Bị cấm yêu người gấp đôi tuổi, cô gái 19 tuổi chạy tới chất vấn mẹ chồng tương lai

Sự kiện: Vợ chồng son

Dù bị ngăn cản, nghi ngờ khi yêu một người đàn ông hơn mình 19 tuổi, nhưng sau 15 năm kết hôn, trải qua nhiều biến cố, người vợ nhận ra rằng mình không thể rời xa người đàn ông này.

Bị cấm yêu người gấp đôi tuổi, cô gái 19 tuổi chạy tới chất vấn mẹ chồng tương lai - 1

Chương trình Vợ chồng son số đặc biệt được MC Kim Hiền dẫn dắt đến nhà cặp vợ chồng Huấn Nguyễn và Helena Nguyễn đang sống tại Mỹ. Hai vợ chồng dù không còn "son" lắm vì đã cưới nhau 15 năm và có 2 cô con gái dễ thương, nhưng những kỷ niệm về thời yêu nhau đầy "manh động" còn tươi mới.

Helena cho biết, ông xã hơn mình 18 tuổi rưỡi và "ghê" nhất là ông xã chỉ nhỏ hơn mẹ cô có 1 tuổi.

Anh Huấn cho biết, anh sinh sống ở Mỹ đã lâu, còn khi đó Helena sang Mỹ du học. "Bà xã là cháu gái của bạn anh", anh Huấn khoe. Và khi anh Huấn đến thăm bạn thì gặp "cô bé", anh ấn tượng là Helena có nụ cười đẹp, anh thích chụp ảnh nên gặp là đã muốn rủ Helena đi chụp ảnh. Hồi đó anh Huấn còn "trẻ trâu" vô tư, cưỡi mô tô chạy rần rần.

Còn Helena cho biết, khi cô sang Mỹ du học thì đã có người yêu ở Việt Nam. Cho nên khi gặp "ông chú" thì không nghĩ gì hết. Chỉ thấy "ông chú" hay hay, chịu chơi.

Bị cấm yêu người gấp đôi tuổi, cô gái 19 tuổi chạy tới chất vấn mẹ chồng tương lai - 2

Bị cấm yêu người gấp đôi tuổi, cô gái 19 tuổi chạy tới chất vấn mẹ chồng tương lai - 3

Sau một lần nhờ "chú Huấn" sửa máy tính, sau đó được chú rủ đi ăn món mình ưa thích là "bún mắm". Helena cho biết, "chú Huấn" là người đưa cô vào đời khi dạy mình lái xe, làm các giấy tờ... "Tình yêu của mình và anh Huấn giống như là dòng nước chảy vậy, cứ từ từ tới, rất tự nhiên", Helena cho biết.

Sau 2 tháng gặp gỡ thì Helena nhận lời yêu với "chú", lúc đầu cũng chỉ xác định yêu cho có bạn, cho vui thôi.

Tuy nhiên, tình yêu "chú cháu" vấp phải sự phản đối kịch liệt của họ hàng, bạn bè hai bên. Người ta cho rằng anh Huấn yêu Helena vì gia đình cô ấy giàu, còn Helena yêu Huấn vì "thẻ xanh" để định cư ở Mỹ. "Nhưng chính sự phản đối đó lại khiến Helena nhận ra rằng mình thực sự yêu người đàn ông này. Bên trong mình biết anh ấy là người đàn ông tốt, tâm lý".

Bị cấm yêu người gấp đôi tuổi, cô gái 19 tuổi chạy tới chất vấn mẹ chồng tương lai - 4

Anh Huấn vốn yêu mẹ nên khi thấy mẹ mình phản đối, anh cũng muốn chia tay. Còn bố Helena vốn chiều con gái, nhưng khi nghe gia đình nhà trai phản đối thì ông cũng cấm con gái theo đuổi.

Và cô gái 19 tuổi đã chạy thẳng đến gặp mẹ chồng tương lai hỏi sao không cho cô yêu và cưới con trai bà. Thấy được sự quyết liệt của Helena, anh Huấn cũng đặt quyết tâm cưới cô làm vợ.

Anh Huấn kể, lúc đó, hai đứa tưởng đã chia tay, anh Huấn đã định chở Helena ra sân bay mua vé về Việt Nam thì bỗng nhiên anh nhận được tin "lên lương", một khoản tiền không nhỏ, có thể giúp anh tự tin hơn vào tương lai nếu sống chung với Helena. "Có thực mới vực được đạo. Mình lo được cho cô ấy thì mới dám chắc chắn đặt mối quan hệ cho tương lai", anh Huấn nói.

Hiện hai vợ chồng đã có cuộc hôn nhân 15 năm. Dù anh Huấn không nói lời ngon ngọt nhưng anh tốt tính, chung thủy, luôn làm cô yên tâm, bình an. Hiện hai vợ chồng cũng mở được một nhà hàng nấu các món ăn người Việt.

Bị cấm yêu người gấp đôi tuổi, cô gái 19 tuổi chạy tới chất vấn mẹ chồng tương lai - 5

 "Mình có nguyên tắc khi là hai vợ chồng cãi lộn, mình không bao giờ đi ra khỏi cái giường ngủ. Bả kêu mình đi ra ngoài ngủ, mình bảo: "Tôi cũng trả tiền nhà y như vậy, sao bắt tôi ra ngoài ngủ", phòng cũng là của tôi. Việc ngủ sofa là không bao giờ", anh Huấn kể.

"Mình đạp ổng xuống giường ổng cũng leo lên trở lại", Helena cười vui. 

"Bà xã mình khác người, khi gây gổ là chồng không được im. Vì im là lại nghĩ chồng không nghe mình, không phản ứng gì hết, lại nổi giận hơn, bắt chồng nói bằng được", anh Huấn kể thêm.

"Mỗi lần giận nhau là mình đòi ly dị. Mình đòi ly dị nhiều lần rồi. Cuộc sống hôn nhân đã có lúc rất chông chênh, mình cũng có người khác tán tỉnh. Mình đã xao động, nhưng chồng đã giữ mình lại. 

Mình nhận ra mình đã sai hướng và sửa, không vì công việc mà xao nhãng gia đình, đánh mất cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau bao nhiêu sóng gió mình mới hiểu, mình không bỏ được người đàn ông này", Helena tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Nàng dâu xinh đẹp, dễ thương, mẹ chồng ngượng ngùng tâm sự: ”Tôi muốn hôn con dâu”

Nhìn thấy con dâu tương lai xinh đẹp, dễ thương, chân dài, mẹ chồng ưng ý ngay, bà còn nghĩ muốn hôn con dâu một cái mà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Diệp ([Tên nguồn])
Vợ chồng son Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN