28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60

Sự kiện: Bạn muốn hẹn hò

Được mai mối cùng người đàn ông góa vợ, liệu bà mẹ một con có tìm được hạnh phúc mới sau hôn nhân đổ vỡ?

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 1

Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất tuần này cùng Quyền Linh - Ngọc Lan ghép đôi cho Kim Ngân (56 tuổi, TP.HCM) và Ngọc Hân (54 tuổi, Biên Hòa).

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 2

Ông Hân nhận mình có ưu điểm và khuyết điểm là “tứ đổ tường” nhưng đã bỏ được hết. Trải qua một cuộc hôn nhân gắn bó suốt 32 năm, người vợ của ông qua đời cách đây hơn 1 năm và ông đang sống cùng con trai học ĐH Bách Khoa, con gái lớn đã đi lấy chồng.

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 3

Đến với chương trình, ông tìm người bạn đồng hành cùng chăm sóc gia đình. Vốn là tài xế, công việc phải tiếp xúc với nhiều người nên ông mong đối phương hiểu, không ghen tuông.

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 4

Về phía đàng gái, bà Ngân là người năng động, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng nhưng sợ ma và sợ xe cộ. Bà ly hôn cách đây 28 năm, hiện sống cùng con trai 30 tuổi. Sau thời gian dài một mình nuôi con, bà được con trai ủng hộ đến chương trình hẹn hò tìm hạnh phúc mới.

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 5

Mẹ một con tâm sự: "Ông xã tôi rất lăng nhăng, đi làm rồi không về. Mẹ tôi thấy tội nên đưa hai mẹ con tôi về ở. 28 năm qua tôi ở vậy nuôi con vì mình rất sợ, trái tim không còn rung động nữa. Mình toàn tâm toàn ý nuôi con nhưng con ủng hộ lấy chồng nên tôi đi bước nữa để có người chăm sóc tuổi già. Tôi muốn tìm một người hiền lành, không rượu bia, thuốc lá và không xăm mình. Tôi thích người có tính cách và vẻ ngoài giống Quyền Linh”.

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 6

Mở rào gặp gỡ, sau khi nhận được bó hoa đầu tiên từ một người đàn ông, đàng gái đã mạnh dạn nắm tay đối phương khiêu vũ khuấy động sân khấu.

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 7

Cùng trò chuyện, bà Ngân thẳng thắn rằng muốn đối phương phải có tài chính để chăm sóc gia đình. Bà hỏi thẳng thu nhập hằng tháng của ông Hân, khi nghe khoảng 10 triệu đồng thì cho rằng "thời này 10 triệu không đủ sống". “Cuộc sống bây giờ vật giá leo thang, 10 triệu đối với một gia đình thì rất khó. Chừng đó tiền mình ăn uống, chi tiêu mỗi tháng, rồi nếu mình bệnh thì sao? Mình già rồi, khỏe thì không nói nhưng bệnh đau thì lấy gì lo?", mẹ một con chia sẻ.

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 8

Đáp lại những trăn trở của đối phương, ông Hân nói mình sống vùng ngoại ô, bản thân đã có tuổi nên không thể làm việc như thanh niên. Bên cạnh đó, ông cho rằng nếu chỉ có hai vợ chồng thì mức thu nhập của mình đủ để trang trải cuộc sống. Ông cũng nói thêm, nếu về sống chung, hy vọng đối phương sẽ cùng mình "góp gạo" để cuộc sống đỡ áp lực.

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 9

Tiếp đó, khi ông Hân khoe mình đi tập gym nên cơ thể cũng khỏe và săn chắc khiến đàng gái phấn khích tiến tới kiểm tra. Hành động đụng chạm cơ thể nhí nhảnh của bà Ngân khiến Ngọc Lan vô cùng thích thú.

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60 - 10

Sau khi nắm tay trao cảm xúc, cặp đôi U60 đã cùng bấm nút hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối. Đàng gái xúc động thừa nhận bà rất hạnh phúc bởi sau 28 năm mới chính thức có một người bạn có thể đồng hành cùng mình. Hai MC hy vọng sắp tới cả hai sẽ tìm hiểu thuận lợi để cùng về chung một nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Ly hôn vẫn bị chồng “bạo hành”, mẹ một con đi hẹn hò tìm người mới

Trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, liệu người phụ nữ chịu nhiều tổn thương có tìm được bạn trai như ý?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Bạn muốn hẹn hò Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN