Xịt hơi cay, truy sát chủ quán nhậu

Khoảng 8 giờ sáng 20/3, anh Trần Tuấn Anh (27 tuổi, chủ quán nhậu Phượng Anh, ở số 189 đường Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang ở trong quán, bất ngờ có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đạp cổng xông vào truy sát.

Ngay lập tức, 1 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Tuấn Anh, đối tượng khác dùng mã tấu chém mạnh từ trên đầu xuống. Rất may anh Tuấn Anh đưa tay lên đỡ nên bị mã tấu chém gần đứt lìa cánh tay.

Anh Nguyễn Chí Huân, nhân viên quán, cho biết trước đó, ngày 18/3, các đối tượng này đã vào quán nhậu nhưng không trả tiền để kiếm cớ gây chuyện. Tối hôm qua (19/3), chúng hẹn anh Tuấn Anh ra đầu đường Phạm Ngũ Lão (TP Buôn Ma Thuột) để nói chuyện phải trái. Lo sợ bị đánh nên anh Tuấn Anh không đi và sáng nay xảy ra vụ việc.

Bác sĩ Nguyễn Kim Công, Khoa Chấn thương, Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vết thương cánh tay trái của anh Tuấn Anh rất phức tạp do đứt toàn bộ gân cơ gấp nông sâu các ngón tay; đứt bó mạch thần kinh trụ, thần kinh giữa; mất máu nhiều…

Công an TP Buôn Ma Thuột đang điều tra, truy tìm thủ phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN