Bố đơn thân phải lòng mẹ trẻ kém 14 tuổi, biết thân phận quyết cưới về làm vợ

Thời gian đầu mới quen nhau, anh Việt và chị Ngọc thức trắng nhiều đêm để nhắn tin trò chuyện.

Hai người từng trải qua quá nhiều những tổn thương và biến cố

Hai người từng trải qua quá nhiều những tổn thương và biến cố

Có thể nói, tình yêu là thứ tình cảm duy nhất trên cõi đời này có thể chữa lành mọi vết thương lòng và khiến con người ta hạnh phúc. Anh Đỗ Tuấn Việt (SN 1981) và chị Ngọc (SN 1995) là hai người từng trải qua quá nhiều những tổn thương và biến cố, song họ vẫn tìm đến nhau để bù lấp những khoảng trống, để cảm thông và thương yêu nhau bằng chính sự chân thành.

Gác lại tất cả những sóng gió ở phía sau, anh chị đã tìm đến với nhau xây đắp nên một tổ ấm nhỏ có đủ vợ đủ chồng và các con trong ngôi nhà luôn tràn đầy tiếng cười.

Thức trắng đêm nói chuyện

Anh Tuấn Việt cho biết, anh và bà xã quen nhau trong một hội nhóm trên mạng xã hội. Vào một ngày đặc biệt anh bất ngờ nhận được tin nhắn làm quen của chị Ngọc. Tối hôm đó trong câu chuyện qua lại giữa hai người, anh chủ động gửi những bức ảnh của con mình tới người bạn mới.

Ông bố 2 con kể: “Bọn mình nói chuyện qua một chút và mình đã chia sẻ ảnh con của mình. Mình có 2 cháu, 1 trai lớn 5 tuổi mắc hội chứng down, 1 gái 2 tuổi rất dễ thương. Khi đó vợ chồng mình cũng đã ly thân gần 1 năm và mình nuôi 2 bé, có lẽ tình cảnh đó khiến cô ấy cảm thương. Rồi bọn mình nói chuyện về những ước mơ, về gia đình trong mơ của mình”.

Cả chị Ngọc và anh Việt đều là những ông bố bà mẹ đơn thân, mỗi người đều có cho mình 2 đứa con riêng.

Cả chị Ngọc và anh Việt đều là những ông bố bà mẹ đơn thân, mỗi người đều có cho mình 2 đứa con riêng.

Bản thân anh Việt và chị Ngọc ai cũng từng có những đổ vỡ của riêng mình nên họ rất biết nâng niu và trân trọng mối quan hệ hôn nhân. Chính sự chân thành này đã khiến cả hai tin tưởng nhau nhiều hơn. Sau ngày liên lạc và có số điện thoại của nhau, hai người đã nói chuyện zalo trắng đêm đầu tiên và nhiều đêm sau đó.

Vẫn nhớ y nguyên cảm nhận ban đầu về nhau, anh Việt kể: “Đêm đó cô ấy giọng rất lạ, thỉnh thoảng ngập ngừng và đôi chút lạc giọng, khi đó mình không để ý nhưng sau này cô ấy nói đã khóc rất nhiều trong đêm đó. Cô ấy tâm sự như với 1 người lạ, một người biết lắng nghe, thấu hiểu và vuốt ve những mơ mộng từ đáy lòng sâu kín của 1 người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương. Cô ấy giãi bày hết cả những nỗi lòng sâu kín cùng với đôi mắt sũng nước”.

Sau vài ngày nói chuyện nhiều trên điện thoại, hai anh chị quyết định gặp mặt. Thời gian trôi qua, tình cảm hai phía cũng lớn dần, rồi anh sang nhà chị và chị cũng qua lại nhà anh. Do chị Ngọc mắc chứng mất ngủ kinh niên nên đêm nào anh cũng dành thời gian ngồi nghe chị kể chuyện để mong thấu hiểu hơn những nỗi đau của chị từng trải qua.

Vượt qua rất nhiều sóng gió, anh chị đã tới được bến bờ hạnh phúc.

Vượt qua rất nhiều sóng gió, anh chị đã tới được bến bờ hạnh phúc.

Về phía chị Ngọc, chị đã từng phải sinh con một mình không một ai bên cạnh, cô đơn đến mức lúc đau đẻ phải xin chị y tá cho nắm tay chị để bản thân được mạnh mẽ hơn. Quá nhiều đau buồn, tủi nhục, gục ngã, nhiều lúc sinh tử, nhiều lúc đứng trên cầu Chương Dương nhìn đăm đăm vào dòng nước đen ngòm bên dưới. Nhưng rồi vì gia đình, vì con, chị đã phải tự đâm vào tim mình nhiều nhát cho cảm xúc chết hẳn để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc như một cái máy bán mạng để lo cho gia đình, con cái 1 cuộc sống đủ đầy về kinh tế.

Ở bên và lắng nghe hết những tâm sự của một người con gái mỏng manh nhưng luôn gồng mình để vượt qua bão tố, anh Việt thấy cảm thương và trong lòng dấy lên một mong ước rằng mình sẽ bù đắp cho người phụ nữ này, sẽ nhặt lại những mảnh vỡ để ghép lại một trái tim biết yêu thương.

“Cô ấy hướng thiện, yêu gia đình, yêu trẻ, đã yêu là yêu hết lòng quên cả bản thân. Một người phụ nữ như vậy mình quyết không bỏ lỡ” – anh Việt nói.

Bất chấp phản đối, bố 8x quyết cưới bà mẹ đơn thân về làm vợ

Mỗi ngày trôi qua tình cảm anh chị trở nên sâu đậm hơn rất nhiều, chị Ngọc đã bắt đầu tưởng tượng đến một ngôi nhà có vợ, có chồng, có các con. Mỗi sáng mẹ sẽ dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Khi bố đi làm thì đã sẵn 1 bộ đồ mẹ chuẩn bị, cả giày tất.

Trước khi đi làm bố sẽ thơm lần lượt mẹ và các con. Bố có thể tiện đường đi làm đưa con đi học, nếu không mẹ sẽ tự đưa đi. 17h chiều bố sẽ về, cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm nóng. Tối thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi cả gia đình sẽ dong xe đi dạo ngoài đường vắng, đưa con đi chơi nhà bóng hoặc đồ chơi ở dưới các sảnh chung cư.

Bố sẽ thỉnh thoảng mới đi công tác, thỉnh thoảng mới đi nhậu vì công việc, còn không thì sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm mẹ nấu, dạy con, chơi với con trong lúc mẹ nấu nướng dọn dẹp. Tối bố sẽ ôm mẹ ngủ, các con sẽ đành hanh đòi chen vào giữa 2 bố mẹ và mẹ lại “hậm hực” nhường bố cho con cho đến lúc chúng đi ngủ thì mới được ôm bố.

Tổ ấm nhỏ ấy có vợ có chồng và các con luôn tràn ngập tiếng cười.

Tổ ấm nhỏ ấy có vợ có chồng và các con luôn tràn ngập tiếng cười.

Từ ngày quen và phải lòng người con gái đã từng đi qua đổ vỡ, anh Việt từ một người nhút nhát và sợ ma, không có thời gian để lắng nghe tâm sự của người khác, giờ đây chị Ngọc xuất hiện đã khiến anh thay đổi hoàn toàn. Anh đã dám làm nhiều việc trước đây chưa bao giờ làm như thức trắng đêm để nói chuyện điện thoại với 1 người. Rồi qua đêm ngoài đường và ở một nơi vô cùng tối tăm vắng vẻ. “Mình vốn tính nhát và sợ ma, nhưng nghĩ cô ấy phải thức một mình, không có ai nói chuyện giãi bày, mình lại vượt qua được nỗi sợ của bản thân” – người đàn ông 8X kể.

Yêu thương nhau là vậy, song để đến được với nhau anh chị đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, đó chính là rào cản từ phía đôi bên gia đình. Ngay từ khi biết được mối quan hệ của hai người hầu như tất cả đều phản đối. Về phía gia đình anh Việt, người thân anh lo nếu mọi việc suôn sẻ thì tổ ấm nhỏ sẽ có 4 đứa con và sau này là con chung nữa. Sức ép nuôi dạy và kinh tế là vô cùng lớn và rất dễ kích hoạt các xung đột nội bộ trong gia đình.

Còn nhà chị Ngọc thì hầu như tất cả 100% đều phản đối, họ khuyên chị nên tìm 1 người có kinh tế vững vàng hơn, trẻ tuổi hơn, ít con hơn hoặc chưa con để tránh những phiền phức sau này. Tuy nhiên vì 2 anh chị đã quyết định nên gia đình cũng chấp nhận và tôn trọng sự lựa chọn của hai người.

Họ không phân biệt con anh, con tôi mà đều coi 4 em bé là con của chúng ta.

Họ không phân biệt con anh, con tôi mà đều coi 4 em bé là con của chúng ta.

Khoảng thời gian yêu có những vui buồn, tủi thân vì những bất đồng trong mối quan hệ giữa 2 thế hệ, đã không ít lần chị Ngọc muốn quay về với cuộc sống độc thân trước đây nhưng chính sự chân thành đã níu bước chân của cả hai.

Anh Việt chia sẻ: “Bọn mình cũng có những lúc cãi nhau, to có, nhỏ có, lần nào cô ấy cũng muốn quay về với cuộc sống độc thân trước đây cho nhẹ đầu, nhưng chỉ được 1, 2 ngày, cô ấy lại không thể làm được việc gì, lại liên lạc, lại nhớ nhung. Mình thì hiểu cảm giác của cô ấy, nên mình luôn đứng đó chờ đợi và cô ấy luôn quay về”.

Vượt qua được tất cả rào cản, cảm thông được hoàn cảnh và thấy được cuộc sống không thể thiếu bóng dáng của nhau. Anh chị đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân, ngày tổ chức đám cưới, tuy không quá linh đình nhưng ai nấy đều cảm nhận được không gian ấm cúng từ những lời chúc phúc của quan viên hai họ. Trong suốt cả đám cưới của bố mẹ, con gái của chị Ngọc ôm riết lấy anh Việt không rời, còn các con của anh Việt cũng rất quấn quýt chị Ngọc.

Đám cưới của anh Việt và chị Ngọc được diễn ra ấm cúng trong sự chúc phúc của họ hàng đôi bên.

Đám cưới của anh Việt và chị Ngọc được diễn ra ấm cúng trong sự chúc phúc của họ hàng đôi bên.

Nói về việc quyết định một lần nữa tin vào tình yêu và tiến xa hơn với cô gái đã từng đi qua quá nhiều sóng gió, anh Việt cho rằng, bản thân vẫn có niềm tin rất lớn vào tình yêu, anh luôn tin rằng đâu đó có một người sinh ra là dành cho mình và đang ở đâu đó quanh mình.

“Hãy luôn quan sát, để ý và mở lòng cho dù phải hết sức thận trọng. Ngoài tình yêu còn phải có tình thương nữa thì mới đủ rộng lượng bao dung để xây đắp và duy trì mối quan hệ “rổ rá cạp lại”” – ông bố 8X chia sẻ.

Hơn nữa chính tấm lòng hướng thiện, yêu gia đình, tôn trọng người lớn tuổi, yêu trẻ con và có hiểu biết xã hội phong phú của chị Ngọc đã làm con tim của anh Việt trở nên rung động, muốn một lần nữa đem hết tình yêu để chăm sóc người phụ nữ của mình.

Sau ngày về chung một nhà, anh chị cùng dặn lòng sống có trách nhiệm với gia đình. Chị dành thời gian nấu ăn cho các thành viên trong nhà, anh Việt cũng cân đối công việc để có thêm thời gian cho vợ và các con.

Hạnh phúc đã chính thức đơm hoa, cả hai anh chị đều mong một ngày sớm nhất trái ngọt sẽ đến để làm sợi dây gắn kết bền chặt hơn mối quan hệ này, anh cười cho biết: “Mình cũng đã lớn tuổi nên cũng mong muốn có thêm con càng sớm càng tốt”.

Từ chính câu chuyện của mình, anh Việt muốn gửi đến những ai đã từng đi qua đổ vỡ, hãy có niềm tin vào tình yêu để cuộc sống tươi đẹp hơn, cùng nhau mở lòng để các con có cơ hội được hưởng sự yêu thương chăm sóc của cả bố và mẹ, bởi chúng là những đứa trẻ xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhất thế gian này.

Nguồn: [Link nguồn]

”Không chồng cũng vui” và câu chuyện nhỏ của bà mẹ 8x gây xôn xao mạng xã hội

Mỗi người sẽ có một cách sống riêng, với An An – bà mẹ một con, lựa chọn một cuộc sống mà ở đó không cần bóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Loan - Ảnh: NVCC (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN