Vụ cướp kinh hoàng và nỗi đau người cha

Có tiền án, tiền sự về tội "Cướp giật tài sản" ra tù nhưng vẫn không "cải tà qui chánh" phụ giúp cha mẹ chăm lo cho cửa hàng buôn bán bàn ghế sắt, Cao Trung Lập (28 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, ngụ đường 22, KP1, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân) theo đám bạn tụ tập quậy phá. Mặc cha già khuyên can hết lời nhưng trước đứa con bất trị ông đành phó mặc. Một vụ cướp, một người chết, một người rơi vào vòng tù tội, nhiều nạn nhân bị thương cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng.

Án mạng kinh hoàng giữa phố

Ngày 18/9, Công an quận Tân Bình tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để điều tra, thu thập những tình tiết củng cố hồ sơ vụ cướp do Cao Trung Lập gây ra. Lực lượng Công an đã thu giữ một dao bấm, hai ĐTDĐ, một xe tay ga mà Lập dùng để gây án.

Cũng trong ngày này, thi thể của anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, quê quán Bình Định, tạm trú Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) được gia đình đưa về quê an táng. Riêng Đại úy Võ Sỹ Hoàng (công tác tại Đội ma túy Công an quận Tân Phú) sau khi được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu kịp thời hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên khi nhắc lại vụ án, nhiều người chứng kiến vẫn còn tỏ ra khá kinh hoàng.

Ngồi tại phòng tạm giam của Công an quận Tân Bình với nhiều vết thương trên đầu, mặt, Lập chỉ trả lời lí nhí câu hỏi của điều tra viên. Động cơ gây án của đối tượng Lập chủ yếu là lấy tiền tiêu xài. Lập khai: Đang lưu thông trên đường Cộng Hòa (hướng từ Công viên Hoàng Văn Thụ về Trường Chinh) đến gần Maxximart Cộng Hòa thì Lập phát hiện anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, quê quán Bình Định) chở bạn gái là Nguyễn Thị Kim Huệ bằng xe gắn máy biển số: 78T1-1415 đang lưu thông phía trước.

Nhác thấy chiếc túi xách đựng laptop anh Tri để ở gác baga phía trước, Lập liền rồ ga lao đến giật. Dù loạng choạng tay lái sau khi "ăn hàng" nhưng thấy anh Tri và bạn gái cố bám theo và truy hô nên Lập tìm đường thoát thân. Đến ngã ba Cộng Hòa -Hoàng Hoa Thám (đoạn giữa phường 12 và 13, quận Tân Bình) do đường đông nên Lập bị anh tri đuổi kịp và tông thẳng xe gắn máy vào xe của Lập.

Vụ cướp kinh hoàng và nỗi đau người cha - 1

Hiện trường vụ án.

Lập khai, khi hai chiếc xe ngã ra đường, cả ba cùng té nhưng thấy anh Tri lao đến ôm chân mình để người dân lao vào vây bắt, Lập hoảng hốt móc con dao bấm trong người ra đâm loạn xạ (theo biên bản khám nghiệm tử thi, anh Tri bị hai nhát vào hai cánh tay, một nhát vào hông và một nhát đâm vào ngực thấu tim).

Lúc này anh Tri bị thương nặng nên phải buông Lập ra và Lập chạy bộ thục mạng vào đường Hoàng Hoa Thám. "Thấy một anh Công an mặc sắc phục và một số người dân đuổi theo chặn đường nên tôi quơ dao để mọi người không đến gần. Anh Công an chụp được tay cầm dao của tôi nhưng do tay tôi dính máu và mồ hôi nên anh ấy bị trượt, lưỡi dao cắt vào tay. Tôi lấy dao đâm anh ấy sượt qua tai, lo sợ bị bắt tôi tiếp tục tháo chạy"- Lập tường trình lại việc đâm Đại úy Võ Sỹ Hoàng.

Chạy đến ngã ba Hoàng Hoa Thám -Đồng Xoài, Lập phát hiện một người đang điều khiển xe tay ga hiệu Air Blade nên dùng dao khống chế nạn nhân này cướp xe. Nạn nhân hoảng hốt khi thấy Lập gí dao vào người nên nhảy xuống xe hô hoán. Lập leo lên xe rồ máy bỏ chạy đến trước số 4C Đồng Xoài thì bị anh Cát Văn Thuận (31 tuổi, ngụ Bình Tân) khi nghe tiếng truy hô đã lao thẳng xe vào xe của Lập vừa cướp. Cả Lập và anh Thuận bị ngã xuống đường. Anh Thuận bị thương nặng, Lập cũng bị té ụp mặt xuống đường. "Lúc này tôi không biết gì nữa nên bị người dân bắt, một anh Công an đã còng tay tôi lại đưa về trụ sở!" - Lập thuật lại vụ việc.

Những nạn nhân trong vụ án đã nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Mỹ Đức nhưng anh Tri không qua khỏi, Đại úy Hoàng, anh Thuận được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng Lập trong lúc lấy lời khai bị choáng nên được Công an phường 12, Tân Bình đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu…

Đầu bạc giải quyết hậu quả của đầu xanh

Khi đến trụ sở Công an quận Tân Bình, ông Cao Xuân Tấn (61 tuổi) và bà Trần Thị Sa (52 tuổi) vẫn chưa biết được đứa con trai của mình gây ra một vụ tày trời. Nắm được ai trong Công an hay phóng viên ông Tấn đều hỏi thăm tình hình vụ việc. Khi hay tin Lập cướp tài sản, đâm chết người, ông Tấn dường như gục ngã, bà Sa thì nước mắt lăn dài trên má, ôm ngực nghẹn ngào. Ông bà không ngờ đến đứa con trai đầu của mình lại gây ra vụ việc nghiêm trọng như vậy.

Vụ cướp kinh hoàng và nỗi đau người cha - 2

Cha mẹ của hung thủ bàng hoàng khi hay tin con giết người.

Ông Tấn kể, quê ở Quảng Ngãi nhưng năm 1984 sau khi xuất ngũ ông đưa cả gia đình vào TPHCM lập nghiệp, Lập ra đời cũng trong năm đó. Là con trai đầu trong gia đình có 4 anh em nên sau khi học xong lớp 9, Lập nghỉ ở nhà phụ ông Tấn giao bàn ghế sắt cho khách (nhà ông Tấn có cửa hàng buôn bán bàn ghế). "Bình thường nó phụ gia đình rồi học thêm nghề điện tử, mua đồ điện tử cũ về sửa lại bán kiếm lời. Hằng ngày Lập vẫn về đúng giờ, vẫn ăn cơm nhà và không thấy biểu hiện gì khác thường!".

Khi chúng tôi đặt câu hỏi: "Gia đình kinh doanh cửa hàng có đáp ứng được nhu cầu kinh tế của Lập không, việc Lập bị hai tiền án, tiền sự về tội cướp giật tài sản chẳng lẽ gia đình không biết?".

Ông Tấn trần tình: "Do mua bán đồ lạc xoong nên Lập hay giao du với các đối tượng xấu và bị rủ rê. Hai lần bị xử lý trước được về nhà tôi và mẹ nó đã khuyên can rất nhiều và thấy nó cũng ít qua lại với đám bạn, nhưng tôi đâu ngờ! Mang tiếng là cửa hàng bán bàn ghế nhưng với 4 đứa con, tôi và mẹ nó phải gói ghém lắm mới nuôi nổi, làm gì có dư dả mà đáp ứng đầy đủ!".

Gương mặt hốc hác rời trụ sở Công an quận Tân Bình, ông Tấn nhờ chúng tôi giúp tìm địa chỉ nhà của nạn nhânTri: "Mũi dại thì lái phải chịu đòn. Ai mất con mà không đau lòng! Con tôi gây ra tội thì nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật đó là điều không thể chối cãi nhưng gia đình mất con chắc còn đau khổ hơn tôi nhiều. Chú tìm cách giúp tôi địa chỉ của cháu Tri để tôi ra thắp cho cháu ấy nén nhang gặp cha mẹ cháu để tỏ lòng xin lỗi, lo phụ tang ma cho cháu để giảm bớt nỗi đau của gia đình Tri và để tôi được thanh thản khi sống tiếp những ngày còn lại!"

Vụ cướp kinh hoàng và nỗi đau người cha - 3

Nỗi đau của mẹ nạn nhân Hoàng Ngọc Trí.

Khi chúng tôi đến nhà tang lễ An Bình cũng là lúc người nhà của anh Tri hoàn tất thủ tục đưa Tri về Bình Chánh làm lễ để sáng 18/9 đưa Tri về Bình Định mai táng. Tại căn nhà lụp xụp, tường gạch, mái tôn tiếng khóc uất nghẹn liên tục vang lên. Ông Hoàng Quới (51 tuổi, cha của Tri) không thốt được nên lời mà chỉ ngồi ôm mặt khóc. Bà Anh (mẹ của Tri) vật vả trong cơn đau xót, gào thét tên Tri, oán hận đối tượng đâm chết con mình, đứa con trai độc nhất của gia đình mà bao ngày bà nuôi nấng dạy bảo.

Bên chiếc quan tài mở hé, Huệ (người yêu Tri) thẫn thờ lấy tay vuốt lên mặt kính của quan tài mà không tin đây là sự thật. Chỉ mới buổi sáng thôi Huệ vẫn cùng Tri cầm chiếc bằng tốt nghiệp đại học đi xin việc, họ cười nói vui vẻ với nhau trên đường và nghĩ về một tương lai hạnh phúc của riêng hai đứa, vậy mà giờ đây Tri lạnh ngắt nằm trong quan tài lạnh lẽo…Tiếng rấm rức của cô gái trẻ, tay như cố níu kéo người yêu trở lại với mình nhưng tất cả đã quá muộn.

Anh Lê Quốc Hùng (anh em cô cậu của Tri) cho biết, gia đình của Tri ở thôn Cảm Đức, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định. Tri là con thứ 2 trong gia đình có ba anh em. Hoàn cảnh khó khăn nên khoảng 10 năm trước, cha mẹ Tri rời quê vào Bình Chánh sinh sống.

Tại đây họ mướn một khu đất ở Bình Chánh trồng rau nuôi heo để kiếm tiền gửi về quê cho ba chị em Tri ăn học. Cách đây 4 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3 đỗ vào Trường ĐH Văn hóa, Tri khăn gói vào Nam sống với cha mẹ. Hằng ngày ngoài việc lên giảng đường, thấy cha mẹ cực khổ kiếm sống, Tri cũng xắn tay vào phụ giúp gia đình, kiếm việc làm thêm để hoàn thành ước mơ đại học của mình.

Ngày 15/9 cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay, Tri sung sướng vì chuẩn bị có việc làm để đỡ đần cha mẹ. Nhưng đâu ngờ, ngày Tri tốt nghiệp cũng là ngày Tri ra đi mãi mãi! Bao nhiêu hoài bão giờ đã vùi sâu dưới ba lớp đất. Ông Quới nghẹn ngào: "Con hứa sẽ dẫn cả gia đình đi ăn mừng tốt nghiệp nhưng sao con không giữ lời hứa! Con ơi !".

Lập phải trả giá cho hành động của mình nhưng không thể bù đắp được nỗi đau của gia đình nạn nhân. Liệu trong trại tạm giam Lập có hình dung ra cảnh này?!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghinh Phong (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN