu về nhà anh ai cũng thế cả, có ai kêu ca phàn nàn gì đâu”. Chính từ cách sống này mà Mai quyết định chia tay bạn trai vì không thể chấp nhận được quan điểm đó.

Nhà trai ngồi chơi, thách thức “để cháu dâu tương lai thể hiện”

Có vẻ như câu chuyện về ra mắt bắt rửa bát là tình cảnh chung của rất nhiều cô gái, dù là nhà trai ở quê hay ở thành phố. Tương tự như Mai, Hồng Vân (30 tuổi, Ninh Bình), cũng trải qua tình cảnh tương tự.

Vân là một cô gái xinh xắn, giỏi giang, cũng vì tập trung cho sự nghiệp mà tới tận 30 tuổi cô mới tính chuyện kết hôn. Cô và bạn trai yêu nhau cũng được 4 năm rồi. Tuy nhiên do gia đình hai bên ở xa nên cô cũng ít có dịp về thăm nhà bạn trai. Chỉ tới khi hai người chuẩn bị cưới Vân mới cùng anh về quê ra mắt.

Nhiều nhà cho rằng việc để "cháu dâu tương lai" rửa bát là một thử thách để tìm dâu tốt (Ảnh minh họa)

Nhiều nhà cho rằng việc để "cháu dâu tương lai" rửa bát là một thử thách để tìm dâu tốt (Ảnh minh họa)

Nghe nói bạn gái của con là người giỏi giang, thành đạt nên ngay từ lúc Vân về nhà đã bị thử thách đủ kiểu. Từ việc bắt nấu nướng hết món nọ tới món kia, cho tới cả cái việc dọn dẹp, rửa bát sau khi ăn. Vân kể: “Từ lúc mình bắt đầu về, mọi người đã ỡm ờ đùa cợt kiểu: 30 tuổi đầu chứ có phải trẻ ranh đâu, không nấu nổi mấy mâm cơm thì vứt. Đã thế đến lúc rửa bát, một vài đứa em cũng đã định xuống giúp mình, ấy thế nhưng chẳng hiểu sao có người xuống bảo thôi cứ để chị dâu tập làm cho quen, thế là tất cả mọi người lẩn hết, để lại một mình mình với đống bát đĩa ngổn ngang”.

Ngay sau khi trở về thành phố, Vân đã bày tỏ sự bức xúc của mình. Bạn trai chẳng những không hiểu, không thông cảm cho cô mà còn trách cứ cô quá khó tính, lười biếng, đó chỉ là một “bài kiểm tra” đơn giản mà đã khó chịu như vậy thì sau này về sống cùng làm sao mà thích nghi được.

Cuối cùng, cả hai quyết định dừng lại. Mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng Vân cho biết cô không hề tiếc nuối mối quan hệ này.

Bố mẹ chồng tương lai bắt chấm dứt tình cảm vì dám nhờ bạn trai rửa bát cùng

Cùng chung cảnh “đường tình chia đôi ngả” chỉ sau màn về ra mắt, nhưng trường hợp của Khánh Huyền (23 tuổi, Hà Nội) lại khổ tâm hơn khi chính cô bị phía nhà trai từ chối.

Chuyện là sau bữa cơm, có 2 mâm bát Huyền cũng xông xáo vào bếp để rửa. Nhưng vì về nhà bạn trai chơi, cô cũng lựa bộ đồ xinh xắn một chút thành ra ngồi rửa bát không tiện. Hơn nữa để cho nhanh, cô gọi người yêu xuống rửa cùng. Huyền không ngờ rằng cái hành động của cô khiến các bậc phụ huynh không hài lòng cho lắm.

Nhiều cuộc tình chấm dứt chỉ vì việc ép bạn gái rửa bát trong ngày về ra mắt (Ảnh minh họa)M

Nhiều cuộc tình chấm dứt chỉ vì việc ép bạn gái rửa bát trong ngày về ra mắt (Ảnh minh họa)M

Một tuần sau khi về ra mắt, bạn trai Huyền nói phải chia tay vì bố mẹ không đồng ý cho anh tiếp tục yêu nhau. Gặng hỏi mãi anh mới chịu nói lý do: “Bố mẹ rất không hài lòng vì em. Bố mẹ bảo chẳng có nhiều nhặn gì, chỉ 2 mâm cơm, thân là con gái mà còn bắt bạn trai xuống rửa cùng. Đây mới là yêu, là lúc cần thể hiện nhất mà đã vậy thì sau này cưới về thì chắc còn lười nữa. Bố mẹ anh là người thích con gái phải đảm đang, tháo vát, chu toàn việc nhà…”.

Nghe bạn trai nói vậy Huyền chẳng ngần ngại mà đồng ý chia tay ngay lập tức: “Mình không hề cảm thấy buồn vì sự đổ vỡ này. Thậm chí mình còn cảm thấy quá may mắn khi nhờ sự việc nhỏ như vậy mà mình biết được mình không phù hợp để về làm dâu một gia đình như thế”.

Có thể thấy, điểm chung của những câu chuyện buồn này đề xuất phát từ một việc tưởng như rất nhỏ là rửa bát. Rõ ràng, những định kiến trong xã hội đã tới lúc cần thay đổi và rất nhiều bạn gái đã và đang đấu tranh với quan niệm xưa cũ, gò ép phụ nữ vào những chuẩn mực không còn phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khuê ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN