Bé gái 2 lần bắt quả tang mẹ ngoại tình, nhận kết cục thảm khốc trong đêm mưa lớn

Đi học về sớm hơn thường lệ, bé gái 15 tuổi không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh mẹ "lên giường" với tình nhân, để rồi nhận cái kết đau đớn.

Năm 2014, tại quận Thụy Xương, thuộc thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, một bé gái 15 tuổi đã qua đời ngay tại nhà trong một đêm mưa lớn kèm sấm chớp. Ban đầu, ai cũng tưởng bé gái bị sét đánh chết nhưng sau đó, cảnh sát khẳng định đây là một vụ án mạng. Chỉ sau 5 ngày, vụ án đã được phá giải và danh tính kẻ thủ ác khiến ai cũng bàng hoàng.

Nạn nhân là bé gái Triệu Mẫn, qua đời trong đêm 31/7/2014 khi đang ngủ trên chính chiếc giường của mình. Khi ấy, trời mưa to kèm theo sấm sét, căn phòng của Triệu Mẫn đột nhiên bốc cháy dữ dội. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt nhưng khi ngọn lửa được dập tắt, bé Triệu Mẫn đã qua đời, chiếc giường và ga gối cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bé gái 2 lần bắt quả tang mẹ ngoại tình, nhận kết cục thảm khốc trong đêm mưa lớn - 1

Nhìn qua hiện trường, một số người cho rằng bé Triệu Mẫn bị sét đánh do chiếc giường ngay cạnh cửa sổ. Tuy nhiên khi cảnh sát kiểm tra, họ nhận thấy khung cửa sổ không hề có dấu hiệu bị sét đánh trúng, các thiết bị điện và ổ cắm trong phòng bé gái cũng không có dấu hiệu hư hại, trên giường của bé gái cũng không hề có thiết bị điện tử hay vật dụng dễ cháy nào để bắt tia sét. Do đó, khả năng cao đây không phải một vụ tai nạn sét đánh.

Sau khi kiểm tra thành phần của những chất cháy, cảnh sát đã tìm được dấu vết của xăng. Do đó, họ chuyển hướng điều tra sang một vụ giết người. Kể từ đó, những bí mật dần dần hé lộ.

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ bố mẹ của bé Triệu Mẫn là anh Triệu Giang và cô Hồ Kim Hạ. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này lại có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vì đang đi bán rau. Sau đó, cảnh sát tìm đến những người bạn của bé Triệu Mẫn thì nghe được một manh mối quan trọng. Vài ngày trước đó, bé Triệu Mẫn kể với bạn rằng cô bé đã chứng kiến cảnh mẹ mình ngoại tình.

Bé gái 2 lần bắt quả tang mẹ ngoại tình, nhận kết cục thảm khốc trong đêm mưa lớn - 2

Cảnh sát tiến hành điều tra vụ ngoại tình của Hồ Kim Hạ thì được biết, người phụ nữ này đã quan hệ bất chính với người đàn ông tên Lý Hồng Y trong 5 năm. Bởi vì người chồng Triệu Giang thường xuyên vắng nhà, các con lại đi học cả ngày nên Hồ Kim Hạ thỉnh thoảng lại dẫn tình nhân về nhà để "ân ái". Thật không ngờ một hôm, bé Triệu Mẫn được nghỉ học sớm, tự đi bộ về nhà thì tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ngoại tình. Chuyện này diễn ra tới 2 lần khiến bé gái không khỏi sốc và chuẩn bị kể cho bố nghe.

Điều đáng nói hơn nữa là Triệu Mẫn không phải con ruột của Triệu Giang và Hồ Kim Hạ. Cặp vợ chồng này cưới nhau nhiều năm mà mãi không sinh được con, cuối cùng đành nhận nuôi một đứa trẻ từ cô nhi viện. Gia đình 3 người trải qua 9 năm hạnh phúc thì Hồ Kim Hạ lại đột nhiên mang thai, sau đó lần lượt hạ sinh một con trai và một con gái.

Bé gái 2 lần bắt quả tang mẹ ngoại tình, nhận kết cục thảm khốc trong đêm mưa lớn - 3

Ngay cả khi có con ruột, vợ chồng Triệu Giang và Hồ Kim Hạ vẫn đối xử rất tốt với con gái nuôi. Họ dùng hết tiền tiết kiệm để mua một căn nhà gần trường học cho Triệu Mẫn tiện đi lại. Điều đó chứng tỏ cặp đôi rất yêu thương và lo lắng cho con gái nuôi. Khi Triệu Mẫn qua đời, cặp đôi cũng tỏ ra vô cùng đau khổ, suy sụp.

Chỉ là không ai ngờ, Triệu Mẫn lại vô tình bắt quả tang mẹ nuôi ngoại tình. Hồ Kim Hạ đã rất lo sợ con gái sẽ tiết lộ sự thật này với chồng nhưng không biết phải làm gì. Trong khi đó, gã tình nhân Lý Hồng Y sợ bé Triệu Mẫn tiết lộ chuyện này với người khác nên đã quyết định giết người diệt khẩu. Hắn có chìa khóa nhà nên ngang nhiên đi vào phòng của bé Triệu Mẫn, đổ xăng lên giường rồi châm lửa thiêu chết bé gái. Lý Hồng Y cho rằng tội ác của mình có thể che giấu nhờ trời sấm sét nhưng mọi chuyện vẫn bại lộ.

Bé gái 2 lần bắt quả tang mẹ ngoại tình, nhận kết cục thảm khốc trong đêm mưa lớn - 4

Biết được sự thật này, trái tim Hồ Kim Hạ đau như bị dao cắt. Cô hối hận và đau buồn tột cùng bởi cô luôn rất yêu con gái nuôi, không muốn ai làm tổn thương con, bất chấp việc con gái từng 2 lần chứng kiến mình ngoại tình. Hồ Kim Hạ cũng tự trách bản thân đã phạm sai lầm, không bảo vệ được con, khiến đứa con gái mãi mãi ra đi ở tuổi 15.

Cảnh sát chỉ mất 5 ngày để giải quyết vụ án này. Ngày 5/8/2014, Lý Hồng Y bị bắt giữ. Khi bị thẩm vấn, Lý Hồng Y cũng nhanh chóng thừa nhận tội ác của mình. Cuối cùng, gã đàn ông này đã phải nhận án tử hình vì tội danh giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé gái 5 tuổi cùng bố đi xem mắt, vừa thấy đối phương liền đòi về ngay lập tức

Người đàn ông đưa con gái đến buổi xem mắt, không ngờ vừa tới nơi cô bé đã đòi về vì lý do gây ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng ([Tên nguồn])
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN