Bố 72 tuổi ở nhà thông gia phụ con gái chăm cháu
Không muốn con gái mới sinh phải thuê người giúp việc chăm cháu, ông Lương Khắc Thanh, 72 tuổi, từ Nghệ An ra Hà Nội ở cùng nhà thông gia để đỡ đần con.
Ánh Dương, 29 tuổi, kết hôn cách đây 5 năm và sinh con trai đầu lòng đầu năm nay. Sau sinh, cô cùng con ở nhà bố mẹ đẻ tại Nghệ An gần 6 tháng để tiện hồi phục sức khỏe và có người hỗ trợ chăm bé.
Cuối tháng 7, khi chuẩn bị đưa con trở lại Hà Nội để trở về nhịp sinh hoạt thường ngày, vợ chồng cô bắt đầu lo chuyện tìm người phụ chăm bé. Mẹ chồng Dương năm nay 78 tuổi, bị đau xương khớp nên không thể bế cháu lâu, trong khi chồng thường xuyên phải trực, đi công tác.
Hai vợ chồng tính thuê giúp việc nhưng ông Thanh, bố Dương, không đồng ý. Theo lời con gái, ông đã đồng hành cùng cháu từ lúc mới lọt lòng nên không yên tâm giao cho người ngoài chăm sóc. Trong khi mẹ đẻ Dương cũng đã lớn tuổi, có một số bệnh nền, vì vậy ông đề nghị theo con ra Hà Nội một thời gian.
Ban đầu, Dương băn khoăn vì sợ bố phải thay đổi nhịp sinh hoạt và thói quen ở tuổi ngoài 70. Tuy nhiên, thấy ông đã quyết, cô đồng ý.
Ông Thanh bên con gái và cháu ngoại. Ảnh: NVCC
Từ Nghệ An ra Hà Nội hơn 300 km, ông Thanh sống cùng gia đình con gái trong căn nhà khoảng 30 m2 trên phố Nguyễn Thái Học. Để hạn chế bất tiện khi ba thế hệ cùng sinh hoạt trong không gian nhỏ, các thành viên chủ yếu ở khu vực riêng, chỉ quây quần khi ăn cơm hoặc chơi với em bé.
Ông đảm nhận nhiều việc chăm cháu hàng ngày: bế bồng, ru ngủ, cho uống sữa, đưa đi chơi và tự tay giặt quần áo của bé.
Khi cháu bị hăm, ông quyết định không tiếp tục cho cháu mặc bỉm thường xuyên. Việc này khiến ông phải thay rửa, vệ sinh cho bé nhiều hơn. Ban đầu, Dương chỉ nhờ bố hỗ trợ ban ngày nhưng nhiều đêm, nghe tiếng cháu khóc từ tầng dưới, ông lại từ tầng hai đi xuống để bế và vỗ về.
"Có hôm bố bế cháu gần hai giờ, đến khi chân tay tê mỏi mới đặt xuống", người con gái kể.
Dương cho biết đây là lần đầu làm mẹ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Sau nửa năm chăm con, sức khỏe cô cũng bị ảnh hưởng, thường đau lưng và lệch hai bên vai. Có bố san sẻ việc chăm bé, cô bớt phần mệt nhọc và có thêm thời gian làm việc online.
"Tôi mới chăm con 6 tháng mà đã bị gù lưng, lệch cả hai bên xương vai. Vì thế tôi biết bố cũng rất vất vả. Tôi vừa thấy mình may mắn, vừa thương bố", cô nói.
Theo Dương, bố mẹ cô rất tình cảm, ông thường nhớ vợ và chủ động gọi về hỏi han mỗi ngày. Hàng tháng mẹ cô cũng chuẩn bị thực phẩm tươi sạch, chia thành từng túi nhỏ, gói ghém cẩn thận rồi gửi ra cho con cháu.
Hai ông cháu gọi điện cho bà ngoại. Ảnh: NVCC
Ông Thanh có ba con gái đều đã lập gia đình. Dương kể dù các con đã trưởng thành, trong mắt bố, họ vẫn là những đứa trẻ cần được chăm sóc và bảo vệ.
Thời trẻ, ông từng giảng dạy tại Trường Sĩ quan Tài chính, sau đó trở về quê công tác tại Sở Tài chính Nghệ An. Bên cạnh công việc chuyên môn, ông làm thơ từ khi còn trẻ và hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Nhiều tác phẩm của ông từng được phổ nhạc, trong đó có Giọng Nghệ tìm về, Về với Nghi Lộc, Sông nước gọi ta về...
Dương nói bố là người tình cảm nhưng ít khi bộc lộ trực tiếp, thường gửi gắm cảm xúc qua những vần thơ. Từ nhỏ đến nay, cô chỉ nhớ hai lần nhìn thấy ông khóc. Lần đầu là khi ông nội cô qua đời năm 2004. Lần thứ hai xảy ra lúc cô gặp khó khăn trong hôn nhân, đồng thời không may gặp tai nạn. Khi thấy con gái vì dồn nén cảm xúc mà bật khóc, ông cũng rơi nước mắt.
Ông Thanh bên ba con gái. Ảnh: NVCC
Bản thân Dương cũng không giỏi nói lời yêu thương trực tiếp với bố mẹ. Vì vậy, cô thường ghi lại những khoảnh khắc ông chăm cháu rồi đăng lên mạng xã hội, coi đó như cách để bố hiểu các con luôn trân trọng và biết ơn ông.
Các video về người bố 72 tuổi bế cháu, giặt quần áo hay thức đêm phụ con gái sau đó thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người nói họ xúc động trước hình ảnh một người cha đã ngoài 70 tuổi vẫn lặng lẽ ở bên con khi cần.
Ông ngoại kiên nhẫn bế cháu suốt hai tiếng. Video: NVCC
Sau hơn 13 năm bươn chải kiếm tiền nuôi nấng 2 con gái khôn lớn, trưởng thành, ông bố U50 ở Thái Nguyên đã tìm được hạnh phúc mới.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/08/2026 11:27 AM (GMT+7)


