Xác người dưới cống và tội ác nhẫn tâm

Từ việc nhìn thấy bàn tay dính máu, công nhân đã phát hiện ra xác người xe ôm bị giết dưới cống nước.

Sau khi sát hại một người hành nghề xe ôm ở Kiên Giang để cướp chiếc xe gắn máy, tên sát thủ đã chạy trốn qua nhiều tỉnh thành. Nhưng với sự lùng sục và 6 ngày đêm lần theo dấu vết của hắn ở khắp các tỉnh thành, cuối cùng các trinh sát hình sự của miền Tây đã tra tay tên tội phạm nguy hiểm vào còng trên đất Quảng Bình.

Bàng hoàng phát hiện bàn tay máu

Đó là buổi trưa ngày 10/2/2012, khi đang cùng nhóm đồng nghiệp đang thi công công trình bến xe Rạch Sỏi (đóng trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thì ông Bùi Quang Lưu là công nhân Đội thi công 43 thuộc Cty CP Đầu tư và xây dựng Kiên Giang đã kinh hãi khi phát hiện dưới rãnh đặt cống cấp nước có một bàn tay người đầy máu.

Khi tri hô và cùng các công nhân khác đến gần hiện trường thì ông Lưu đã phát hiện ra đó là một xác người chết. Những công nhân đã cấp báo với công an địa phương về việc kinh hoàng này.

Tại hiện trường Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh đã tổ chức khám nghiệm.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên ngoài 2 đơn vị chủ chốt trên, Công an tỉnh Kiên Giang đã huy động nhiều đơn vị nghiệp vụ khác vào cuộc để xác định tung tích của nạn nhân cũng như hung thủ gây án.

Qua công tác truy tìm tung tích của nạn nhân và cho gia đình nhận dạng, cơ quan công an xác định nạn nhân bị giết là ông Võ Văn Út Em (SN 1970, ngụ phường Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) – là một nghề hành nghề xe ôm kiếm sống ở địa phương.

Ngoài ra khám nghiệm hiện trường cũng như xác nhận của gia đình ông Em, khi phát hiện ông này chết thì chiếc xe gắn máy hiệu Wave FX khá mới mang biển số 68S1-039.06 của ông cũng đã biến mất.

Do đó Công an tỉnh Kiên Giang đủ cơ sở để xác định rằng, đây là một vụ giết người để cướp xe ôm một cách dã man và hung thủ đã điều nạn nhân chở từ nơi khác đến công trình đang thi công bến xe Rạch Sỏi để ra tay sát hại, nhằm đạt mục đích của hắn.

Tuy nhiên cái khó khăn lúc đó của cơ quan công an trong việc khoanh vùng nghi phạm đó chính là việc ông Em hành nghề xe ôm, hàng ngày tiếp xúc với đủ hạng người và thời điểm gây án những người dân sinh sống, buôn bán tại ông Em hay đậu xe đón khách cũng như các đồng nghiệp của ông không chứng kiến được ông chở vị khách nghi vấn đó.

Thế nhưng, qua công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm cơ quan công an nhận được những nguồn tin quý giá, mang tính chất bước ngoặc để phanh phui vụ án.

Cụ thể ông Trần Hữu Thuận - chủ hiệu cầm đồ ở địa phương - thông tin khoảng 22 giờ cùng ngày phát hiện ra xác chết dưới cống, có một thanh niên khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,60m đến tiệm của ông đề cập đến việc cầm xe gắn máy.

Tuy nhiên, lúc này không thỏa thuận được giá cả cầm xe nên người thanh niên mang theo chiếc xe bỏ đi. Điều đáng nói là ông Thuận có cung cấp cho các trinh sát hình ảnh từ camera của tiệm cho thấy rõ ràng hình ảnh, nhân dạng của người thanh niên nghi vấn.

Có được hình ảnh, các trinh sát nhận định có khả năng không cầm được chiếc xe gắn máy tại tiệm của ông Thuận, người thanh niên này chắc sẽ mang đi cầm xe tại các tiệm cầm đồ khác ở địa phương.

Khả năng đó là chắc chắn vì hắn đang rất cần tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an được ông Nguyễn Văn Tèo – là chủ một tiệm cầm đồ khác ở địa phương - cung cấp thêm thông tin cực kỳ quý giá.

Đó là khoảng 7 giờ 30 phút sáng 10/2, người thanh niên mang đến tiệm của ông để cầm chiếc xe Wave FX biển số 68S1- 309.06, đúng như chiếc xe gắn máy của ông Em đã bị cướp, với giá 10 triệu đồng.

Lúc cầm xe, người thanh niên có kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên của ông Võ Văn Út Em và CMND mang tên Võ Ngọc Lợi (ngụ tại số 55 đường Nguyễn Gia Thiều, thị trấn Rạch Sỏi, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Qua nhận dạng, 2 chủ tiệm cầm đồ nói trên đều xác nhận người mang xe đến 2 tiệm để cầm chính là một người.

Một thông tin khác là một người xe ôm – đồng nghiệp của ông Em – cũng nhận dạng được người thanh niên nghi vấn khi được các trinh sát cho xem ảnh.

Ông này cho biết, đã có lần từng chở đối tượng đến nghỉ qua đêm tại nhà trọ ở địa chỉ số 198/7/2 đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Khi tìm đến nơi và bằng các biện pháp khoanh vùng mối quan hệ của nghi phạm, các trinh sát nắm được thông tin Nguyễn Thị Thanh (Ngụ tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp - là nhân viên mát-sa) có qua hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” với đối tượng trong ảnh.

Được trinh sát động viện, Thanh thú nhận khoảng hai tháng nay có “cặp” với người thanh niên mang tên Nguyễn Văn Hiệp, hiện đang làm công nhân tại Xí nghiệp chả cá Tắc Cậu.

Thanh còn khai báo, trong quá trình quen biết nhau có lần Hiệp tâm sự với cô gái này là nhà của Hiệp ở cách TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 40km. Đến đây, những thông tin về hung thủ gây ra vụ giết – cướp xe ôm đã dần dần hé lộ.

Cuộc rượt đuổi 6 ngày đêm qua 1.400 km của trinh sát và tên sát thủ

Từ những thông tin nhiều nguồn như nói trên, cơ quan công an xác định nghi phạm số một chính là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982, ngụ xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Sau khi phát hiện ra xác chết của ông Em cùng với việc biến mất của chiếc xe gắn máy hành nghề của ông này thì tên Hiệp không còn ở địa phương nữa.

Nhiều tình tiết khác của vụ án đã được phác họa rõ ràng hơn. Cụ thể Nguyễn Thị Thanh khai báo, khoảng 23 giờ đêm 9/2 Hiệp có điều khiển xe gắn máy hiệu Wave màu trắng – đen về đến nhà trọ, mà Thanh nói rằng không nhớ biển số xe.

Ngay trong đêm Hiệp bỏ đi, đến sáng hôm sau lại quay về và có đưa cho Thanh số tiền 5,5 triệu đồng rồi thông báo, sẽ về TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để kiếm việc làm.

Sau đó, Hiệp và Thanh còn thuê nhà nghỉ tại địa chỉ số 36 đường Phạm Hùng, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để ngủ qua đêm, mặn nồng lần cuối trước khi chia tay.

Qua làm việc với chủ nhà trọ số 36 đường Phạm Hùng, trinh sát biết được khi vào thuê trọ đối tượng nghi vấn chỉ xuất trình giấy tờ là là bằng lái xe có số hiệu P658849, mang tên Nguyễn Văn Hiệp ngụ tại đường 30/4 phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại công ty thủy sản An Bình (là đơn vị chủ quản của xí nghiệp chả cá Tắc Cậu), người đại diện ở đây cung cấp với cơ quan công an, người trong ảnh của các trinh sát là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982, ngụ ấp Tân Phú, xã An Phú Thạnh, huyện Châu Thành tỉnh Cần Thơ, nay là ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Đàm Thị Thủy (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Bình – là vợ của Hiệp) cũng xác nhận, khoảng 14 giờ chiều 10/2 Hiệp có thuê xe ôm đến nhà một số người quen bên gia đình của Hiệp để xin tiền về quê. Sau đó Hiệp đã ra bến xe TP.Cần Thơ mua vé xe về Quảng Bình trên chuyến xe của hàng Mai Linh vào ngày 11/2.

Từ những thông tin điều tra được, Công an tỉnh Kiên Giang xác định Nguyễn Văn Hiệp chính là hung thủ sát hại ông Võ Văn Út Em để cướp xe. Do đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hiệp.

Sau đó công an tỉnh này đã huy động lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc truy bắt và đồng thời thông báo đến công an các tỉnh, thành để đề nghị được hỗ trợ trong quá trình truy tìm, bắt giữ Hiệp.

Sau khi nắm thông tin từ nhiều tỉnh thành như: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình… các trinh sát của Công an tỉnh Kiên Giang đã xác định được tên Hiệp đang lẩn trốn tại quê vợ, ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Một tổ trinh sát nhà nghề của Công an tỉnh Kiên Giang lập tức lên đường.

Khi đến nơi các trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình bố trí mật phục tại các địa điểm nghi vấn mà có khả năng Hiệp sẽ tìm về đây để ẩn náu, chạy trốn tội ác. Cùng thời điểm này các trinh sát phát hiện vợ của Hiệp, tức Đàm Thị Thủy bỗng dưng xuất hiện tại địa phương.

Đồng thời các trinh sát đặt ra một nghi vấn khác về một địa điểm ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận mà có khả năng Hiệp cũng có thể đang trốn ở đây. Do đó, một tổ trinh sát khác lại lên đường tìm về Bình Thuận lần tìm dấu vết của hắn.

Rà soát tất cả các mối quan hệ của Hiệp, những nơi mà đối tượng này có thể đến, đến 12 giờ trưa ngày 15/2 các trinh sát đã phát hiện được hắn đang ẩn náu ngay tại một đại chỉ ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Khi thấy các trinh sát bất ngờ vỗ vai, Hiệp mới hoảng hồn và khá bình tĩnh tra tay vào còng số 8, kết thúc 6 ngày đêm vượt hơn 1.400 km trốn chạy tội ác tày trời.

Khi bị di lý về trụ sở Phòng PC45 Công an tỉnh Kiên Giang, Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Hiệp khai do trong thời gian gần đây bị thất nghiệp nên túng thiếu. Khi có ý định đi tỉnh khác để tìm việc làm thì khó khăn của Hiệp là không có tiền, do đó hắn nảy sinh ý định cướp xe ôm.

Thế nên, đêm ngày 9/2 khi lang thang tìm mồi ở TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì Hiệp phát hiện người xe ôm Võ Văn Út Em đi chiếc xe gắn máy còn khá mới nên liền thuê ông này chở đến nơi vắng vẻ để ra tay sát hại.

Kế hoạch giết người, cướp xe của Hiệp đã thực hiện một cách lạnh lùng và đã thành công, nhưng hắn không ngờ rằng hành trình trốn chạy tưởng chừng cũng khá hoàn hảo, tinh vi của hắn lại nhanh chóng bị lực lượng công an đeo bám và cuối cùng phải thúc thủ.

Mới đây Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiệp để điều tra xử lý về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”… và hắn đang chờ ngày trả giá cho những tội ác đã gây ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN