Bỏ độc vào rượu khiến bạn trai tử vong, cô gái trốn 27 năm

Trong một lần cãi vã nảy lửa, Lý bỏ độc vào rượu của Lưu. Mặc dù vội vàng đưa bạn trai đến bệnh viện khi tình trạng không tốt, thế nhưng việc điều trị không thành công, Lưu qua đời.

Một cô gái trẻ người Trung Quốc bỏ độc vào ly rượu của bạn trai khi hai người cãi vã, khiến bạn trai tử vong. Trong suốt 27 năm trốn chạy, cô đã phải sống trong sợ hãi, thậm chí không dám nhìn tên quê hương của mình trên TV.

Vào những ngày cuối tháng 10 năm nay, cô gái họ Lý, hiện 53 tuổi, được cảnh sát đưa từ Lệ Giang, Vân Nam, về Bình Hương, Giang Tây. Cuộc truy đuổi kéo dài 27 năm cuối cùng cũng kết thúc.

Bỏ độc vào rượu khiến bạn trai tử vong, cô gái trốn 27 năm - 1

Theo thông tin đăng tải, vào năm 1995, cô Lý, người Bình Hương (lúc đó 25 tuổi) gặp gỡ anh Lưu và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Thế nhưng, thời gian ở bên nhau càng dài, hai người lại càng mâu thuẫn lớn, thường xuyên cãi nhau.

Vào ngày 19/5/1996, trong một lần cãi vã nảy lửa, Lý bỏ độc vào rượu của Lưu. Mặc dù vội vàng đưa Lưu đến bệnh viện khi tình trạng không tốt, thế nhưng việc điều trị không thành công, Lưu qua đời tại viện. Sau khi biết tin Lưu qua đời, Lý ngay lập tức biến mất khỏi quê hương và cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè.

Những ngày tháng sau đó, Lý bắt đầu lang thang, vì không có căn cước công dân nên di chuyển khó khăn, sống ở mọi nơi có thể. Để tồn tại, Lý còn tự nguyện gia nhập một số tổ chức xã hội đen. Tuy nhiên, vì làm việc không đạt nên Lý thường xuyên bị đánh đập, dẫn đến bị điếc tai phải, sau nửa năm thì bị đuổi.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, do những hạn chế khác nhau như điều kiện điều tra, công nghệ kỹ thuật nên việc truy đuổi kẻ bỏ trốn giống như mò kim đáy bể và đi vào bế tắc. Tuy nhiên, công an địa phương vẫn không ngừng truy nã Lý.

Tháng 10 năm nay, có thông tin về một phụ nữ không rõ danh tính ở Lệ Giang, Vân Nam, có nét mặt giống Lý. Vì cơ quan công an chỉ có ảnh của Lý khi cô còn trẻ nên phải rất thận trọng bởi ngoại hình của cô đã thay đổi rất nhiều trong 27 năm qua. Dù độ giống nhau không cao nhưng cảnh sát xử lý vụ việc vẫn tới Lệ Giang xác nhận.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cơ quan công an địa phương và qua các chuyến thăm, điều tra, cuối cùng Lý đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một ngôi làng hẻo lánh. Lúc này, Lý đã xa quê hương mấy chục năm, giọng địa phương cũng thay đổi từ lâu, nhưng khi nghe cảnh sát gọi biệt danh của mình bằng giọng địa phương, cô lập tức cảm thấy trong mắt dâng lên nỗi nhớ nhà mãnh liệt.

"Không ai có thể hiểu được cảm xúc phức tạp của tôi. Tôi nhớ nhà nhưng lại sợ về nhà. Bình thường tôi thậm chí còn tránh nhìn thấy chữ Bình Hương trên TV. Bây giờ tôi ổn rồi, không còn phải sợ hãi nữa. Tôi không muốn sống như thế này nữa", Lý nói.

Sau khi về đến quê nhà, Lý đã khai nhận tội cố ý giết người cách đây 27 năm. Hiện tại, Lý bị công an An Nguyên bắt giữ hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ bị ám ảnh khi bạn trai âm mưu xăm lên mặt

Sau hơn một thập kỷ, người phụ nữ bất hạnh cuối cùng cũng được xóa hình xăm trên khuôn mặt với sự giúp đỡ của người lạ hào phóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Dụ (Theo ET) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN