Cô gái xinh đẹp kết hôn với tù nhân bị kết án 20 năm vì tội hiếp dâm

Một người phụ nữ đã tiết lộ cách cô đã kết hôn với một kẻ hiếp dâm bị kết án đang thụ án 20 năm trong một nhà tù cách đó 3.500 dặm. 

Gemma Vasquez khoe nhẫn đính hôn vào năm ngoái

Gemma Vasquez khoe nhẫn đính hôn vào năm ngoái

Gemma Vasquez (31 tuổi) ở Glasgow, được giới thiệu với bạn đời Leonel (31 tuổi) thông qua mẹ của anh ta - giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha của cô.

Dù sống cách xa nhau hàng nghìn dặm, Gemma vẫn quyết định tìm đến người chồng tương lai vào năm ngoái.

Leonel ở Washington, đã bị bỏ tù vào năm 2011 nhưng hy vọng sẽ được trả tự do sớm trong 4 năm tới vì có hành vi tốt.

Gemma nói: “Tình yêu có thể nảy nở bất kể bạn là ai. Anh ấy dành cho tôi”.

Sau khi trao đổi tin nhắn ban đầu, Gemma bay đến nhà tù Virginia nơi Leonel đang sống vào tháng 4/2022.

Gemma và Leonel đính hôn chỉ ba tháng sau lần gặp đầu tiên (Hình ảnh trong đám cưới của họ vào ngày 29/12 tại nhà tù Virginia)

Gemma và Leonel đính hôn chỉ ba tháng sau lần gặp đầu tiên (Hình ảnh trong đám cưới của họ vào ngày 29/12 tại nhà tù Virginia)

Cô ở Mỹ hơn một tháng và chỉ được phép gặp Leonel ba giờ mỗi tuần.

Cô giải thích: “Tôi vẫn thấy bồn chồn mỗi khi anh ấy gọi hoặc tên anh ấy hiện trên tin nhắn. Tôi luôn luôn vui mừng. Chúng tôi kết nối ngay lập tức vì có cùng khiếu hài hước. Cả hai chúng tôi đều yêu thích âm nhạc thập niên 90 và có những bộ phim yêu thích giống nhau. Không quan trọng chúng ta nói về điều gì. Bạn không bao giờ mong đợi cuộc sống của bạn sẽ có một bước ngoặt như thế này. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ gặp một anh chàng ở Scotland”.

Leonel đã bị bỏ tù 20 năm vào năm 2011 nhưng hy vọng sẽ được trả tự do trong 4 năm tới vì có hành vi tốt

Leonel đã bị bỏ tù 20 năm vào năm 2011 nhưng hy vọng sẽ được trả tự do trong 4 năm tới vì có hành vi tốt

Trong khi đó, Leonel nói thêm: “Tôi mong mỏi có ai đó thực sự yêu tôi vì chính con người tôi. Nhưng tôi nghĩ, tại sao mọi người lại muốn tôi? Tôi sẽ không bao giờ quên ngày Gemma nhắn tin cho tôi. Tôi đã phải đọc lại tin nhắn của cô ấy khoảng mười lần. Nó thật hoàn hảo. Chúng tôi có tất cả những điểm chung này - chỉ có sự rung cảm và năng lượng đằng sau lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi khiến trái tim tôi lỗi nhịp. Tôi biết mình đã tìm được người vợ tương lai của mình”.

Gemma với mẹ của Leonel, người mà cô đã thuê làm giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha cho mình từ năm 2020, hai mẹ con quen nhau qua Facebook

Gemma với mẹ của Leonel, người mà cô đã thuê làm giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha cho mình từ năm 2020, hai mẹ con quen nhau qua Facebook

Ba tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Leonel đã cầu hôn qua điện thoại vào tháng 7 và nhẫn đính hôn đã được gửi cho cô qua đường bưu điện. 

Mặc dù cặp đôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm mới nhưng Leonel đã quyết định tạo bất ngờ cho Gemma trong chuyến thăm gần đây nhất của cô vào tháng trước.

Chú rể đã sắp xếp cho buổi lễ của cặp đôi diễn ra vào ngày 29/12/2022 tại phòng thăm của nhà tù, bên cạnh một cây thông Noel.

Gemma và Leonel đang lên kế hoạch bắt đầu cuộc sống của họ ở một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha sau khi anh ta được trả tự do 

Gemma và Leonel đang lên kế hoạch bắt đầu cuộc sống của họ ở một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha sau khi anh ta được trả tự do 

Cặp đôi đã kết hôn bởi một người chủ tế và không có nhân chứng nào có mặt.  

Mặc dù có hai lính canh giám sát quá trình tố tụng, Gemma nói rằng cô được phép hôn, ôm và nắm tay người chồng mới của mình.  

Cô dâu và chú rể cho biết cả hai gia đình đều ủng hộ cuộc hôn nhân và cặp đôi đang lên kế hoạch bắt đầu cuộc sống mới ở một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha khi Leonel được trả tự do.

Gemma nói thêm: “Chúng tôi đang hướng tới tương lai... Tôi thực sự không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào khi ở quá xa và anh ấy không rảnh, nhưng chúng tôi đã yêu nhau”.

Trong khi đó, Leonel nói: “Kể từ khi cô ấy nói 'có', đó đã là một câu chuyện cổ tích. Tôi hết lòng vì tình yêu của đời mình và không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy may mắn khi có được cô ấy”. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ y tá 23 tuổi kết hôn với chồng U70, choáng váng khi nhận phản ứng tiêu cực

Phản ứng gay gắt từ những người quen, bạn bè và cả những dân mạng đã khiến cô gái 23 tuổi thấy sốc nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN