Điều tra: Ra vùng biên mua 'xế độc' từ Campuchia
Những người thích sưu tầm xe Dream lùn, Freeway, MD hay các dòng mô tô phân khối lớn giá rẻ không giấy tờ, dễ dàng mua ở khu vực biên giới Tây Ninh.
Cùng với việc bán xe không giấy tờ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, những người ở các bãi xe gần khu vực biên giới còn móc nối, bán cả các loại xe máy nhập lậu từ Campuchia.
Hé lộ đường dây xe lậu từ Campuchia về Việt Nam
Chiều 18-3, chúng tôi có mặt tại cửa hàng chuyên mua bán xe máy cũ và phụ tùng Thanh Phước ở xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tiệm sửa xe này nằm cách cửa khẩu Phước Tân hơn 10 km.
Bên ngoài, cửa hàng treo bảng quảng cáo “Mua xe cũ giá cao - Đổi máy”. Khi bước vào, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục xe máy cũ đủ loại đã qua sửa chữa, tân trang được bày la liệt.
Tiệm xe Thành Phước ở xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh bán xe không giấy và móc nối mua xe bên Campuchia. Ảnh trong bài: M.HẬU - N.TIẾN
Những chiếc xe này được rao bán với giá chỉ 2-3 triệu đồng.
Khi chúng tôi hỏi mua xe thanh lý, một người đàn ông khoảng 35 tuổi chỉ tay ra phía ngoài: “Có hai chiếc ba ga đậu sẵn ngoài đó, mới làm xong, ba triệu rưỡi một chiếc, có ba ga sẵn, bình đề đầy đủ”. Về giấy tờ của chiếc xe, ông này nói: “Xe không giấy tờ nhưng chạy bình thường”.
Khi chúng tôi đề cập đến các dòng xe khác như Air Blade, Sirius, ông này gọi điện thoại cho một người tên Lợi. Khoảng 5 phút sau, một thanh niên khoảng 30 tuổi xuất hiện trước cửa tiệm. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua xe “xì rô” (Dream lùn), người này lại gọi điện thoại cho ai đó rồi quay lại nói: “Để lại số điện thoại, chờ bên đó hỏi giá vì xe và người bán đều ở bên Campuchia”.
Lợi chào giá xe Dream lùn: “Tùy loại thôi, đủ giá hết, hai mấy, bốn mấy, năm mấy triệu cũng có, tùy anh chọn. Tiền nào của đó. Thậm chí có xe trăm mấy chục triệu cũng có luôn, xe mới trong kho, còn trong thùng”. Lợi còn cho biết nếu đặt trước sẽ có xe trong vòng 3-4 ngày. “Đặt thì tôi mới lấy về. Tôi gửi hình ảnh trước. Ok thì lấy, không thì thôi” - Lợi nói.
Thanh niên tên Lợi chào bán chiếc xe MD không giấy tờ, biển số Campuchia với giá 35 triệu đồng.
Sau đó, Lợi giải thích thêm về xe “xì rô” chưa xăng và có xăng: “Xe chưa xăng là xe mới, còn trong thùng, xe có xăng là xe đã qua sử dụng”.
Lợi dò hỏi: “Anh mua xe có xăng hay chưa xăng?” và giải thích thêm rằng chưa xăng là xe mới, lúc nào cũng rẻ hơn xe trong nước khoảng 100 triệu đồng. “Việt Nam mình bán xe chưa xăng một trăm sáu mấy hoặc một trăm bảy mấy triệu”.
Lợi cũng cho biết muốn mua xe phải đặt cọc trước một nửa và phải chờ 3-4 ngày. Lợi cũng tranh thủ gợi ý cho chúng tôi: “Mua con MD đi, cái này có sẵn, phù hợp chạy trên rẫy”.
Qua tìm hiểu, xe MD hay Honda MD là dòng xe chuyên dùng để chở hàng tại Nhật Bản, từng xuất hiện tại Việt Nam vào những năm 1980, 1990 với các phiên bản 50 cc, 90 cc, sau này có thêm phiên bản 50 cc Fi và 110 cc Fi.
Lợi tiếp tục khuyên: “Xe Dream lùn chạy dở, cặp phuộc nhún thua xa con MD”. Lợi cũng báo giá: “Ba mươi mấy triệu, xe này là xe chưa xăng, mới vừa đổ xăng, con này mới về hôm qua, biển số Campuchia, xe không có giấy, rẻ một nửa so với xe có giấy ở Việt Nam”.
“Xế độc” và cách nhập lậu về Việt Nam
Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại cửa hàng Thanh Phước. Lợi liền dẫn chúng tôi đến một căn nhà sát tiệm bảo chờ, Lợi đi vào trong dắt chiếc MD ra ngoài, nổ máy. “Nó đây nè, để trong nhà chứ không dám đem ra đâu” - Lợi nói.
Theo quan sát của chúng tôi, chiếc Honda MD màu đỏ, biển số Campuchia được Lợi giấu sau nhà. Sau khi lau qua lớp bụi trên yên xe, Lợi ném chìa khóa cho chúng tôi, nói chạy thử: “Hàng này rin nguyên bên Campuchia mang về, hàng độc đó”.
Lợi giục chúng tôi chạy thử và hất hàm: “Chạy thoải mái đi, không cần lo”.
Sau khi chúng tôi chạy thử, Lợi chốt giá chiếc MD 35 triệu đồng và từ chối giao xe ở huyện Bến Cầu.
Ông Lợi nói về việc đưa xe từ Campuchia về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở.
Quay lại chuyện nhu cầu mua xe Dream lùn 125, Lợi vào thẳng vấn đề: “Đời 2025 là 90 triệu, xe mới 100%, xe nguyên bản từ trong thùng, vận chuyển về tới đây. Ở bên đó xe chưa đổ xăng nhưng từ Campuchia về đây thì phải đổ xăng để chạy, phải đi đường rừng, đường hẻm mới về được”.
Chúng tôi hỏi thêm về việc mua bán, vận chuyển và giao xe, Lợi trả lời: “Giao xe tại đây rồi anh muốn chở đi đâu thì tùy. Nếu anh đặt cọc hơn nửa tiền, khi nào có xe tôi sẽ báo anh đến lấy”.
Lợi cho biết thêm: Khi chạy từ bờ đê về đây sẽ có khoảng 10 km trên đồng hồ và phải chẻ đường rừng, đi lối hẻm, không dám chạy ngoài đường lớn, phải canh đường, canh giờ mà về, lỡ bị tóm là đền xe. “Lỡ bị bắt là đền tới hơn 80 triệu… Tối hôm bữa lấy xe MD này về, chỉ cách 3 km đường trường mà tôi phải đi đường vòng tới 10 km” - Lợi vừa nói vừa chỉ vào chiếc MD đang đậu.
“Đi 8 giờ tối, hôm đó lủi ra gặp công an, phải quẹo vào, chạy về hướng chợ Hòa Bình, đi nhiều đường vòng ra tới bờ ruộng mới dám chạy về đây” - Lợi nói thêm.
Về xe “xì rô”, Lợi cho biết nếu muốn mua thì Lợi sẽ đưa tới gặp một người khác rồi chuyển khoản cho người này. Xe về sẽ báo chúng tôi đến nhận và trấn an chúng tôi: “Anh đừng sợ, tôi làm hồi giờ rồi, nhận tiền anh rồi thì đâu làm bậy được”.
Sau đó, Lợi tiếp tục giới thiệu chúng tôi mua xe lướt (xe cũ) cho đỡ tốn.
Để tạo lòng tin, Lợi liền gọi điện thoại cho ai đó và nói: “Vì giá xe mới cao quá nên mấy ông này tính mua xe lướt”.
Khoảng 10 phút sau khi rời tiệm, Lợi gọi lại báo giá: “Một cặp Dream lùn xe lướt mà đẹp đàng hoàng thì hơn 2.000 USD, nếu hai chiếc thì một trăm mốt đến một trăm hai triệu, xe mới còn rin, đời 2022”.
Chúng tôi hẹn Lợi sẽ quay lại sau…•
“Gắn đại cái biển số nào đó mà chạy” Ngoài các tiệm xe của ông Lâm, tiệm Thanh Phước, chúng tôi còn phát hiện một số cửa hàng khác cũng kinh doanh xe không giấy tờ. Tại cửa hàng Út Vinh ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh, chúng tôi cũng ghi nhận việc bán xe không giấy. Tại đây, người đàn ông tên Vinh chỉ vào chiếc Sirius đang đậu bên trong cửa hàng, ra giá “gần 5 triệu đồng” và cho biết “nó là xe không giấy” và cho hay ông có khoảng chục chiếc. Ông Vinh cũng cho biết nguồn gốc của các xe đang bán là mua từ nhiều nơi, xe thanh lý… “Xe không giấy thì cứ gắn đại cái biển số nào đó mà chạy” - ông Vinh nói. Tiệm xe Út Vinh ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành cũng bán xe không giấy Kỳ sau: Kết nối qua Zalo mua bán “xế độc” từ Campuchia. Hầu hết những người ở các bãi bán xe không giấy ở khu vực biên giới mà chúng tôi tiếp cận đều kiêm luôn việc móc nối để bán xe nhập lậu từ Campuchia. |
Nhiều bãi xe máy ở khu vực cửa khẩu bày bán la liệt các loại xe không giấy tờ và các chủ bãi mạnh miệng là xe “bao ăn trộm ăn cắp”.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/05/2025 06:02 AM (GMT+7)