Vụ truy sát cả gia đình vợ ở Hòa Bình: Con rể hỏi bố vợ có muốn chết không?

Tại giường bệnh, ông Dảy chưa hết bàng hoàng khi kể lại việc con rể cầm dao dính máu đe dọa.

Ông Bùi Văn Dảy bàng hoàng khi kể lại lúc bị con rể đe doạ

Ông Bùi Văn Dảy bàng hoàng khi kể lại lúc bị con rể đe doạ

Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người thương vong ở Hoà Bình, tối 26/8, Công an tỉnh Hoà Bình vẫn đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ truy bắt nghi phạm giết người Bùi Văn Phiên (38 tuổi, trú xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình).

Cùng ngày, trong cuộc trò chuyện với PV bên giường bệnh tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc, ông Bùi Văn Dảy (70 tuổi, bố vợ Phiên) chia sẻ, lần cãi nhau vào hôm xảy ra vụ án (25/8) đã là lần thứ 8 vợ chồng ông và con rể lớn tiếng. Cũng như mọi lần trước, Phiên đều trong tình trạng say sỉn khi lớn tiếng với gia đình vợ. Chủ đề mâu thuẫn luôn xoay quanh việc đất đai của nội bộ gia đình ông Dảy.

Ông Dảy kể, thời điểm cãi vã, chị Bùi Thị Ngọc Ánh (vợ Phiên) đẩy chồng vào phòng. Bất ngờ, Phiên vùng ra, chạy vào bếp lấy dao rồi xông tới chém chị Bùi Thị Tư (chị gái của chị Ánh). 

Chị Bùi Thị Tư - chị vợ của Phiên.

Chị Bùi Thị Tư - chị vợ của Phiên.

Tấn công chị Tư, Phiên quay sang chém vào má ông Dảy lúc đó đang ngồi ở giường khiến ông Dảy ngã xuống giường. Sau đó, Phiên cầm dao truy sát và tấn công nhiều nhát khiến bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, vợ ông Dảy) gục xuống, tử vong. Con trai Phiên (học lớp 9) vào can ngăn cũng bị Phiên gây thương tích nhẹ ở chân. Chưa dừng lại, Phiên còn cầm dao quay lại nhà, buông lời đe doạ bố vợ.

“Nó (Phiên - PV) hỏi tôi muốn chết không? Tôi cầu xin nó tha chết, cho tôi sống để còn nuôi cháu nhưng nó vẫn vung dao chém tôi thêm một nhát vào má phải”, ông Dảy bàng hoàng kể lại.

Cũng đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc, chị Tư cho hay phát hiện Phiên cầm dao truy sát cả gia đình nhà chị, một công an viên ở gần đó cùng một người hàng xóm đã xông tới ngăn cản, khống chế Phiên. Tuy nhiên, gã em rể mất nhân tính đã lập tức vùng ra, chống trả và bỏ chạy lên khu vực đồi vắng.

Trung tâm y tế huyện Tân Lạc nơi ông Dảy và chị Tư đang điều trị.

Trung tâm y tế huyện Tân Lạc nơi ông Dảy và chị Tư đang điều trị.

Nói về người em rể, chị Tư chia sẻ mâu thuẫn giữa Phiên và chị Ánh đã có từ lâu, khi chị Ánh phát hiện Phiên có mối quan hệ ngoài luồng. Sau “vết gợn” đó, Phiên bắt đầu nghiện rượu và thường xuyên bất đồng ý kiến mỗi khi gia đình bàn bạc về phân chia đất đai, nhà cửa.

“Nó (Phiên - PV) bực tức khi gia đình lấp mương nước được coi là ranh giới phần đất bố mẹ chia cho tôi và vợ chồng nó. Nhiều lần cãi vã, nó đều cằn nhằn và gây hấn, hỗn láo với mọi người”, chị Tư nói.

Chân dung nghi phạm Bùi Văn Phiên.

Chân dung nghi phạm Bùi Văn Phiên.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 25/8, do mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên đã cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột.

Hậu quả, bà Mai đã tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Dảy và chị Tư trọng thương, đang được điều trị tại bệnh viện. Con trai ruột của Phiên bị thương nhẹ, đang được gia đình chăm sóc. Phiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau khi gây án.

Nguồn: [Link nguồn]

Sức khỏe các nạn nhân vụ chồng truy sát dã man 5 người nhà vợ

Sau khi chịu những nhát dao oan nghiệt của Phiên, bà Mai đã tử vong, 3 người còn lại bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nhật ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN