Y án phạt nghịch tử sát hại mẹ ruột vì bị mắng

Đi nhậu về, bị mẹ chửi mắng, Linh tức giận kéo ngã mẹ rồi dùng dao đâm tới chết.

Ngày 23/10, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Linh (SN 1968, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội giết người, cướp tài sản. Nhận thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX giữ nguyên mức án chung thân của cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Linh là con ruột của bà Thái Thi Quế. Tháng 9/2011, Linh từ Bình Thuận vào TP.HCM chăm sóc bà Quế tại nhà 314, đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Khoảng 20 giờ ngày 24/3/2012, sau khi đi uống rượu, Linh đón taxi về nhà. Về tới nhà, Linh không còn tiền trả nên bà Quế phải lấy 400.000 đồng trả tiền xe cho Linh.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Linh lấy nước uống thì bị bà Quế la mắng vì uống rượu say và  bắt bà phải trả tiền xe. Sẵn có hơi men trong người, khi bị mẹ mắng, Linh tức giận kéo bà Quế ngã xuống, đè lên người, bóp cổ bà cho tới bất tỉnh. Sau đó, Linh lấy dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực làm bà Quế chết tại chỗ.

Sát hại mẹ ruột xong, Linh lấy 70.000 đồng trong túi bà Quế rồi đi bộ đến cầu Bình Triệu ném dao xuống sông. Đến 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, Linh ra bến xe Miền Đông bắt xe về Bình Thuận rồi kể lại việc giết mẹ cho vợ nghe. Được sự động viên của vợ, chiều 25/3/2012, Linh ra cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN