Màn cầu hôn "tai quái” tại buổi hòa nhạc hoành tráng

Sự kiện: Clip hot

Một lời cầu hôn bất ngờ đã thành hiện thực tại một buổi hòa nhạc của Weezer ở Sân vận động Forest Hills.

Matt Leabo (40 tuổi) ở Brooklyn đã sắp xếp để cha mẹ của bạn gái Jessica Masters (36 tuổi) bí mật bay từ Minnesota đến tham dự buổi hòa nhạc ở New York cùng với bốn người bạn của họ trong bộ tóc giả cải trang. Tất cả chỉ ngồi sau cặp đôi vài hàng và lộ diện ngay sau khi Matt đặt câu hỏi cho Jessica.

Cô dâu tương lai không biết bất kỳ điều gì về màn “cầu hôn tai quái” trong mơ diễn ra tại buổi biểu diễn ngày 12/7.

Bạn có thể phát hiện ra những bộ tóc giả? Matt đã sắp xếp để bố mẹ và bạn bè của Jessica cải trang tham dự buổi hòa nhạc.

Bạn có thể phát hiện ra những bộ tóc giả? Matt đã sắp xếp để bố mẹ và bạn bè của Jessica cải trang tham dự buổi hòa nhạc.

Matt cho biết, việc hóa trang là chìa khóa dẫn đến thành công bất ngờ.

Jessica - người có luận án thạc sĩ tại Đại học Queen Mary ở London - cho biết cô “không có gì ngoài cảm giác hạnh phúc” khi gia đình và bạn bè có mặt trong buổi cầu hôn công khai của cô.

Tuy nhiên, Matt thừa nhận rằng anh ấy đã phát hoảng cả buổi sáng trên đường đến buổi biểu diễn.

Matt cất giữ chiếc nhẫn đính hôn của Jessica trong một chiếc hộp mà anh ấy làm thủ công bằng gỗ sồi để vinh danh chú chó quá cố yêu quý của họ, Skippy. Chiếc nhẫn cũng là vật gia truyền được trao từ cha cô ấy là Dean, ban đầu thuộc về bà cố của cô.

Matt cho biết anh coi việc giữ chiếc nhẫn an toàn và giao nó cho Jessica là “nhiệm vụ cuối cùng” của Skippy.

Khi Matt bắt đầu cầu hôn, Jessica đã không để ý và tỏ ra khó chịu khi anh ấy nói về bài hát yêu thích của cô ấy từ ban nhạc mở đầu Future Islands. Nhưng cuối cùng Matt cũng hiểu được cô ấy - và Jessica đã đồng ý!

Đó là khoảnh khắc mà bố mẹ và bạn bè của Jessica đều cởi bỏ lớp ngụy trang rồi chạy đến chỗ Jessica đang bị sốc, trong khi đám đông người xem vỗ tay thích thú.

Matt Leabo đã cầu hôn bạn gái Jessica Masters tại buổi hòa nhạc Weezer ở Sân vận động Forest Hills. 

Matt Leabo đã cầu hôn bạn gái Jessica Masters tại buổi hòa nhạc Weezer ở Sân vận động Forest Hills. 

Matt cất giữ chiếc nhẫn đính hôn của Jessica trong một chiếc hộp mà anh ấy làm thủ công bằng gỗ sồi để vinh danh chú chó quá cố yêu quý của họ, Skippy.

Matt cất giữ chiếc nhẫn đính hôn của Jessica trong một chiếc hộp mà anh ấy làm thủ công bằng gỗ sồi để vinh danh chú chó quá cố yêu quý của họ, Skippy.

Cha mẹ của Jessica là Dean và Jeri đã bí mật bay tới New York để tạo bất ngờ cho cô ấy.

Cha mẹ của Jessica là Dean và Jeri đã bí mật bay tới New York để tạo bất ngờ cho cô ấy.

Matt có ý tưởng cho đề xuất bất ngờ này vào tháng 1 khi anh đang trong quá trình hoàn thành bằng thạc sĩ về thiết kế công nghiệp tại Trường Thiết kế Parsons. Matt chọn Sân vận động Forest Hills làm địa điểm vì đó là nơi cặp đôi chính thức gặp nhau lần đầu tiên.

Khi biết mình sẽ cầu hôn ở đâu, Matt đã phải xin phép cha cô là Dean, một thiếu tá đã nghỉ hưu trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, vì việc anh làm là “rất quan trọng” đối với cả Jessica và cha cô.

Màn cầu hôn "tai quái” tại buổi hòa nhạc hoành tráng - 5

Matt cho biết giao chiếc nhẫn cho Jessica là “nhiệm vụ cuối cùng” của Skippy.

Matt cho biết giao chiếc nhẫn cho Jessica là “nhiệm vụ cuối cùng” của Skippy.

Khi Matt bay đến Minnesota để xin phép Dean, anh ấy nói với Jessica rằng anh ấy sẽ đến Los Angeles để thực hiện một buổi biểu diễn múa rối, và thậm chí còn Photoshop một vé máy bay giả và hành trình khách sạn để đánh lừa cô ấy.

Dean rất phấn khởi khi Matt xuất hiện tại nhà mà không báo trước để xin phép kết hôn với con gái ông. Còn Jessica vô cùng phấn khích với cách mọi chuyện diễn ra.

Cặp đôi vẫn chưa ấn định ngày cưới - đây có thể không phải là mánh khóe cuối cùng mà Matt giở trò.

“Năm hay mười năm nữa tôi muốn có được cô ấy,” Matt tinh nghịch nói.

Màn cầu hôn "tai quái” tại buổi hòa nhạc hoành tráng - 7

Jessica cho biết cô "không có gì ngoài cảm giác hạnh phúc" về màn cầu hôn bất ngờ này.

Jessica cho biết cô "không có gì ngoài cảm giác hạnh phúc" về màn cầu hôn bất ngờ này.

Chiếc nhẫn đính hôn của Jessica ban đầu thuộc về bà cố của cô.

Chiếc nhẫn đính hôn của Jessica ban đầu thuộc về bà cố của cô.

Jessica và Matt ôm nhau trong màn trình diễn acoustic bài hát cổ điển “Falling for You” của Rivers Cuomo.

Jessica và Matt ôm nhau trong màn trình diễn acoustic bài hát cổ điển “Falling for You” của Rivers Cuomo.

Matt nói rằng anh ấy hy vọng một ngày nào đó sẽ lừa được vị hôn thê Jessica của mình một lần nữa.

Matt nói rằng anh ấy hy vọng một ngày nào đó sẽ lừa được vị hôn thê Jessica của mình một lần nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Yêu 10 năm, anh chàng có màn cầu hôn khiến bạn gái sợ hãi

Một người đàn ông ở Sydney đã làm giả vụ bắt cóc bạn gái của mình để thực hiện “màn cầu hôn gây tranh cãi nhất từ ​​trước đến nay”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Nypost ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN