2 lần trượt đại học, chàng trai Nghệ An đổi đời nhờ nỗ lực học ngoại ngữ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Hành trình 10 năm thay đổi cuộc đời, từ nam sinh 2 lần trượt đại học trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh của Đình Đức khiến nhiều người nể phục.

Clip nhìn lại 10 năm cuộc đời của Đình Đức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội

Chia sẻ video nhìn lại hành trình 10 năm nỗ lực của bản thân, Nguyễn Đình Đức (sinh năm 1996, quê Nghệ An) khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Clip của chàng trai xứ Nghệ thu hút hàng nghìn lượt “thả tim” trên trang Facebook cá nhân. Nhiều người nhận xét, đây được xem là video truyền cảm hứng của năm khi nhân vật chính đã có sự “lột xác” ngoạn mục về tư duy, tri thức.

Đình Đức đã nhìn lại 10 năm cuộc đời, từ năm 2014 đến 2024. Trong 10 năm đó, anh chàng thay đổi ngoạn mục, từ một nam sinh hai lần trượt đại học cho đến một thầy giáo dạy Tiếng Anh chuyên ngành thú y, rồi có cơ hội xuất ngoại sang Đan Mạch làm việc tại một trang trai bò rộng lớn.

Điều người xem ngưỡng mộ ở chàng trai xứ Nghệ không phải là công việc, mức lương hiện tại mà là hành trình nỗ lực cùng những trải nghiệm tuyệt vời anh có được trong 10 năm qua.

Đình Đức từng là cậu học sinh nghèo thường xuyên bị bạn bè bắt nạt

Đình Đức từng là cậu học sinh nghèo thường xuyên bị bạn bè bắt nạt

Trò chuyện với chúng tôi, Đình Đức chia sẻ, anh rất bất ngờ khi video “nhìn lại 10 năm” của mình nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Anh càng vui hơn khi đây được gọi là “video truyền cảm hứng”, là động lực để nhiều người trẻ “thiết kế” cho mình một tuổi trẻ sôi động, không ngừng học hỏi, trải nghiệm.

Đức sinh ra tại vùng quê nghèo Tân Kỳ (Nghệ An), tuổi thơ thường bị bạn bè bắt nạt. Năm 2014, anh trượt đại học lần đầu tiên khi các môn thi đều dưới 4 điểm. Năm 2015, anh thi lại vào ngành Y và một lần nữa thất bại. Đó là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời Đức khi bản thân đắm chìm trong sự tự ti, còn bạn bè thì đã trở thành sinh viên năm thứ hai của các trường Y Thái Bình, Y Hà Nội, Y Huế và nhiều trường đại học nổi tiếng khác.

Đình Đức quyết định nộp hồ sơ vào ngành Thú y để được trải nghiệm cuộc sống sinh viên. Năm đầu tiên, khi chưa có phương pháp học phù hợp, anh không thể bắt kịp chương trình học, trượt liền mấy môn. Suy nghĩ bản thân kém cỏi lại càng khiến Đức nản lòng.

Cuối cùng, anh xác định một điều: “Nếu không thể ra trường với tấm bằng giỏi thì phải giỏi một thứ khác”. Và điều Đức chọn là ngoại ngữ.

Anh chàng quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng ngoại ngữ

Anh chàng quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng ngoại ngữ

Đình Đức bắt đầu hành trình học Tiếng Anh để tạo ra sự khác biệt cho bản thân.

“Mình được người chị cùng quê giới thiệu đến học ở một trung tâm tiếng Anh. Nơi này đã giúp mình có được nền tảng cơ bản về phát âm, từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp được những câu đơn giản. Sau đó, mình viết các câu nói thông dụng bằng tiếng Anh ra giấy, bắt xe buýt lên Hồ Gươm nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài”, Đức kể.

Hành trình “săn Tây” của Đức bắt đầu như thế. Anh chàng còn lập một nhóm, cùng nhau lên Hồ Gươm giao tiếp với người ngoại quốc. Việc này giúp trình độ giao tiếp tiếng Anh của Đức tiến bộ một cách rõ rệt. Từ chỗ ghét học tiếng Anh, Đình Đức trở nên yêu thích ngoại ngữ này, thậm chí có những ngày còn trốn học để ở nhà luyện nói tiếng Anh.

“Mình tham gia câu lạc bộ tiếng Anh chuyên ngành Thú y. Ở đó, mình không chỉ được học tiếng Anh giao tiếp mà còn luyện dịch và thuyết trình bằng tiếng Anh chuyên ngành. Mình được các anh chị giúp đỡ rất nhiều. Đến năm sinh viên thứ ba, mình đã tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, thậm chí còn lập nhóm hướng dẫn các bạn mới bắt đầu học ngoại ngữ”, Đình Đức chia sẻ.

Học ngoại ngữ đã trở thành đam mê của chàng trai Nghệ An

Học ngoại ngữ đã trở thành đam mê của chàng trai Nghệ An

Khi học năm cuối, Đình Đức tự tin mở các lớp học online tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành. Trong căn phòng trọ nhỏ hơn 10m2, chàng trai xứ Nghệ trong vai trò thầy giáo đã truyền cảm hứng học tiếng Anh cho rất nhiều bạn trẻ.

“Ban ngày mình đi học, chỉ tranh thủ dạy được buổi tối nên thu nhập chỉ khoảng 8 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, mình rất vui vì có thể kiếm tiền bằng chính những kiến thức kiên trì tích cóp được. Học viên của mình là sinh viên, chủ các tiệm thú cưng, những người đã ra trường, đi làm… Trong quá trình dạy tiếng Anh cho họ, mình cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm chuyên ngành”, Đình Đức nói.

Năm 2020, Đình Đức tham gia chương trình thực tập sinh Đan Mạch kéo dài 1,5 năm. Tại đây, anh làm việc với tất cả nhiệt huyết, học hỏi kiến thức chuyên môn, xây dựng một kênh Youtube về trang trại bò sữa. Hết chương trình thực tập, vì làm việc tốt nên Đức được chủ trang trại giữ lại làm việc cho đến bây giờ.

Đình Đức hiện sống và làm việc tại Đan Mạch

Đình Đức hiện sống và làm việc tại Đan Mạch

Cũng tại đây, anh chàng đã kết hôn, sinh con, xây dựng tổ ấm nhỏ. Hiện tại, vợ con Đức sống tại nước Đức, cách Đan Mạch 5 tiếng đồng hồ đi tàu. Anh vẫn thường xuyên đi lại giữa hai quốc gia để làm việc và chăm sóc gia đình.

“Thấy vẫn còn thời gian rảnh, mình bắt đầu chinh phục một ngôn ngữ mới là tiếng Đức. Ban đầu, mình chỉ học vài câu giao tiếp vui vui nhưng rồi nhận thấy đây là một thị trường lớn, có tiềm năng phát triển nên quyết tâm học thật giỏi ngoại ngữ thứ hai này”, Đức chia sẻ.

Đình Đức học online 1-1 với cả giáo viên người Việt và giáo viên người bản xứ. Anh chàng thi đỗ B1 tiếng Đức, trong đó điểm viết đạt 98/100 điểm. 6 tháng sau đó, Đình Đức thi đỗ bằng B2 tiếng Đức và giờ đây, anh chàng đang trên hành trình chinh phục bằng C1. “Đỗ C1 là mình có thể mở lớp dạy tiếng Đức”, chàng trai xứ Nghệ vui vẻ khoe.

Không chỉ miệt mài tích cóp kiến thức, Đình Đức còn rất biết cách hoàn thiện bản thân. Anh chàng chăm chỉ tập thể dục, có những ngày chống đẩy đến 300 lần để có một cơ thể cường tráng, sức khỏe dẻo dai. Với Đức, mỗi việc làm tích cực, dù nhỏ cũng sẽ góp phần thay đổi cuộc đời mình. 

Năm 2022, chàng trai Nghệ An xây xong căn nhà mới tặng bố mẹ. Dù chưa phải là căn nhà tiền tỷ nhưng món quà này đối với bố mẹ Đình Đức là vô cùng quý giá bởi lẽ, họ yên tâm rằng con trai đã trưởng thành, biết chăm lo cho người khác. 

Anh chàng có những trải nghiệm tuyệt vời ở một đất nước mới

Anh chàng có những trải nghiệm tuyệt vời ở một đất nước mới

Đình Đức cho rằng, anh không có bước ngoặt bứt phá nào trong 10 năm qua, đó là một hành trình tiến lên dần đều, mỗi thành tựu đều là kết quả của việc nỗ lực tích lũy kiến thức hằng ngày.

Với chàng trai xứ nghệ, mỗi người đều có một câu chuyện tuổi trẻ khác nhau, chỉ cần cố gắng hết mình thì câu chuyện đó sẽ đáng quý, đáng nhớ và khi nhìn lại, ta không nuối tiếc về một tuổi trẻ trôi qua trong mờ nhạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Với loạt thành tích đánh nể, anh được bổ nhiệm là trợ lý Giáo sư ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN