5 năm sau ly hôn, gặp lại chồng cũ, thấy biết ơn vô hạn vì sự phản bội trước đây

Đôi khi, một nỗi đau không thể chịu đựng được cuối cùng trở thành động lực để ta cố gắng phấn đấu tốt hơn.

Nhờ có ly hôn mà cô có động lực để phấn đấu được như hiện tại. (Ảnh minh họa)

Nhờ có ly hôn mà cô có động lực để phấn đấu được như hiện tại. (Ảnh minh họa)

Từ lúc yêu đến khi kết hôn, đó là một hành trình tuyệt vời, hai con người không cùng huyết thống có thể vượt qua mọi trở ngại để đến được với nhau. Thế nhưng, sau kết hôn, vì nhiều lý do mà những lời thề thốt yêu đương năm nào cũng rồi bị chìm vào quên lãng. Đổ vỡ trong hôn nhân là điều không ai muốn, nhưng liệu có mấy ai đủ dũng cảm đứng dậy, đạp lên những tổn thương để toả sáng như người phụ nữ này hay không.

Ly (28 tuổi) là một người phụ nữ dịu dàng. Trong khi chồng cô, Quang (35 tuổi) trước giờ chỉ thích những phụ nữ lạnh lùng, kiêu kỳ, nhưng vì tuổi tác cũng đã lớn, anh cảm thấy rằng nếu kết hôn với một người phụ nữ như Ly sẽ phù hợp hơn. Anh tin cô sẽ là một người vợ hiền dâu đảm trong nhà.

Sau khi kết hôn, Ly mang thai, nhưng điều đó vẫn không đủ khiến cho chồng hướng về gia đình nhiều hơn. Trong công ty có một cô gái đúng chuẩn chồng Ly yêu thích, anh thường so sánh cô với nữ đồng nghiệp này. Là phụ nữ, chẳng ai muốn chồng mình đem vợ ra so sánh với người khác. Sự dồn nén trong lòng tích tụ lại theo ngày tháng, cô dần cảm thấy hối hận khi bước vào cuộc hôn nhân này. 

Sau nhiều năm chung sống với nhau, Ly cảm thấy chồng mình luôn thờ ơ với mọi thứ trong gia đình. Anh có vợ, có con nhưng trong lòng vẫn hướng về người phụ nữ khác. Mặc dù chưa có chứng cứ anh ngoại tình, nhưng sự hờ hững vô tâm của anh khiến cô hiểu mọi vấn đề.

Vào một ngày, Ly thấy chồng và nữ đồng nghiệp kia không còn lén lút qua lại, đáng nói là họ công khai trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cô nghĩ, có lẽ thời điểm này bản thân không nên tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Cô viết đơn ly hôn, anh cũng không hỏi lý do gì mà còn có vẻ vui mừng vì điều đó. Cô ly hôn với một lòng oán hận bởi người chồng ích kỷ và tham lam.

Ly dành vài ngày suy nghĩ về mọi thứ, oán hận thì có ích gì, còn con cái nữa và nhiều thứ đáng phải lo lắng hơn là nghĩ về người đàn ông đó. Cô giành quyền nuôi con, bây giờ mọi thứ đều một tay cô quán xuyến. Cô nghĩ mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn, hiện tại có thể vất vả một chút nhưng nếu cố gắng tương lai sẽ ổn hơn rất nhiều. 

Sau 5 năm ly hôn, Ly không tiến triển thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Cô dồn hết thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp. Từ một người bán hàng, cô trở thành quản lý và cuộc sống cũng dẫn cải thiện hơn.

Năm ngoái, dự án do cô quản lý làm rất tốt, cuối năm công ty thưởng lớn, cùng với tiền tiết kiệm, cô đã đổi nhà cho bố mẹ và mua một chiếc xe hơi.

Khi đã có một chút thành công, Ly nhớ lại bản thân mình ngày trước. Cô nhận thấy mình là một người phụ nữ không có chính kiến, trong đầu lúc nào cũng chỉ có gia đình và chồng con, còn không có khả năng độc tư duy độc lập. Mặc dù là một phụ nữ tốt, nhưng cô không phải là mẫu người khiến đàn ông phải nâng niu, gìn giữ.

Cách đây một thời gian, Ly trở về thành phố nơi mình từng sinh sống để dự tiệc thôi nôi con một người bạn. Không ngờ trong bữa tiệc đó, cô gặp lại Quang – người chồng cũ chưa bao giờ liên lạc với cô suốt 5 năm. Cô thấy anh đi một mình, cũng tò mò không biết tình trạng hôn nhân của anh như thế nào. Thế nhưng sau đó, cô nghĩ lại mình không cần phải biết, chỉ cần anh chu cấp nuôi con đúng hạn, mọi thứ khác cô đều không muốn dính dáng tới.

Tiệc tàn, Quang chặn Ly ở bãi đậu xe của khách sạn. Sau vài câu hỏi, anh nói xin lỗi và bày tỏ mong muốn được tái hôn.

Anh thừa nhận bản thân ngay từ đầu đã quá ích kỷ, khiến cô phải rơi vào hoàn cảnh mẹ đơn thân. Anh còn chia sẻ cuộc sống sau khi ly hôn không hề dễ dàng, anh sẵn sàng nuôi 2 mẹ con như xưa nếu cô đồng ý quay về bên nhau.

Anh vẫn là anh như thế, sau bao năm vẫn không có gì thay đổi, nhưng tiếc rằng cô không còn là cô của ngày xưa nữa. Anh ly hôn vì tình yêu của bản thân, bây giờ lại muốn tái hôn vì quá cô đơn. Thật nực cười!

Tất nhiên, Ly không bao giờ muốn tái hôn với một người đàn ông như vậy. Cô bị phản bội và đây là cái giá mà anh phải trả cho những gì mình đã gây ra. Anh chưa bao giờ biết yêu vợ là gì, thứ anh nhớ tới chỉ là những cảm xúc ích kỷ của bản thân. 

Trong 5 năm ly hôn, cô không nghĩ tới việc bắt đầu một mối quan hệ khác. Cô có thể tự mình giải quyết được mọi việc, vì thế người đàn ông mà cô cần là mang tới cảm giác cho 2 mẹ con sự ấm áp và yêu thương.

Chồng cũ của cô không hiểu và chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Thứ anh quan tâm nhất là có hình bóng của một người phụ nữ bên cạnh để không cô đơn. Anh quá đơn giản khi nghĩ rằng nếu là vợ cũ, cô sẽ dễ dàng vì tình xưa và đứa con mà quay trở về trong vòng tay của anh. Đây quả là điều nực cười nhất của những người đàn ông đa tình. Anh ta tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, phụ nữ lúc nào cũng tình nguyện vây quanh.

Trên đường trở về nhà, cô thấy anh vẫn lái chiếc xe cũ mua trước khi ly hôn, còn cô đang lái chiếc xe hơi đời mới nhất. Viễn cảnh này có lẽ anh chưa từng nghĩ tới, chỉ sau 5 năm, số phận của 2 con người trở nên trái ngược nhau đến lạ lùng.

Cô rất muốn nói lời cảm ơn tới người đàn ông này, vì những nỗi tuyệt vọng, sự cay đắng khi phản bội đã giúp rèn lên một người phụ nữ bản lĩnh. Nếu không có ly hôn sẽ không có cô của hiện tại. Cô từng thoả hiệp trong cuộc hôn nhân của mình, hy vọng người đàn ông đó sẽ yêu thương vợ, nhưng đáp lại là sự thờ ơ một cách tàn nhẫn.

Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, chỉ cần buông bỏ những người không biết yêu thương trân trọng mình, cuộc sống sẽ ban cho ta một người xứng đáng hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy cô xin thức ăn thừa mang về, ai cũng cười nhạo cho tới khi thấy điều này

Sau khi ra ngoài và lên xe, cô nói với mọi người rằng: "Có tiền thì không được phung phí, hạnh phúc đến từ sự phấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Read ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN