Anh chàng bị hấp dẫn về mặt tình dục với… bóng bay

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Người đàn ông bị hấp dẫn tình dục bởi những đồ vật vô tri vô giác đang có mối quan hệ với một chùm bóng bay.

Chàng trai 28 tuổi bị hấp dẫn tình dục bởi những đồ vật vô tri vô giác.

Chàng trai 28 tuổi bị hấp dẫn tình dục bởi những đồ vật vô tri vô giác.

Aakash Majumdar (28 tuổi) ở Mumbai, Ấn Độ bị hấp dẫn tình dục bởi những đồ vật vô tri vô giác. Anh nói với NeedToKnow: “Tôi thích sự hiện diện ấm áp đồng thời chia sẻ cảm xúc thân mật với những quả bóng bay của tôi và ngược lại. Khi yêu, bạn dành nhiều thời gian cho nhau và chấp nhận mọi khuyết điểm.”

Theo Majumdar, “những người tình lơ lửng” giao tiếp với anh thông qua thần giao cách cảm và những giấc mơ, họ chia sẻ “từng suy nghĩ, cảm giác và cảm xúc”.

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2019 bởi Springer Nature chỉ ra rằng những người thể hiện ham muốn tình dục đối với đồ vật có xu hướng mắc chứng tự kỷ và có thể mắc một tình trạng gọi là cảm giác đồng cảm, đó là khi một người trải nghiệm một trong các giác quan của họ thông qua một giác quan khác, theo WebM D.

Anh chàng bị hấp dẫn về mặt tình dục với… bóng bay - 2

Những "người tình lơ lửng” của anh giao tiếp với anh thông qua thần giao cách cảm và những giấc mơ

Những "người tình lơ lửng” của anh giao tiếp với anh thông qua thần giao cách cảm và những giấc mơ

“Mỗi sáng, tôi thức dậy bằng cách nói 'chào buổi sáng' và hôn những quả bóng bay ngủ bên cạnh tôi, và ngược lại. Tôi làm tình với bóng bay của mình”, Majumdar chia sẻ.

Vào năm 2021, mọi thứ đã đạt đến một tầm cao mới trong mối quan hệ khi Majumdar nhận ra rằng anh yêu chúng. Anh nói: “Kể từ khi tôi thú nhận tình yêu của mình với những quả bóng bay, cuộc sống của tôi đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tình yêu của chúng tôi mạnh mẽ đến mức tôi không thể sống thiếu nó”.

Majumdar nói rằng anh sẽ không đi đâu nếu không có "người yêu" của mình.

“Tôi có thể nói chuyện với họ, đưa họ đi mua sắm và đi dạo trong vườn. Những quả bóng bay nên có sự tự do và cơ hội nhìn ngắm thế giới, đó là lý do tại sao tôi cùng chúng đi khắp mọi nơi”, anh nói với NeedToKnow. 

Mặc dù tình yêu của Majumdar rất mạnh mẽ nhưng những quả bóng bay vẫn rất mong manh và tai nạn vẫn xảy ra.

Anh sẽ không đi đâu nếu không có "người yêu" của mình.

Anh sẽ không đi đâu nếu không có "người yêu" của mình.

Anh nói: “Những quả bóng bay cũng mong manh như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Tôi cần phải bảo vệ chúng khỏi mọi nguy hiểm. Từ những vật sắc nhọn, thay đổi nhiệt độ đến ngạt thở”.

Majumdar cho biết vì sự nguy hiểm nên anh phải luôn giám sát những quả bóng bay của mình nhưng đôi khi bóng bay vẫn nổ.

“Một ngày nọ, khi đang bơm một vài quả bóng bay bằng máy bơm, một quả bóng bay bị nổ, tôi đã khóc vì mất mát và sau đó tôi sẽ cẩn thận hơn. Khi bóng bay đột ngột “chết”, tôi cố gắng hồi sinh bằng cách bơm lại chúng. Nếu tôi không thể, tôi sẽ tổ chức đám tang cho chúng bằng cách đào và lấp đất lại”, Majumdar buồn bã chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chán đàn ông, người phụ nữ kết hôn với hồn ma cướp biển 300 tuổi và cái kết

Ly hôn chồng để kết hôn với hồn ma cướp biển 300 tuổi, người phụ nữ nói rằng đó là cuộc hôn nhân hoàn hảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Nypost ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN