"Yêu râu xanh" bịt kín mặt cưỡng bức nạn nhân rồi xuất hiện giúp đỡ như người hùng

Người đàn ông cải trang, trùm kín mặt, bịt mắt nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Chân dung "yêu râu xanh" Alan Walker

Chân dung "yêu râu xanh" Alan Walker

Lập Facebook già mạo, cải trang rồi hiếp dâm

Alan Walker (37 tuổi, sống ở Anh) là chủ một nhà hàng. Những tưởng với vai trò như vậy, anh ta sẽ chí thú làm ăn và giúp đỡ mọi người. Vậy nhưng, Alan lại nảy sinh ý đồ đen tối với cô gái ít tuổi hơn mình rất nhiều.

Người đàn ông này đã lên mạng lập một tài khoản Facebook giả. Anh ta tự xưng là chàng trai trẻ tên Jamie. Thông qua mạng xã hội, 2 người xa lạ dần quen biết thông qua các cuộc nói chuyện với nhau. Cô gái chưa đủ 18 tuổi háo hức gặp người bạn mới quen qua mạng.

Sau khi nói chuyện, Alan Walker với cái tên giả "Jamie" sắp xếp một cuộc gặp giữa 2 người tại một cánh đồng. Tuy nhiên, khi đến gặp, anh ta không lộ mặt mà trùm kín đầu rồi đeo mặt nạ. Bởi anh ta cho rằng việc này sẽ khiến cho nạn nhân không biết mặt mình.

Khi đến nơi đã hẹn trước, Alan đột ngột tấn công cô gái. Anh ta bịt mắt nạn nhân, rồi cưỡng bức cô gái ngay tại cánh đồng. Sự việc kinh hoàng xảy ra khiến nạn nhân vô cùng hoảng sợ. Sau đó, anh ta rời khỏi hiện trường. 

Sở dĩ anh ta bịt kín mặt cũng một phần là do Alan Walker và nạn nhân từng nói chuyện, gặp và biết mặt nhau. Cho nên, anh ta muốn giấu kín danh tính và chỉ để nạn nhân nghĩ rằng anh ta là "Jamie" - chủ tài khoản Facebook giả mạo.

Cô gái vì không biết kẻ cưỡng bức mình là Alan nên đã cầu cứu anh ta ngay khi xảy ra sự việc. Alan Walker vẫn tỏ vẻ như không biết chuyện gì vừa xảy ra và sẵn sàng hỗ trợ.

Chiêu trò đáng sợ

Trước khi lập tài khoản giả mạo có tên "Jamie", Alan Walker đã lập một tài khoản khác có tên là Jason Clarke". Nhưng thực chất đó cũng là Alan và anh ta dùng những bức ảnh trên mạng để đánh lừa cô gái.

Trong khi trò chuyện, Jason gợi ý cô gái gặp anh trai của anh ta là Alan Walker rồi làm "chuyện ấy". Cô gái không hề biết rằng Jason là cái tên giả mà Alan lập ra để đạo diễn mọi chuyện. 

Việc anh ta lập thêm Facebook giả và lấy tên là Jamie cũng là chiêu trò để dụ dỗ nạn nhân rồi cưỡng bức mà không để lộ thân phận. Thêm nữa, việc cải trang kỹ càng cũng khiến cho cô gái trẻ không nhận ra người quen.

Sau khi nhận được tin báo từ nạn nhân, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Cảnh sát đã kiểm tra trên máy tính của Alan Walker và phát hiện kế hoạch trên máy tính xách tay của ông chủ nhà hàng này. 

Qua kiểm tra hồ sơ Facebook, cảnh sát phát hiện tài khoản "Jamie Smith" đã được Alan truy cập ngay tại nhà vào đúng ngày xảy ra vụ cưỡng bức. Nhân viên điều tra cũng thu thập được dữ liệu các cuộc nói chuyện qua mạng giữa tài khoản Facebook giả là Jamie do Alan Walker lập cùng với cô gái trên laptop của nghi phạm. Tài khoản giả khác có tên là "Jason Clarke" cũng được phát hiện tại đây.

Thêm vào đó, người yêu của nghi phạm cùng đồng nghiệp cũng xác nhận hình ảnh của Alan được trích xuất từ camera an ninh ở gần hiện trường. Cảnh sát cũng thu thập được bằng chứng ADN của Alan liên quan đến vụ cưỡng bức.

Tại đồn cảnh sát, Alan thừa nhân từng làm "chuyện ấy" với cô gái trước khi xảy ra sự việc cưỡng bức. Sau phiên tòa, Alan Walker bị kết án 10 năm tù.

---------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h ngày 2/12/2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô dâu biến mất sau 3 ngày kết hôn, chú rể “chết ngất” khi biết sự thật

Một người đàn ông đã vô cùng bàng hoàng sau khi phát hiện ra người con gái đã khẳng định có thai và làm đám cưới với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN