Vụ xác phụ nữ lõa thể: Gã xe ôm trở thành sát thủ?

"Ai cũng bất ngờ, vì họ không nghĩ rằng gã xe ôm hiền lành lại có hành động dã man đến vậy. Chỉ tội cho hai bé gái giờ đây đã mất mẹ, phải sống nương nhờ vào bà ngoại…!”, bà H. (người cô của chị L.) ngậm ngùi.

Gã xe ôm hiền lành trở thành sát thủ?

Như chúng tôi đã đưa tin, vào tối 16/9, nhân viên nhà nghỉ Hương Sen phát hiện một người phụ nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ. Nạn nhân sau đó được xác định là chị T.T.L. (SN 1980, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Vụ xác phụ nữ lõa thể: Gã xe ôm trở thành sát thủ? - 1

Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Chị L. đã có chồng và 2 con, bản thân lại là người mới “trả” xong án tù giam 3 năm vì tội liên quan đến ma túy. Gia đình chị cũng vì không tránh được sự dị nghị của hàng xóm nên phải chuyển lên Hòa Bình sinh sống. Bố chị L. mất chưa được bao lâu.

Bà H. xót xa kể về cô cháu gái: "Chồng L. là anh T., đã không thể ở nhà mà bỏ vào tận Lâm Đồng làm ăn và không thấy về, còn L. lại hay giao du với những thành phần phức tạp trong xã hội, rồi L. quen một gã làm nghề lái xe ôm gần nhà. Nói là cặp kè thì cũng hơi quá, nhưng quả thực là bà con lối xóm cũng không lạ gì gương mặt “nhàu” và chân chất, hiền lành của gã trai “tân” tên Lê Xuân Tư thường xuyên lui tới và đi chơi cùng L.

Bà H. cho biết thêm: Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, Tư đã đến gặp và yêu cầu L. phải làm đơn ly dị chồng để hắn có cơ hội được lấy L. Vì L. cũng đã đến nhà Tư chơi và bố mẹ Tư rất ưng ý. Nhưng vì L. chỉ xem Tư là mối quan hệ ngoài hôn nhân và không muốn tiến xa hơn, do còn có hai cô con gái nhỏ. "Chỉ thấy thương hai cháu gái vẫn còn quá nhỏ, chúng vẫn chưa ý thức hết được nỗi đau mất mẹ, không biết rồi cuộc sống của chúng sau này sẽ ra sao đây? Thật là đau lòng lắm…", bà H. ngậm ngùi.

Nhiều người dân cho biết, giữa nạn nhân và nghi phạm có quan hệ tình cảm từ trước khi chị L. chịu án phạt tù. Sau khi chị L. đi chịu án, Tư vẫn thường xuyên lên trại giam thăm chị L. Sau khi chị L. ra tù, hai người vẫn qua lại với nhau. Vì tình mà gã trai có những hành động kỳ lạ, hắn vẫn luôn tìm cách níu kéo người tình, mặc dù bản thân chị L. đã không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa và chỉ xem T. như bạn.

Kế hoạch sát hại nạn nhân

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc và truy bắt hung thủ gây án, cơ quan chức năng đã xác định: Nạn nhân là nữ, tuổi ngoài 30, chết trong tư thể loã thể, trên cổ có vết bầm, môi bị tím tái, nghi là nạn nhân đã bị hung thủ bóp cổ cho đến chết. Sau khi giết chết người phụ nữ, hung thủ đã đặt nạn nhân lên giường rồi đắp chăn lên giống như người đang ngủ. Cơ quan chức năng cũng đã xác định, từ thời điểm nạn nhân tử vong đến khi được phát hiện là khoảng 8 tiếng đồng hồ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện trong phòng nhà nghỉ có một chiếc túi nilon bên trong chứa chất bột, nghi là thuốc diệt chuột. Trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ này, có một chai dung dịch lạ, nghi là được pha từ chất bột trong túi nilon kia. Từ những điểm nghi vấn trên cho thấy, hung thủ có sự chuẩn bị từ trước và đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân L.

Vụ xác phụ nữ lõa thể: Gã xe ôm trở thành sát thủ? - 2

 Nhà nghỉ Hương Sen, nơi xảy ra vụ trọng án.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 16/9, một nữ nhân viên nhà nghỉ Hương Sen trong lúc trực ca thì thấy một đôi nam nữ đến hỏi thuê phòng nghỉ. Đó là một phụ nữ tầm ngoài 30, khuôn mặt khá trẻ, đi cùng một nam thanh niên khoảng 35 tuổi. Sau đó, cả 2 người này đã dắt nhau lên phòng nhưng không để lại giấy tờ tuỳ thân.

Việc làm sai quy định này của nhân viên nhà nghỉ Hương Sen đã khiến cơ quan CSĐT gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân cũng như hung thủ gây án.

Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, nam thanh niên kia đã rời nhà nghỉ một mình. Lúc này, nữ nhân viên nhà nghỉ có hỏi nam thanh niên kia là: “Anh đi đâu?”. Người này trả lời là đi mua cơm. Tuy nhiên, rất lâu sau vẫn không thấy nam thanh niên kia quay lại nhà nghỉ, cũng không thấy người phụ nữ đi cùng anh ta xuống trả phòng. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, đến khoảng hơn 21h cùng ngày, nữ nhân viên nhà nghỉ Hương Sen đã lên gõ cửa nhưng không thấy người phụ nữ kia trả lời. Khi sử dụng khoá phụ để mở cửa thì nhân viên này tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Từ những thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định  danh tính nam thanh niên đi cùng chị L. vào nhà nghỉ tên là Lê Xuân Tư (SN 1980, quê ở tỉnh Phú Thọ).

Hiện lực lượng công an đang truy bắt hung thủ phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Tôn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN