Vụ nữ sinh bị hiếp dâm nhảy cầu tự tử: Xót xa những dòng tin nhắn cuối cùng

Như đã thông tin, sáng 15-4, nữ sinh N.T.V.A. (SN 2001, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã nhảy từ cầu Hồ xuống sông tự tử. Mặc dù được bạn bè, người dân gần đó nỗ lực cứu vớt nhưng do dòng nước chảy xiết, V.A. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, phối hợp Công an huyện Thuận Thành và các đơn vị chức năng cùng gia đình tìm kiếm, đến 16h45 cùng ngày mới vớt được thi thể cháu V.A.

Nguyên nhân cái chết của nữ sinh này được Công an huyện Thuận Thành phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ. Đó là vào ngày 14-4, V.A. đi ăn hội làng với bạn tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành. 

Tại đây. V.A. gặp Vũ Văn Hiếu (SN 1995, trú ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành). Do có quen biết từ trước vì chị họ V.A. lấy anh ruột Hiếu, V.A. thỉnh thoảng đến chơi và làm tóc tại tiệm của gia đình Hiếu, nên khi hai người gặp nhau đã vui vẻ nói chuyện. Hiếu rủ V.A. đi uống nước, nữ sinh này đồng ý.

Vụ nữ sinh bị hiếp dâm nhảy cầu tự tử: Xót xa những dòng tin nhắn cuối cùng - 1

Vụ nữ sinh bị hiếp dâm nhảy cầu tự tử: Xót xa những dòng tin nhắn cuối cùng - 2

Người thân đau xót trước cái chết của nữ sinh V.A

Tuy nhiên, thay vì đi uống nước, Hiếu đã đưa V.A. đến nhà nghỉ Bắc Hà thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh và có hành vi hiếp dâm. Trong lúc cưỡng bức V.A., cô gái chống cự và khóc nên Hiếu đã dừng lại. V.A. nhắn tin cho bạn trai là Nguyễn Văn Quân đến “giải cứu”.

Lúc Quân cùng 2 người bạn đi xe máy đến nơi thì thấy V.A. đang khóc, quần áo xộc xệch, còn Hiếu đã đi ra ngoài. Về phía Vũ Văn Hiếu, khi thấy bạn trai của V.A. đến, sợ bị đánh nên đã gọi thêm 5 người bạn đến đón mình về.

Sau khi tìm thấy V.A., Quân đứng đợi Hiếu ở cổng nhà nghỉ và thấy đối tượng này đi ra, lên xe taxi cùng nhóm bạn nên đã yêu cầu nói chuyện. Chính vì vậy, cả nhóm gồm V.A., Quân, Hiếu và bạn của hai bên đã ra quán nước nói chuyện. Tại đây, V.A. mắng chửi, hắt nước, ném cốc vào người Hiếu. Hiếu biết tội nên xin lỗi V.A. sau đó ai về nhà đấy. Quân đưa V.A. về nhà. Lúc đó, khoảng hơn 23h đêm.

Về đến nhà, V.A. và Quân có nhắn tin qua lại với nhau. Quân truy vấn V.A. việc vào nhà nghỉ và không tin chuyện “chưa làm gì”. Hai người nhắn tin với nhau đến tận 4h sáng 15-4 mới đi ngủ.

Sau đó, V.A. nhắn tin cho một người bạn với nội dung “Tao bị cưỡng bức, không muốn sống nữa, 6h30 tao nhảy cầu Hồ, mày lên mang xác tao về nhé”. Người bạn này đến 6h sáng mới đọc tin nhắn, hoảng hốt hỏi lại V.A. Vì không thấy cô gái này trả lời nên người bạn trên đã chạy ra cầu Hồ tìm kiếm.

Cùng với việc nhắn tin cho người bạn trên, V.A. đã tâm sự với Nguyễn Huy Chương (SN 2000) về việc Quân không tin mình và muốn tự tử. Chương đã khuyên V.A. “càng trốn người ta càng nghĩ. Đối diện thôi em à”, đồng thời khuyên V.A. đi ngủ.

Tuy nhiên, nỗi ấm ức, buồn chán vì bị cưỡng hiếp và bị bạn trai không tin tưởng nên chỉ ít phút sau, V.A. lại tiếp tục nhắn tin cho Chương: “Nhưng Quân không tin em, em nói thật nhưng Quân không tin. Em làm sao bây giờ”. Chương đã động viên V.A. “Nó á, nó chưa là gì cả. Ngủ đi mai gặp anh”.

Dù vậy, nữ sinh này vẫn không ngủ được, tiếp tục nhắn: “Tuy thằng kia chưa làm gì được em, nhưng cũng bị mang tiếng thôi”.

Thấy V.A. không nhắn tiếp, Chương đinh ninh V.A. ngủ rồi nên cũng không nhắn lại nữa.

Đến 7h sáng, V.A. lại nhắn cho Chương: “Anh ơi, em lên cầu Hồ rồi, em không muốn sống nữa, không biết có ai lên mang xác em về không nữa”.

Do ngủ quên nên mãi gần 8h Chương mới biết có tin nhắn, vội chạy lên cầu Hồ.

Theo trình bày của Nguyễn Huy Chương thì khi Chương lên cầu Hồ thì có V.A. và một cặp nam nữ cũng đang định nhảy cầu. Chương giằng co cứu đôi nam nữ kia còn V.A. đứng cạnh. Đúng lúc đó, thì V.A. nhảy xuống cầu, Chương vội xuống cứu, còn đôi nam nữ kia sau không biết đi đâu. Người dân gần đó thấy thế cũng bơi ra cứu nhưng không kịp.

Vụ nữ sinh bị hiếp dâm nhảy cầu tự tử: Xót xa những dòng tin nhắn cuối cùng - 3

Đối tượng Vũ Văn Hiếu.

Về phía Nguyễn Văn Quân, sau khi nói chuyện với V.A. đến 4h sáng thì đi ngủ. Đến khoảng gần 8h, Quân nhận được tin: “Anh ơi em lên cầu Hồ rồi, em không muốn sống nữa” nên cũng lên cầu Hồ. Lúc đó, V.A. đã nhảy xuống, đã có Chương và 1 người nữa bơi ra cứu V.A. Quân cũng bơi ra cứu nhưng không kịp.

Ngày 16-4, trong ngôi nhà mặt tiền ven QL17 ở ở thôn Công Hà, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, người thân đang tổ chức tang lễ cho nữ sinh Nguyễn Thị V.A. Nhiều vòng hoa trắng, các bạn học, cùng thầy cô giáo, bà con chòm xóm đến để tiễn đưa V.A. về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Con bé xinh xắn, nhanh nhẹn lắm, nhà có 3 anh chị em, bé V.A. là con giữa, trên có anh trai, dưới có em gái, gia đình cũng khá giả”, một người hàng xóm cho hay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với Vũ Văn Hiếu về hành vi “Hiếp dâm”, quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015 và đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 16-4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh có văn bản hỏa tốc chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Ông Quỳnh giao Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan có hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 17-4.

Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành, trường THPT Thuận Thành 2, các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo ổn định việc dạy và học trong nhà trường; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị nạn.

Ngồi thất thần trong một góc nhà, ông N.V.H. (bố của nữ sinh V.A.) đau đớn chia sẻ, gia đình ông có 3 người con, thì V.A. là con thứ hai, trên còn 1 anh trai và dưới là 1 cô em gái. Hôm 14-4, V.A. được nghỉ học và đi chơi hội với bạn, đến tối muộn thì về nhà. Ông cũng không để ý thấy con có gì bất thường, ai ngờ sáng hôm sau đã nhận tin con nhảy cầu tự tử.

“Bạn bè của V.A. sau đó nói, V.A. nhắn tin cho nhiều người bảo sẽ nhảy cầu tự tử, nhưng không ai nói lại cho gia đình tôi cả. Giá như chúng tôi biết trước, biết đâu có thể ngăn cản được nỗi đau này”, ông H. xót xa nói.

Nữ sinh tự tử vì nghi bị hiếp dâm: Bố đẻ nạn nhân lên tiếng

Thân nhân nạn nhân chia sẻ, họ chờ một hình thức xử lý công tâm, đúng pháp luật để trả lại công bằng cho con gái họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thủy ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN