Biển người đổ về phố cổ Hà Nội vui tết Trung thu

Tối 4/10, không khí Trung thu ngập tràn phố cổ Hà Nội khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng… Nhiều tuyến đường chật kín người và xe, tạo nên khung cảnh náo nhiệt.

VIDEO: Phố cổ Hà Nội ken đặc người trước thềm Trung thu.

Tối 4/10, dịp cuối tuần, phố Hàng Mã và các tuyến phố lân cận đông đúc người dân, du khách đổ về dạo chơi, tận hưởng không khí Trung thu.

Tối 4/10, dịp cuối tuần, phố Hàng Mã và các tuyến phố lân cận đông đúc người dân, du khách đổ về dạo chơi, tận hưởng không khí Trung thu.

Ngay từ chập tối, khu vực ngã tư Hàng Mã – Hàng Gà đã ken đặc người và xe, giao thông ùn tắc.

Nhiều gia đình có con nhỏ tranh thủ dịp cuối tuần đưa con lên phố dạo chơi.

Nhiều gia đình có con nhỏ tranh thủ dịp cuối tuần đưa con lên phố dạo chơi.

Các gian hàng bán đồ chơi truyền thống thu hút đông đúc khách tham quan, trong đó đặc biệt là tò he với giá từ 70.000 – 100.000 đồng/con, thu hút sự chú ý của nhiều em nhỏ và phụ huynh.

Các gian hàng bán đồ chơi truyền thống thu hút đông đúc khách tham quan, trong đó đặc biệt là tò he với giá từ 70.000 – 100.000 đồng/con, thu hút sự chú ý của nhiều em nhỏ và phụ huynh.

Vẫn như mọi năm, đồ chơi Trung thu truyền thống đa dạng về mẫu mã, màu sắc bắt mắt....

"Hôm nay trời đẹp, tôi tranh thủ đưa vợ và con lên phố vui chơi và chụp ảnh lưu niệm", anh Minh Hiếu (Hà Nội) chia sẻ.

"Hôm nay trời đẹp, tôi tranh thủ đưa vợ và con lên phố vui chơi và chụp ảnh lưu niệm", anh Minh Hiếu (Hà Nội) chia sẻ.

Các bạn trẻ liên tục check-in bên các gian hàng đèn và đồ chơi Trung thu rực rỡ sắc màu.

Các bạn trẻ liên tục check-in bên các gian hàng đèn và đồ chơi Trung thu rực rỡ sắc màu.

Bạn Mai Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, dù biết hôm nay rất đông, cô vẫn quyết tâm lên phố Hàng Mã check-in. "Năm nào cũng vậy, mình đều lên phố Hàng Mã chụp ảnh và mua ít quà Trung thu cho gia đình, bạn bè".

Bạn Mai Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, dù biết hôm nay rất đông, cô vẫn quyết tâm lên phố Hàng Mã check-in. "Năm nào cũng vậy, mình đều lên phố Hàng Mã chụp ảnh và mua ít quà Trung thu cho gia đình, bạn bè".

Các cặp đôi thảnh thơi tận hưởng không khí đêm hội Trăng rằm..

Các cặp đôi thảnh thơi tận hưởng không khí đêm hội Trăng rằm..

Có thời điểm phố Hàng Mã đông nghịt, dòng người ken cứng, khó di chuyển vào bên trong.

Du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí nhộn nhịp, chen chúc dịp Trung thu.

Du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí nhộn nhịp, chen chúc dịp Trung thu.

Biển người đổ về phố cổ Hà Nội vui tết Trung thu - 15

Ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược kín người lúc 21h30.

Ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược kín người lúc 21h30.

Phố Phùng Hưng khoác lên mình những chiếc đèn lồng rực rỡ, mô hình con lân thu hút nhiều người check-in.

"Đi bộ mệt quá, tôi cho con vào quán trà chanh nghỉ ngơi. Hôm nay tôi mua cho con bộ đồ cánh tiên kèm gậy phát sáng, tổng giá 250.000 đồng," anh Hiếu (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

"Đi bộ mệt quá, tôi cho con vào quán trà chanh nghỉ ngơi. Hôm nay tôi mua cho con bộ đồ cánh tiên kèm gậy phát sáng, tổng giá 250.000 đồng," anh Hiếu (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Khoảng 22h, dòng người bắt đầu rời trung tâm phố cổ, di chuyển chậm do đông đúc.

Phố Lý Nam Đế hướng về Trần Phú tắc cứng lúc 22h15.

Phố Lý Nam Đế hướng về Trần Phú tắc cứng lúc 22h15.

Tối cuối tuần thời tiết không mưa, phố Hàng Mã (Hà Nội) đông nghẹt giới trẻ đổ về vui chơi, mua sắm và tận hưởng không khí Trung thu sớm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo ​ ​Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN